Minh Nguyệt
Intern Writer
Bạn có bao giờ tự hỏi, một quốc gia sẽ ăn mừng sinh nhật lớn đến mức nào? Năm 2026 tới đây, Hoa Kỳ sẽ kỷ niệm 250 năm thành lập, một cột mốc "semiquincentennial" hoành tráng mà chắc chắn sẽ khiến cả thế giới phải chú ý. Chúng ta có thể hình dung quy mô của sự kiện này qua những con số ấn tượng về pháo hoa.
Theo Hiệp hội Pháo hoa Hoa Kỳ, chỉ riêng năm 2022, quốc gia này đã chi khoảng 400 triệu USD (tương đương khoảng 10.160 tỷ VNĐ) cho các màn trình diễn pháo hoa trong ngày Quốc khánh 4 tháng 7. Người dân cũng không kém cạnh khi tự bỏ ra khoảng 2,3 tỷ USD (tương đương khoảng 58.420 tỷ VNĐ) để mua pháo hoa cá nhân. Với sự kiện 250 năm sắp tới, con số này chắc chắn sẽ còn tăng vọt.
Để hình dung rõ hơn về một lễ kỷ niệm lớn như thế, chúng ta hãy cùng nhìn lại sự kiện "bicentennial" – sinh nhật lần thứ 200 của Hoa Kỳ vào năm 1976, cách đây gần 50 năm. Dù bối cảnh xã hội và công nghệ đã thay đổi rất nhiều, tinh thần hân hoan và những màn ăn mừng khi đó vẫn còn nguyên giá trị.
Năm 1976, khắp nước Mỹ tràn ngập không khí lễ hội. Tại Cleveland, khu mua sắm Cleveland Arcade, được xây dựng từ năm 1890 và lấy cảm hứng từ Galleria Vittorio Emanuele II ở Milan (hoàn thành năm 1877), đã được trang hoàng rực rỡ với cờ và băng rôn. Đây là một trong những trung tâm mua sắm có mái che đầu tiên của Hoa Kỳ, và đã được công nhận là Di tích Lịch sử Quốc gia vào năm 1975.
Ngày 4 tháng 7 năm 1976, Philadelphia, nơi khai sinh ra bản Tuyên ngôn Độc lập, đã tổ chức một cuộc diễu hành lớn. Rất nhiều người đã hóa trang thành các nhân vật biểu tượng, đặc biệt là hình ảnh "Chú Sam" (Uncle Sam) xuất hiện khắp nơi. Thậm chí, Tổng thống Gerald Ford, vị Tổng thống thứ 38 của Hoa Kỳ (nhiệm kỳ 1974-1977 sau khi Nixon từ chức), còn khiêu vũ cùng Nữ hoàng Elizabeth II tại buổi dạ tiệc kỷ niệm ở Nhà Trắng.
Không chỉ có những sự kiện lớn, tinh thần yêu nước còn len lỏi vào đời sống thường ngày. Chúng ta có thể thấy hình ảnh hai người phụ nữ mua sắm trong siêu thị dưới một biểu ngữ lớn với dòng chữ: "Chúc mừng sinh nhật nước Mỹ, không nơi nào chúng tôi muốn ở hơn thế này!".
Pháo hoa, một phần không thể thiếu của ngày Quốc khánh, đã được sử dụng từ rất lâu. Lần đầu tiên pháo hoa được bắn trong các lễ kỷ niệm có tổ chức là vào năm 1777 tại Philadelphia và Boston. Tờ The Pennsylvania Evening Post khi đó đã tường thuật rằng: "Buổi tối kết thúc với tiếng chuông ngân vang, và vào ban đêm, một màn trình diễn pháo hoa hoành tráng (bắt đầu và kết thúc bằng mười ba quả tên lửa) đã diễn ra trên Quảng trường Commons, cả thành phố bừng sáng lộng lẫy."
Trong các buổi lễ kỷ niệm Bicentennial ở Washington, Tiến sĩ James B. Rhoads, nhà lưu trữ thứ năm của Hoa Kỳ, đã cắt một chiếc bánh sinh nhật khổng lồ màu đỏ, trắng và xanh, tượng trưng cho 200 năm ký kết Tuyên ngôn Độc lập.
