Mẫn Nhi✔
Admin xinh gái
Không kỹ xảo, nét vẽ vụng về và kinh phí gần như bằng không, tác phẩm hoạt hình Ngưu lai bỗng chốc trở thành hiện tượng phòng vé Trung Quốc chỉ vì khán giả tò mò muốn biết phim có thể "dở đến mức nào".
Một tác phẩm hoạt hình bị giới chuyên môn gọi là thảm họa đồ họa lại đang tạo nên cơn sốt kỳ lạ tại các rạp chiếu Trung Quốc. Chỉ sau gần 15 ngày ra rạp, bộ phim mang tên Ngưu lai đã thu về tới 18 triệu NDT, thậm chí có thời điểm doanh thu theo ngày còn vượt qua cả bom tấn của đạo diễn Christopher Nolan.

Điều đáng nói là đằng sau thành tích phòng vé khó tin này hoàn toàn không có sự hậu thuẫn của các studio lớn hay chiến dịch truyền thông bạc tỷ.
Chính vì quy mô sản xuất gói gọn trong gia đình, chất lượng hình ảnh của phim thô sơ đến mức đáng ngạc nhiên. Nét vẽ không được trau chuốt, hoàn toàn vắng bóng các kỹ xảo đồ họa hiện đại và nội dung thì tối giản hết mức.

Nhiều người thắc mắc vì sao một tác phẩm như vậy lại qua được khâu kiểm duyệt rạp chiếu. Thực tế, cơ quan quản lý chỉ rà soát các yếu tố vi phạm như bạo lực, nội dung phản cảm hoặc lỗi kỹ thuật khung hình, chứ không can thiệp hay chấm điểm chất lượng nghệ thuật. Việc tác phẩm hay hay dở hoàn toàn do thị trường và khán giả tự quyết định.

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt, tạo thành làn sóng meme khắp các nền tảng số. Thay vì quay lưng, khán giả lại đổ xô mua vé vì tò mò, muốn tự mình kiểm chứng xem bộ phim dở đến mức độ nào. Các nhà nghiên cứu xã hội học gọi hiện tượng này là "lễ hội cuồng hoan của sự xấu xí", nơi người xem bị cuốn theo tâm lý đám đông và hiệu ứng truyền miệng ngược.
Bên cạnh yếu tố giải trí thuần túy, việc kéo nhau đi xem một tác phẩm thô vụng còn được xem như phản ứng ngầm của người xem đối với những bộ phim gắn mác nghệ thuật cao cấp nhưng nội dung giáo điều, sáo rỗng thường thấy trên thị trường. Khi không đặt bất kỳ kỳ vọng nào, sự ngô nghê và kỳ quặc của Ngưu lai lại mang đến tiếng cười bất ngờ cho khán giả.
Nhiều đạo diễn kỳ cựu cảm thấy tổn thương sâu sắc khi các dự án được đầu tư hàng triệu tệ, chăm chút từng khung hình và trang kịch bản lại chịu cảnh ảm đạm, trong khi một sản phẩm thảm họa lại thắng lớn tại phòng vé.
Đạo diễn Thôi Cảnh Tuyên thậm chí đã đăng tải tâm thư dài bày tỏ sự bất lực và tuyên bố từ bỏ màn ảnh rộng. Ông chia sẻ bản thân đã dồn trọn tâm huyết cho tác phẩm của mình và nhận phản hồi tốt từ người xem, nhưng phim lại lép vế hoàn toàn về suất chiếu lẫn độ bàn tán trước một hiện tượng kỳ quặc như Ngưu lai. Theo ông, ranh giới sáng tạo mà những người làm nghề nỗ lực gìn giữ dường như đã bị lung lay.
Sức ép dư luận cũng khiến một số cụm rạp tại thành phố Đại Liên (Liêu Ninh) quyết định dừng chiếu bộ phim, được cho là để tránh ảnh hưởng đến hình ảnh địa phương vì ê-kíp sản xuất xuất thân từ đây. Dù vậy, tại nhiều thành phố khác, Ngưu lai vẫn tiếp tục mở bán vé và thu hút dòng người tò mò tìm đến rạp.
Một tác phẩm hoạt hình bị giới chuyên môn gọi là thảm họa đồ họa lại đang tạo nên cơn sốt kỳ lạ tại các rạp chiếu Trung Quốc. Chỉ sau gần 15 ngày ra rạp, bộ phim mang tên Ngưu lai đã thu về tới 18 triệu NDT, thậm chí có thời điểm doanh thu theo ngày còn vượt qua cả bom tấn của đạo diễn Christopher Nolan.

