Thủ tướng Ấn Độ Modi gọi điện trực tiếp hỏi thăm cơ trưởng Flydubai. Vì sao ông ấy đặc biệt quan tâm vậy?

Lizzie
Lizzie✔
Phản hồi: 0

Lizzie✔

Writer
Cơ trưởng Smit Machchar, trò chuyện với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi từ một bệnh viện ở UAE:

"Tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Vào thời điểm đó, tôi đang chiến đấu giành giật sự sống, nhưng tôi nhận ra rằng nếu tôi không đứng dậy và hành động – sau khi bị thương nặng và nằm trên sàn - thì sẽ không ai khác làm điều đó. Tôi đã lái máy bay 17 năm và làm cơ trưởng 11 năm, và tôi biết chuyện gì đang xảy ra trên máy bay, ngay cả khi nhắm mắt. Tôi biết rằng chỉ cần một cú đẩy nữa là cửa sẽ mở. Bất chấp những vết thương, tôi đã mở cửa, và các thành viên phi hành đoàn còn lại đã vào và làm phần việc của họ.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi quan tâm đặc biệt đến cơ trưởng Smit Machchhar (còn viết là Machchar) vì ông là công dân Ấn Độ đã thể hiện lòng dũng cảm phi thường, cứu sống hàng trăm người trên chuyến bay Flydubai FZ1073 từ Dubai đến Tel Aviv.

Dù bị đồng nghiệp (cơ phó người Oman) tấn công và bị thương nặng trong buồng lái, ông vẫn cố gắng mở cửa buồng lái để hành khách và phi hành đoàn can thiệp, giúp máy bay hạ cánh khẩn cấp an toàn tại Tabuk (Saudi Arabia). Hành động này được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và nhiều lãnh đạo quốc tế ca ngợi là đã ngăn chặn một thảm họa kiểu 9/11. Đối với Ấn Độ, đây là biểu tượng tự hào quốc gia, thể hiện tinh thần hy sinh vì người khác, sự bình tĩnh và quyết tâm bảo vệ mạng sống. Modi thường nhấn mạnh các tấm gương anh hùng như vậy để truyền cảm hứng, khẳng định giá trị văn hóa Ấn Độ, đồng thời thể hiện sự hỗ trợ của chính phủ đối với công dân ở nước ngoài (qua sứ quán và các sứ mệnh ngoại giao).
1790931652379.png
Ngày 1/10/2026 (trên X và phát biểu công khai), Thủ tướng Modi viết: Cơ trưởng Smit Machchhar là một ANH HÙNG. Trước nguy hiểm nghiêm trọng nhất và dù bị thương nặng, ông đã thể hiện lòng dũng cảm vô cùng và quyết tâm không lay chuyển bảo vệ mạng sống người khác. Lòng dũng cảm của ông đã giúp cứu hàng trăm mạng sống và ngăn chặn một thảm kịch lớn. Ấn Độ tự hào về Cơ trưởng Machchhar.

Tại sự kiện kỷ niệm 100 năm UPSC, ông nhắc lại nhận định của Thủ tướng Israel rằng “một người Ấn Độ đã ngăn chặn thảm kịch kiểu 9/11”, ca ngợi sự kiên nhẫn, bình tĩnh và dũng cảm của Smit, kêu gọi người dân cầu nguyện cho ông và tôn vinh người đã mang lại vinh dự cho Ấn Độ. Ông cũng cho biết đã gọi điện cho cha (Bhupendra Bhai), mẹ (Geeta Behen) và vợ (Sonal Behen) của cơ trưởng để khen ngợi và đảm bảo hỗ trợ.

Ngày 2/10/2026, ông gọi video với cơ trưởng từ bệnh viện UAE, nói rằng: cả nước đang cầu nguyện cho anh. Maha Mrityunjay Jaap đang được thực hiện vì sức khỏe của anh. Lòng dũng cảm, sự bình tĩnh và quyết đoán của anh đã cứu nhiều mạng sống. Đất nước có thể tự hào nói rằng người Ấn Độ không phải là những người lấy mạng sống, mà là những người sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình để cứu người khác.

Modi còn cảm ơn chính phủ Saudi Arabia và UAE đã chăm sóc, khẳng định “tôi chỉ cách một cuộc gọi điện thoại khi anh cần”, khen mẹ của Smit đã nuôi dạy ông theo giá trị Bhagavad Gita, và nói rằng Ấn Độ đang mong đợi được chào đón ông. Ông cũng đề cập rằng hành động của Smit đã bảo vệ danh tiếng của các phi công Ấn Độ.
 
Back
Top