Sự thật ngã ngửa về 'Dì Chân Ngỗng' Bắc Kinh: Tráo chân vịt lừa hàng vạn sinh viên

Kiều My
Kiều My
Phản hồi: 0

Kiều My

Thợ săn tin nóng
Thành viên BQT
Bà Chen Xiufeng, người nổi tiếng khắp giới sinh viên Bắc Kinh với biệt danh "Dì Chân Ngỗng", vừa khiến dư luận xứ Trung ngỡ ngàng khi thừa nhận món chân ngỗng nướng đắt khách của mình thực chất được làm từ chân vịt. Lời thú nhận diễn ra sau khi xuất hiện đơn khiếu nại gửi tới cơ quan quản lý địa phương, lập tức chấm dứt chuỗi ngày làm mưa làm gió của một thương hiệu ăn vặt đình đám tại các trường đại học danh giá bậc nhất.

Vụ việc không chỉ làm tổn thương lòng tin của hàng vạn sinh viên trung thành mà còn làm dấy lên những tranh luận nảy lửa về đạo đức kinh doanh cũng như sự thật đằng sau những hiện tượng nổi tiếng trên mạng xã hội hiện nay.

Cơn sốt ẩm thực của giới sinh viên tinh hoa Bắc Kinh​

Bà Chen (56 tuổi) bắt đầu trở thành hiện tượng mạng từ năm 2023 tại các trường đại học hàng đầu Trung Quốc như Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa và Đại học Nhân dân Trung Quốc.

1781507875305.png

Bà Chen Xiufeng từng được mời đến Đại học Bắc Kinh để chia sẻ về hành trình khởi nghiệp. Ảnh: Weibo.

Để mua được món ăn của bà, sinh viên đã lập ra hàng chục nhóm đặt hàng trên WeChat, mỗi nhóm có tới hàng trăm thành viên.

Do số lượng suất mua phân bổ cho mỗi nhóm rất hạn chế, món chân nướng của bà vô tình tạo nên một cơn sốt săn lùng ráo riết trong các khuôn viên trường.

Sự nổi tiếng của "Dì Chân Ngỗng" nhanh chóng lan rộng ra ngoài phạm vi trường học. Đến năm 2024, bà thậm chí được mời đến Đại học Bắc Kinh để chia sẻ về hành trình khởi nghiệp của mình. Bà cũng hợp tác với nền tảng mạng xã hội Xiaohongshu trong một chiến dịch quảng bá lớn, tặng sản phẩm miễn phí. Truyền thông Trung Quốc liên tục ca ngợi câu chuyện vượt khó của bà, từ một lao động nhập cư bán hàng rong vươn lên thành một hiện tượng thành công.

Lời thú nhận và mức lợi nhuận chênh lệch cực lớn​

Sự thật chỉ vỡ lở khi ảnh chụp tin nhắn thừa nhận của bà Chen trong nhóm khách hàng WeChat bị rò rỉ trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ vô cùng sửng sốt khi biết loại nguyên liệu họ ăn bấy lâu nay là chân vịt chứ không phải chân ngỗng.

Sự phẫn nộ dâng cao khi mức chênh lệch giá cả giữa hai loại nguyên liệu này là rất lớn. Theo truyền thông Trung Quốc, giá sỉ một chiếc chân ngỗng vào khoảng 11 nhân dân tệ (khoảng 42.000 đồng), trong khi chân vịt chỉ có giá khoảng 5 nhân dân tệ (khoảng 19.000 đồng). Khách hàng bức xúc vì nhận ra mình đã phải trả số tiền chênh lệch quá cao trong một thời gian dài để nhận về sản phẩm kém giá trị hơn.

1781508173665.png

Chân vịt rẻ hơn đáng kể so với chân ngỗng

Trả lời phỏng vấn tạp chí China Newsweek, bà Chen khẳng định ban đầu bà thực sự bán chân ngỗng. Tuy nhiên, do nguồn cung sau đó khan hiếm, bà đã chuyển sang dùng chân vịt. Bà thừa nhận vẫn giữ nguyên biệt danh "Dì Chân Ngỗng" vì thương hiệu này đã quá quen thuộc với sinh viên từ thời bà còn bán trái cây và được gọi là "Dì Trái Cây", đồng thời bà nhận thấy cái tên "Dì Chân Vịt" nghe không hay.

Hoạt động kinh doanh gia đình của bà Chen có quy mô không hề nhỏ. 000 chiếc chân vịt mỗi ngày khi chạy hết công suất. 000 nhân dân tệ (tương đương 194 triệu đồng) mỗi tháng.

Hiện tại, cả gia đình sinh sống và chế biến thực phẩm tại một căn nhà ba tầng ở quận Xương Bình, Bắc Kinh, với tầng một được dùng làm nơi chế biến và cửa hàng.

Làn sóng tẩy chay và cuộc điều tra từ cơ quan chức năng​

Ngay sau khi bê bối nổ ra, bà Chen đã phải tạm dừng hoạt động kinh doanh trước sức ép chỉ trích dữ dội từ dư luận. Trên mạng xã hội, chủ đề về vụ việc nhanh chóng thu hút hơn 28 triệu lượt xem trên Weibo và hơn 18 triệu lượt xem trên Xiaohongshu. Nhiều người dùng lên án hành vi gian dối, đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm pháp lý của hộ kinh doanh này.

Bên cạnh đó, vụ việc cũng châm ngòi cho những cuộc thảo luận trái chiều đầy mỉa mai. Nhiều người thắc mắc vì sao sinh viên của các trường đại học danh giá bậc nhất đất nước lại có thể ăn chân vịt suốt nhiều năm trời mà không thể phân biệt được với chân ngỗng thực sự.

Trước làn sóng phản đối mạnh mẽ từ dư luận, Cục Giám sát Thị trường quận Hải Điến, Bắc Kinh cho biết đã tiếp nhận các báo cáo khiếu nại liên quan đến vụ việc của "Dì Chân Ngỗng" Chen Xiufeng. Cơ quan chức năng khẳng định sẽ chính thức vào cuộc xác minh và công bố kết quả điều tra sơ bộ ngay khi có đầy đủ thông tin chính xác.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy9zdS10aGF0LW5nYS1uZ3VhLXZlLWRpLWNoYW4tbmdvbmctYmFjLWtpbmgtdHJhby1jaGFuLXZpdC1sdWEtaGFuZy12YW4tc2luaC12aWVuLjg1MjE5Lw==
Top