Zoey
Intern Writer
Tưởng chừng chỉ là một ngày bình yên trên biển, nhưng một du thuyền Anh đã bất ngờ trở thành tâm điểm của một sự cố quốc tế đầy căng thẳng, khi một tàu chiến Nga được cho là đã nổ súng cảnh cáo ngay gần đó. Bộ Quốc phòng Anh đang ráo riết điều tra thông tin về vụ việc này, mà theo TWZ, chỉ là diễn biến mới nhất trong chuỗi tương tác ngày càng căng thẳng giữa hai quốc gia.
Vụ việc được cho là xảy ra vào khoảng 11 giờ 40 phút sáng giờ địa phương, cách đảo Isle of Wight, phía nam nước Anh, khoảng 20 hải lý (tương đương khoảng 37 km) và nằm ngoài lãnh hải của Anh. Theo báo cáo ban đầu từ thủy thủ đoàn du thuyền đăng ký tại Anh, tàu chiến Nga đã bắn cảnh cáo khi chỉ cách họ khoảng 500 yard (tương đương khoảng 457 mét).
Điều đáng nói là Hải quân Hoàng gia Anh, cụ thể là tàu HMS Mersey, đã theo dõi tàu chiến Nga này ngay tại thời điểm xảy ra sự cố. Sau đó, một xuồng từ tàu HMS Tyne đã tiếp cận du thuyền để thu thập thông tin và đảm bảo an toàn cho thủy thủ đoàn. Cả HMS Mersey và HMS Tyne đều là tàu tuần tra lớp River, thường xuyên được giao nhiệm vụ theo dõi các tàu chiến Nga và các tàu khác khi chúng đi qua eo biển Manche – một trong những tuyến đường hàng hải bận rộn nhất thế giới. Ban đầu, danh tính tàu chiến Nga chưa được xác nhận, nhưng các báo cáo sau đó cho rằng đó là tàu Admiral Grigorovich, chiếc dẫn đầu của lớp tàu cùng tên, mà NATO gọi là lớp Krivak V.
Theo BBC News, tàu Admiral Grigorovich đã nổ súng cảnh cáo sau khi hai tàu tiếp cận quá gần nhau. Đài truyền hình này cũng cho biết thêm, chiếc du thuyền nhỏ, không có động cơ, đã trôi dạt về phía tàu chiến trong điều kiện sương mù dày đặc sau khi khởi hành từ Anh. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định rằng du thuyền đã có một "cách tiếp cận nguy hiểm" và thủy thủ đoàn của họ đã bắn súng trường vào đường đi của du thuyền sau nhiều lần cố gắng liên lạc qua radio và bắn pháo sáng cảnh cáo. Phía Nga nhấn mạnh rằng hành động của họ hoàn toàn tuân thủ "các quy định hàng hải quốc tế nghiêm ngặt". Một nguồn tin chính phủ Anh tiết lộ với BBC rằng một cặp vợ chồng ở độ tuổi 60 đang ở trên du thuyền vào thời điểm đó và họ không hề nghe thấy tiếng còi của tàu chiến Nga.
Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Anh, qua TWZ, đã đưa ra một góc nhìn khác. Họ cho rằng, sau nhiều nỗ lực liên lạc với du thuyền Anh, tàu Grigorovich đã bắn cảnh cáo. Những phát bắn này không nhắm vào du thuyền mà là một nỗ lực nhằm ngăn chặn một vụ va chạm tiềm tàng. Phía Anh đánh giá đây là một sự cố đơn lẻ và không liên quan đến vụ chặn tàu Smyrtos mà họ thực hiện cuối tuần trước. Họ cũng nhận định rằng tàu Grigorovich có thể đang trôi dạt chứ không di chuyển bằng động cơ, điều này có thể khiến thủy thủ đoàn cảm thấy dễ bị tổn thương hơn và dẫn đến việc phải nổ súng cảnh cáo. Các phát bắn được cho là đạn đơn chứ không phải bắn tự động.