Điều đáng nói là đằng sau thành tích phòng vé khó tin này hoàn toàn không có sự hậu thuẫn của các studio lớn hay chiến dịch truyền thông bạc tỷ.
Dự án "cây nhà lá vườn" 5 năm của hai mẹ con
Ngưu lai kể về hành trình của một chú nghé con, do đạo diễn Tín Vũ Manh cùng mẹ của anh là bà Tôn Lệ Phương tự tay thực hiện suốt 5 năm ròng. Dự án không có nhà đầu tư, không thuê thêm bất kỳ nhân sự bên ngoài nào. Mọi khâu đều tự biên tự diễn: đạo diễn trực tiếp lồng tiếng cho các nhân vật, còn mẹ anh đảm nhận phần thể hiện ca khúc cuối phim.Chính vì quy mô sản xuất gói gọn trong gia đình, chất lượng hình ảnh của phim thô sơ đến mức đáng ngạc nhiên. Nét vẽ không được trau chuốt, hoàn toàn vắng bóng các kỹ xảo đồ họa hiện đại và nội dung thì tối giản hết mức.

Nhiều người thắc mắc vì sao một tác phẩm như vậy lại qua được khâu kiểm duyệt rạp chiếu. Thực tế, cơ quan quản lý chỉ rà soát các yếu tố vi phạm như bạo lực, nội dung phản cảm hoặc lỗi kỹ thuật khung hình, chứ không can thiệp hay chấm điểm chất lượng nghệ thuật. Việc tác phẩm hay hay dở hoàn toàn do thị trường và khán giả tự quyết định.
Cơn sốt ngược đời từ mạng xã hội
Những ngày đầu công chiếu, Ngưu lai gần như chìm nghỉm giữa rạp. Bước ngoặt chỉ xuất hiện khi một người xem đăng đoạn video lên mạng xã hội để bóc phốt chất lượng tệ hại của tác phẩm.
Đoạn clip nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt, tạo thành làn sóng meme khắp các nền tảng số. Thay vì quay lưng, khán giả lại đổ xô mua vé vì tò mò, muốn tự mình kiểm chứng xem bộ phim dở đến mức độ nào. Các nhà nghiên cứu xã hội học gọi hiện tượng này là "lễ hội cuồng hoan của sự xấu xí", nơi người xem bị cuốn theo tâm lý đám đông và hiệu ứng truyền miệng ngược.
Bên cạnh yếu tố giải trí thuần túy, việc kéo nhau đi xem một tác phẩm thô vụng còn được xem như phản ứng ngầm của người xem đối với những bộ phim gắn mác nghệ thuật cao cấp nhưng nội dung giáo điều, sáo rỗng thường thấy trên thị trường. Khi không đặt bất kỳ kỳ vọng nào, sự ngô nghê và kỳ quặc của Ngưu lai lại mang đến tiếng cười bất ngờ cho khán giả.
Giới làm phim bất lực, có đạo diễn tuyên bố giải nghệ
Trái ngược với sự phấn khích của người xem rạp, giới làm phim Trung Quốc lại đón nhận thành công của Ngưu lai bằng tâm trạng cay đắng. Nhà phê bình Đàm Phi thẳng thắn nhận định việc một bộ phim như vậy thu về hơn 10 triệu NDT là sự sỉ nhục đối với nền điện ảnh.Nhiều đạo diễn kỳ cựu cảm thấy tổn thương sâu sắc khi các dự án được đầu tư hàng triệu tệ, chăm chút từng khung hình và trang kịch bản lại chịu cảnh ảm đạm, trong khi một sản phẩm thảm họa lại thắng lớn tại phòng vé.
Đạo diễn Thôi Cảnh Tuyên thậm chí đã đăng tải tâm thư dài bày tỏ sự bất lực và tuyên bố từ bỏ màn ảnh rộng. Ông chia sẻ bản thân đã dồn trọn tâm huyết cho tác phẩm của mình và nhận phản hồi tốt từ người xem, nhưng phim lại lép vế hoàn toàn về suất chiếu lẫn độ bàn tán trước một hiện tượng kỳ quặc như Ngưu lai. Theo ông, ranh giới sáng tạo mà những người làm nghề nỗ lực gìn giữ dường như đã bị lung lay.
Sức ép dư luận cũng khiến một số cụm rạp tại thành phố Đại Liên (Liêu Ninh) quyết định dừng chiếu bộ phim, được cho là để tránh ảnh hưởng đến hình ảnh địa phương vì ê-kíp sản xuất xuất thân từ đây. Dù vậy, tại nhiều thành phố khác, Ngưu lai vẫn tiếp tục mở bán vé và thu hút dòng người tò mò tìm đến rạp.