Ngọc Yến✔
Writer
Chỉ một đoạn video dài 45 giây đã kéo một phụ nữ ở Trung Quốc vào vụ án hình sự kéo dài nhiều năm, trải qua hai lần bị kết án và tổng cộng 608 ngày bị giam giữ, trước khi cơ quan công tố kết luận không đủ chứng cứ để tiếp tục truy tố.
Câu chuyện bắt đầu từ tranh chấp liên quan đến khu đất mà gia đình Luo Yaohuan canh tác nhiều năm tại quận Huệ Dương, thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông. Tháng 9/2022, một video dài 45 giây ghi lại cảnh máy móc thi công và người dân xô xát xuất hiện trên mạng xã hội rồi nhanh chóng lan truyền. Cơ quan chức năng cho rằng video đã bị chỉnh sửa sai lệch và Luo Yaohuan có liên quan đến việc phát tán, từ đó bắt giữ bà với cáo buộc gây rối trật tự công cộng.

Tháng 10/2023, Luo Yaohuan bị tòa án quận Huệ Dương tuyên 1 năm 8 tháng tù. Bà kháng cáo và tòa cấp trên hủy bản án, yêu cầu xét xử lại vì tình tiết chưa rõ và chứng cứ chưa đầy đủ. Thế nhưng đến tháng 9/2024, tòa cấp dưới một lần nữa tuyên bà mức án 1 năm 8 tháng. Luo tiếp tục kháng cáo và vụ án lại bị trả về xét xử lại lần thứ hai.
Điểm mấu chốt là Luo Yaohuan luôn phủ nhận mình là người đăng video. Quá trình điều tra không thu thập được đầy đủ dữ liệu về thiết bị đăng nhập và địa chỉ IP để chứng minh ai thực sự là người nhấn nút đăng đoạn video đó. Đến tháng 5/2026, Viện Kiểm sát quận Huệ Dương chính thức quyết định không truy tố vì chứng cứ hiện có không đủ để chứng minh Luo Yaohuan đã đăng video bị cho là giả mạo.
Đến lúc ấy, bà đã trải qua 608 ngày bị mất tự do. Tháng 7/2026, Tòa án Nhân dân quận Huệ Dương quyết định bồi thường cho Luo Yaohuan 437.220,70 NDT, tương đương khoảng 1,6 tỷ đồng, gồm tiền bồi thường cho thời gian bị giam giữ và tổn hại tinh thần. Tòa đồng thời phải xóa bỏ ảnh hưởng tiêu cực, khôi phục danh dự và đưa ra lời xin lỗi.
Điều khiến vụ việc gây tranh luận không nằm ở đoạn video chỉ dài 45 giây, mà ở một câu hỏi lớn hơn: Làm thế nào một người có thể hai lần bị tuyên có tội và bị giam 608 ngày, trong khi cuối cùng cơ quan công tố lại thừa nhận chứng cứ chưa đủ để chứng minh chính hành vi quan trọng nhất mà người đó bị cáo buộc?
Câu chuyện bắt đầu từ tranh chấp liên quan đến khu đất mà gia đình Luo Yaohuan canh tác nhiều năm tại quận Huệ Dương, thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông. Tháng 9/2022, một video dài 45 giây ghi lại cảnh máy móc thi công và người dân xô xát xuất hiện trên mạng xã hội rồi nhanh chóng lan truyền. Cơ quan chức năng cho rằng video đã bị chỉnh sửa sai lệch và Luo Yaohuan có liên quan đến việc phát tán, từ đó bắt giữ bà với cáo buộc gây rối trật tự công cộng.

Tháng 10/2023, Luo Yaohuan bị tòa án quận Huệ Dương tuyên 1 năm 8 tháng tù. Bà kháng cáo và tòa cấp trên hủy bản án, yêu cầu xét xử lại vì tình tiết chưa rõ và chứng cứ chưa đầy đủ. Thế nhưng đến tháng 9/2024, tòa cấp dưới một lần nữa tuyên bà mức án 1 năm 8 tháng. Luo tiếp tục kháng cáo và vụ án lại bị trả về xét xử lại lần thứ hai.
Điểm mấu chốt là Luo Yaohuan luôn phủ nhận mình là người đăng video. Quá trình điều tra không thu thập được đầy đủ dữ liệu về thiết bị đăng nhập và địa chỉ IP để chứng minh ai thực sự là người nhấn nút đăng đoạn video đó. Đến tháng 5/2026, Viện Kiểm sát quận Huệ Dương chính thức quyết định không truy tố vì chứng cứ hiện có không đủ để chứng minh Luo Yaohuan đã đăng video bị cho là giả mạo.
Đến lúc ấy, bà đã trải qua 608 ngày bị mất tự do. Tháng 7/2026, Tòa án Nhân dân quận Huệ Dương quyết định bồi thường cho Luo Yaohuan 437.220,70 NDT, tương đương khoảng 1,6 tỷ đồng, gồm tiền bồi thường cho thời gian bị giam giữ và tổn hại tinh thần. Tòa đồng thời phải xóa bỏ ảnh hưởng tiêu cực, khôi phục danh dự và đưa ra lời xin lỗi.
Điều khiến vụ việc gây tranh luận không nằm ở đoạn video chỉ dài 45 giây, mà ở một câu hỏi lớn hơn: Làm thế nào một người có thể hai lần bị tuyên có tội và bị giam 608 ngày, trong khi cuối cùng cơ quan công tố lại thừa nhận chứng cứ chưa đủ để chứng minh chính hành vi quan trọng nhất mà người đó bị cáo buộc?