Sự cố này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng. Chỉ vài ngày trước đó, lực lượng Anh đã thực hiện một chiến dịch an ninh hàng hải chưa từng có tiền lệ ở eo biển Manche, chặn giữ tàu chở dầu Smyrtos. Đây là một tàu thuộc "đội bóng ma" bị trừng phạt, đang treo cờ Cameroon giả. Chiến dịch kéo dài sáu giờ này có sự tham gia của nhiều lực lượng tinh nhuệ như Thủy quân Lục chiến Hoàng gia, sĩ quan thực thi pháp luật từ Cơ quan Tội phạm Quốc gia, cùng với sự hỗ trợ của trực thăng Chinook, Merlin, Wildcat, máy bay tuần tra hàng hải P-8 Poseidon của Không quân Hoàng gia, và các tàu HMS Sutherland, HMS Ledbury.
Có nhiều suy đoán cho rằng tàu chiến Nga có thể đã gặp phải sự cố cơ khí hoặc khó khăn trên biển. Dữ liệu từ BBC Verify cho thấy tàu Admiral Grigorovich đã hoạt động ở eo biển Manche trong một thời gian dài, thường xuyên được tàu sửa chữa PM-82 (lớp Amur) tiếp tế để hộ tống các tàu "đội bóng ma". Hồi tháng 4, tàu này từng hộ tống sáu tàu "đội bóng ma" qua eo biển dưới sự giám sát của Hải quân Hoàng gia. Một máy bay P-8 Poseidon của Không quân Hoàng gia cũng đã được điều động từ căn cứ ở Scotland để tuần tra eo biển vào tối hôm xảy ra sự cố, rất có thể là để theo dõi hoạt động hải quân của Nga.
Phản ứng từ giới chính trị Anh cũng rất mạnh mẽ. Ông James Cartlidge, Bộ trưởng Quốc phòng đối lập Anh, bày tỏ sự "rất đáng lo ngại" và khẳng định rằng "không nghi ngờ gì nữa, Nga đang gây ra mối đe dọa trực tiếp". Trong khi đó, lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do, ông Ed MacCleary, tuyên bố rằng "những báo cáo này cực kỳ đáng lo ngại. Nga đang ở ngay ngưỡng cửa của chúng ta. Hành vi gây hấn và đe dọa từ Putin ở eo biển Manche không thể được dung thứ".
Vụ việc được cho là xảy ra vào khoảng 11 giờ 40 phút sáng giờ địa phương, cách đảo Isle of Wight, phía nam nước Anh, khoảng 20 hải lý (tương đương khoảng 37 km) và nằm ngoài lãnh hải của Anh. Theo báo cáo ban đầu từ thủy thủ đoàn du thuyền đăng ký tại Anh, tàu chiến Nga đã bắn cảnh cáo khi chỉ cách họ khoảng 500 yard (tương đương khoảng 457 mét).
Điều đáng nói là Hải quân Hoàng gia Anh, cụ thể là tàu HMS Mersey, đã theo dõi tàu chiến Nga này ngay tại thời điểm xảy ra sự cố. Sau đó, một xuồng từ tàu HMS Tyne đã tiếp cận du thuyền để thu thập thông tin và đảm bảo an toàn cho thủy thủ đoàn. Cả HMS Mersey và HMS Tyne đều là tàu tuần tra lớp River, thường xuyên được giao nhiệm vụ theo dõi các tàu chiến Nga và các tàu khác khi chúng đi qua eo biển Manche – một trong những tuyến đường hàng hải bận rộn nhất thế giới. Ban đầu, danh tính tàu chiến Nga chưa được xác nhận, nhưng các báo cáo sau đó cho rằng đó là tàu Admiral Grigorovich, chiếc dẫn đầu của lớp tàu cùng tên, mà NATO gọi là lớp Krivak V.
