Thấy DJI "đút túi" gần 20 tỷ Nhân dân tệ nhờ camera gimbal, cư dân mạng lập tức truyền tay nhau tin đồn Oppo và Vivo sẽ hợp tác làm sản phẩm đối đầu. Tuy nhiên, người trong cuộc vừa chính thức dội gáo nước lạnh: Chẳng có cái gật đầu nào ở đây cả, đường ai nấy đi!
Thế nhưng, đại diện cả hai công ty vừa có phản hồi chính thức với Nandu Bay Finance (qua ITHome) để đập tan tin đồn. Cả Oppo và Vivo đều khẳng định không hề có thỏa thuận R&D chung nào được ký kết, và hiện tại cũng chẳng có kế hoạch cùng nhau trình làng bất kỳ thiết bị nào như vậy. Tin đồn xuất hiện đơn giản vì hai bên cùng tiến hành nghiên cứu một dòng sản phẩm tại cùng một thời điểm, khiến dân tình tự "nối dây" cho hai hãng.
Một mình DJI Osmo Pocket 3 đã trở thành cỗ máy in tiền bá đạo khi chạm mốc tiêu thụ lũy kế hơn 10 triệu máy kể từ khi ra mắt vào tháng 10/2023. Chỉ riêng trong năm 2024, chiếc máy nhỏ gọn này đã bán ra 5 triệu bản, mang về doanh thu gần 20 tỷ Nhân dân tệ.
Con số thèm thuồng đó khiến các tay chơi khác không thể ngồi yên. Tháng 6 vừa qua, Inspiron đã tung ra chiếc Luna Ultra, còn DJI cũng lập tức đáp trả bằng dòng Osmo Pocket 4P trang bị camera chính đôi. Ngay cả Honor cũng đang rục rịch tìm đường bước vào cuộc chơi này thông qua hình thức ODM.
Đầu năm nay, Vivo xác nhận họ đã khởi động dự án camera Vlog nội bộ từ cuối năm 2025 và quy tụ một đội ngũ phát triển đông đảo với hơn 200 người. Trong khi đó, Oppo cũng đang tự phát triển dự án camera gimbal của riêng mình, dự kiến sẽ cho trình làng vào quý 4 năm 2026.
Miếng bánh camera bỏ túi rõ ràng đang rất ngọt ngào, nhưng thay vì bắt tay chia đôi chi phí R&D, cả Oppo và Vivo đều chọn cách tự lực gánh sinh. Sắp tới, người dùng có thể sẽ được chứng kiến màn đụng độ nảy lửa giữa hai thương hiệu này trên một mặt trận hoàn toàn mới, chứ chẳng có sản phẩm "song kiếm hợp bích" nào ở đây cả.
Dội nước lạnh vào tin đồn "mối tình" Oppo - Vivo
Những ngày qua, thông tin hai ông lớn smartphone là Oppo và Vivo đạt được thỏa thuận hợp tác chiến lược, cùng phát triển một mẫu camera gimbal bỏ túi dùng chung công nghệ hình ảnh cốt lõi đã làm cộng đồng công nghệ xôn xao. Nghe thì rất hợp lý, nhất là khi phân khúc này đang nóng hơn bao giờ hết.Thế nhưng, đại diện cả hai công ty vừa có phản hồi chính thức với Nandu Bay Finance (qua ITHome) để đập tan tin đồn. Cả Oppo và Vivo đều khẳng định không hề có thỏa thuận R&D chung nào được ký kết, và hiện tại cũng chẳng có kế hoạch cùng nhau trình làng bất kỳ thiết bị nào như vậy. Tin đồn xuất hiện đơn giản vì hai bên cùng tiến hành nghiên cứu một dòng sản phẩm tại cùng một thời điểm, khiến dân tình tự "nối dây" cho hai hãng.
Nhìn DJI "hốt bạc", bảo sao ai cũng thèm
Sở dĩ tin đồn liên thủ này lan truyền nhanh đến vậy là bởi thị trường camera hành trình bỏ túi đang chứng kiến mức tăng trưởng quá khủng khiếp. Dữ liệu ngành cho thấy lượng giao hàng camera thông minh cầm tay toàn cầu trong năm 2025 đã vượt mốc 16 triệu đơn vị, tăng trưởng tới hơn 80% so với cùng kỳ năm trước.Một mình DJI Osmo Pocket 3 đã trở thành cỗ máy in tiền bá đạo khi chạm mốc tiêu thụ lũy kế hơn 10 triệu máy kể từ khi ra mắt vào tháng 10/2023. Chỉ riêng trong năm 2024, chiếc máy nhỏ gọn này đã bán ra 5 triệu bản, mang về doanh thu gần 20 tỷ Nhân dân tệ.
Con số thèm thuồng đó khiến các tay chơi khác không thể ngồi yên. Tháng 6 vừa qua, Inspiron đã tung ra chiếc Luna Ultra, còn DJI cũng lập tức đáp trả bằng dòng Osmo Pocket 4P trang bị camera chính đôi. Ngay cả Honor cũng đang rục rịch tìm đường bước vào cuộc chơi này thông qua hình thức ODM.
Tự làm cho nhanh, khỏi chung đụng
Thực tế, cả Oppo và Vivo đều đã âm thầm chuẩn bị cho quân bài của riêng mình từ lâu chứ không hề có chuyện "chung chạ" công nghệ.Đầu năm nay, Vivo xác nhận họ đã khởi động dự án camera Vlog nội bộ từ cuối năm 2025 và quy tụ một đội ngũ phát triển đông đảo với hơn 200 người. Trong khi đó, Oppo cũng đang tự phát triển dự án camera gimbal của riêng mình, dự kiến sẽ cho trình làng vào quý 4 năm 2026.
Miếng bánh camera bỏ túi rõ ràng đang rất ngọt ngào, nhưng thay vì bắt tay chia đôi chi phí R&D, cả Oppo và Vivo đều chọn cách tự lực gánh sinh. Sắp tới, người dùng có thể sẽ được chứng kiến màn đụng độ nảy lửa giữa hai thương hiệu này trên một mặt trận hoàn toàn mới, chứ chẳng có sản phẩm "song kiếm hợp bích" nào ở đây cả.
