Hoạt hình bị chê dở nhất năm bất ngờ thắng lớn phòng vé vì khán giả tò mò "xem tệ đến mức nào"

Mẫn Nhi
Mẫn Nhi
Phản hồi: 0

Mẫn Nhi

Admin xinh gái
Một bộ phim hoạt hình có kỹ xảo ngây ngô đến mức bị gắn mác thảm họa bỗng nhiên tăng doanh thu hơn 1.000 lần, nguyên nhân đến từ hiệu ứng mạng xã hội khiến ai nấy đều muốn bỏ tiền ra rạp để trực tiếp kiểm chứng.

Dự án hoạt hình về thế giới động vật mang tên Ngưu Lai vừa tạo nên một hiện tượng chưa từng có tại phòng vé xứ tỷ dân. Trong 10 ngày đầu ra mắt, phim hoàn toàn chìm nghỉm với doanh thu vỏn vẹn hơn 7.700 nhân dân tệ (khoảng 29,8 triệu đồng) cùng vài trăm lượt người xem rải rác. Mọi chuyện chỉ thực sự bùng nổ khi những hình ảnh và trích đoạn sơ sài của tác phẩm bị lan truyền lên mạng xã hội.

1786956377866.png

Càng bị chê, phòng vé càng bùng nổ​

Nhiều người xem xong trích đoạn đã không khỏi phì cười trước phần hình ảnh thô sơ, thậm chí để lại bình luận nhận xét độ ngây ngô này đến cả trí tuệ nhân tạo hiện tại cũng chưa làm được. Sự kỳ quặc ấy nhanh chóng tạo ra hiệu ứng truyền miệng ngược đời: khán giả kéo nhau mua vé ra rạp chỉ vì tò mò muốn biết bộ phim thực sự dở đến mức độ nào.

Cụm từ khóa về việc doanh thu Ngưu Lai tăng vọt 1.000 lần nhanh chóng thu hút hàng trăm triệu lượt quan tâm trên Weibo. Từ một tác phẩm ế ẩm, doanh thu hiện đã vượt mốc 9,7 triệu nhân dân tệ (hơn 37,5 tỷ đồng) và nền tảng theo dõi thị trường Maoyan dự báo phim có thể chạm mốc 18 triệu nhân dân tệ (khoảng 70 tỷ đồng).

Sự việc tạo ra tình huống khá trớ trêu. Tại thành phố Đại Liên, nơi công ty sản xuất bộ phim đặt trụ sở, một số cụm rạp đã chủ động dừng chiếu tác phẩm. Nhân viên rạp cho biết lý do ngừng phát hành có thể vì lo ngại tác phẩm làm ảnh hưởng đến hình ảnh của thành phố. Dẫu vậy, tại hàng trăm rạp chiếu ở các địa phương khác, lịch chiếu vẫn được duy trì dày đặc để phục vụ làn sóng tò mò của người xem.

Dự án 5 năm của ê-kíp vỏn vẹn... hai mẹ con​

Điều bất ngờ hơn cả nằm ở khâu sản xuất phía sau. Toàn bộ dự án hoạt hình này chỉ do đúng hai người thực hiện, gồm đạo diễn Tín Vũ Manh và mẹ của anh, bà Tôn Lệ Phương. Cả hai tự mày mò hoàn thiện trong suốt 5 năm, không thuê thêm bất kỳ nhân sự nào bên ngoài và cũng không có nhà đầu tư hỗ trợ tài chính. Ngay cả bài hát phát ở phần danh đề cuối phim cũng do chính người mẹ thể hiện.

Trước làn sóng bàn tán xôn xao, đạo diễn Tín Vũ Manh bày tỏ thái độ đón nhận cởi mở trên trang cá nhân. Anh thừa nhận tác phẩm còn rất nhiều thiếu sót, đồng thời tôn trọng mọi nhận xét của người xem và xem đây là trải nghiệm quý báu để hoàn thiện hơn ở các dự án sau.

Nhà làm phim này cũng chia sẻ thêm rằng việc một tác phẩm kinh phí thấp ra rạp chỉ thu về vài chục tệ hay thậm chí 0 đồng mỗi ngày là điều hoàn toàn bình thường trong ngành điện ảnh. Dù chất lượng còn thô sơ, những dự án tự lực như vậy vẫn là bước đi khởi đầu cần thiết của người làm nghề, tương tự như việc làng nhạc mỗi năm có vô số bài hát ra đời nhưng chỉ một số lượng rất nhỏ có thể trở nên phổ biến.
 
Back
Top