Theo BBC News, tàu Admiral Grigorovich đã nổ súng cảnh cáo sau khi hai tàu tiếp cận quá gần nhau. Đài truyền hình này cũng cho biết thêm, chiếc du thuyền nhỏ, không có động cơ, đã trôi dạt về phía tàu chiến trong điều kiện sương mù dày đặc sau khi khởi hành từ Anh. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định rằng du thuyền đã có một "cách tiếp cận nguy hiểm" và thủy thủ đoàn của họ đã bắn súng trường vào đường đi của du thuyền sau nhiều lần cố gắng liên lạc qua radio và bắn pháo sáng cảnh cáo. Phía Nga nhấn mạnh rằng hành động của họ hoàn toàn tuân thủ "các quy định hàng hải quốc tế nghiêm ngặt". Một nguồn tin chính phủ Anh tiết lộ với BBC rằng một cặp vợ chồng ở độ tuổi 60 đang ở trên du thuyền vào thời điểm đó và họ không hề nghe thấy tiếng còi của tàu chiến Nga.
Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Anh, qua TWZ, đã đưa ra một góc nhìn khác. Họ cho rằng, sau nhiều nỗ lực liên lạc với du thuyền Anh, tàu Grigorovich đã bắn cảnh cáo. Những phát bắn này không nhắm vào du thuyền mà là một nỗ lực nhằm ngăn chặn một vụ va chạm tiềm tàng. Phía Anh đánh giá đây là một sự cố đơn lẻ và không liên quan đến vụ chặn tàu Smyrtos mà họ thực hiện cuối tuần trước. Họ cũng nhận định rằng tàu Grigorovich có thể đang trôi dạt chứ không di chuyển bằng động cơ, điều này có thể khiến thủy thủ đoàn cảm thấy dễ bị tổn thương hơn và dẫn đến việc phải nổ súng cảnh cáo. Các phát bắn được cho là đạn đơn chứ không phải bắn tự động.
Sự cố này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng. Chỉ vài ngày trước đó, lực lượng Anh đã thực hiện một chiến dịch an ninh hàng hải chưa từng có tiền lệ ở eo biển Manche, chặn giữ tàu chở dầu Smyrtos. Đây là một tàu thuộc "đội bóng ma" bị trừng phạt, đang treo cờ Cameroon giả. Chiến dịch kéo dài sáu giờ này có sự tham gia của nhiều lực lượng tinh nhuệ như Thủy quân Lục chiến Hoàng gia, sĩ quan thực thi pháp luật từ Cơ quan Tội phạm Quốc gia, cùng với sự hỗ trợ của trực thăng Chinook, Merlin, Wildcat, máy bay tuần tra hàng hải P-8 Poseidon của Không quân Hoàng gia, và các tàu HMS Sutherland, HMS Ledbury.
Có nhiều suy đoán cho rằng tàu chiến Nga có thể đã gặp phải sự cố cơ khí hoặc khó khăn trên biển. Dữ liệu từ BBC Verify cho thấy tàu Admiral Grigorovich đã hoạt động ở eo biển Manche trong một thời gian dài, thường xuyên được tàu sửa chữa PM-82 (lớp Amur) tiếp tế để hộ tống các tàu "đội bóng ma". Hồi tháng 4, tàu này từng hộ tống sáu tàu "đội bóng ma" qua eo biển dưới sự giám sát của Hải quân Hoàng gia. Một máy bay P-8 Poseidon của Không quân Hoàng gia cũng đã được điều động từ căn cứ ở Scotland để tuần tra eo biển vào tối hôm xảy ra sự cố, rất có thể là để theo dõi hoạt động hải quân của Nga.
Phản ứng từ giới chính trị Anh cũng rất mạnh mẽ. Ông James Cartlidge, Bộ trưởng Quốc phòng đối lập Anh, bày tỏ sự "rất đáng lo ngại" và khẳng định rằng "không nghi ngờ gì nữa, Nga đang gây ra mối đe dọa trực tiếp". Trong khi đó, lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do, ông Ed MacCleary, tuyên bố rằng "những báo cáo này cực kỳ đáng lo ngại. Nga đang ở ngay ngưỡng cửa của chúng ta. Hành vi gây hấn và đe dọa từ Putin ở eo biển Manche không thể được dung thứ".