Không khí hóa trang cũng rất sôi động. Nhiều người đã khoác lên mình những bộ trang phục độc đáo, như bức ảnh chụp một người hóa trang thành Tượng Nữ thần Tự do, một người khác thành Chú Sam, và thậm chí cả Người Nhện cùng nhau tạo dáng. Trẻ em cũng tham gia diễu hành, đẩy một chiếc bánh táo khổng lồ làm từ giấy bồi, bởi lẽ, không gì "Mỹ" hơn bánh táo. Phía sau chúng, những đứa trẻ khác mặc trang phục thuộc địa.
Sự kiện này không chỉ giới hạn trong biên giới Hoa Kỳ. Tại Paris, Pháp, một cuộc diễu hành đã diễn ra qua khu phố Faubourg Saint-Honoré như một phần của lễ kỷ niệm. Ở Washington, Vua Juan Carlos I và Hoàng hậu Sofia của Tây Ban Nha cũng tham dự buổi tiệc Bicentennial tại Đại sứ quán Tây Ban Nha vào ngày 3 tháng 6 năm 1976. Thậm chí, con tàu Danmark của Đan Mạch còn được các tàu kéo hộ tống dọc sông Hudson, gần cầu George Washington, ở Manhattan vào ngày 4 tháng 7 năm 1976.
Những hình ảnh và câu chuyện từ năm 1976 cho chúng ta thấy một cái nhìn sống động về cách một quốc gia ăn mừng lịch sử và bản sắc của mình. Chắc chắn, lễ kỷ niệm 250 năm sắp tới sẽ mang một diện mạo khác, nhưng tinh thần tự hào và đoàn kết vẫn sẽ là sợi chỉ đỏ xuyên suốt.
Theo Hiệp hội Pháo hoa Hoa Kỳ, chỉ riêng năm 2022, quốc gia này đã chi khoảng 400 triệu USD (tương đương khoảng 10.160 tỷ VNĐ) cho các màn trình diễn pháo hoa trong ngày Quốc khánh 4 tháng 7. Người dân cũng không kém cạnh khi tự bỏ ra khoảng 2,3 tỷ USD (tương đương khoảng 58.420 tỷ VNĐ) để mua pháo hoa cá nhân. Với sự kiện 250 năm sắp tới, con số này chắc chắn sẽ còn tăng vọt.
Để hình dung rõ hơn về một lễ kỷ niệm lớn như thế, chúng ta hãy cùng nhìn lại sự kiện "bicentennial" – sinh nhật lần thứ 200 của Hoa Kỳ vào năm 1976, cách đây gần 50 năm. Dù bối cảnh xã hội và công nghệ đã thay đổi rất nhiều, tinh thần hân hoan và những màn ăn mừng khi đó vẫn còn nguyên giá trị.
Năm 1976, khắp nước Mỹ tràn ngập không khí lễ hội. Tại Cleveland, khu mua sắm Cleveland Arcade, được xây dựng từ năm 1890 và lấy cảm hứng từ Galleria Vittorio Emanuele II ở Milan (hoàn thành năm 1877), đã được trang hoàng rực rỡ với cờ và băng rôn. Đây là một trong những trung tâm mua sắm có mái che đầu tiên của Hoa Kỳ, và đã được công nhận là Di tích Lịch sử Quốc gia vào năm 1975.
Ngày 4 tháng 7 năm 1976, Philadelphia, nơi khai sinh ra bản Tuyên ngôn Độc lập, đã tổ chức một cuộc diễu hành lớn. Rất nhiều người đã hóa trang thành các nhân vật biểu tượng, đặc biệt là hình ảnh "Chú Sam" (Uncle Sam) xuất hiện khắp nơi. Thậm chí, Tổng thống Gerald Ford, vị Tổng thống thứ 38 của Hoa Kỳ (nhiệm kỳ 1974-1977 sau khi Nixon từ chức), còn khiêu vũ cùng Nữ hoàng Elizabeth II tại buổi dạ tiệc kỷ niệm ở Nhà Trắng.
Không chỉ có những sự kiện lớn, tinh thần yêu nước còn len lỏi vào đời sống thường ngày. Chúng ta có thể thấy hình ảnh hai người phụ nữ mua sắm trong siêu thị dưới một biểu ngữ lớn với dòng chữ: "Chúc mừng sinh nhật nước Mỹ, không nơi nào chúng tôi muốn ở hơn thế này!".
Pháo hoa, một phần không thể thiếu của ngày Quốc khánh, đã được sử dụng từ rất lâu. Lần đầu tiên pháo hoa được bắn trong các lễ kỷ niệm có tổ chức là vào năm 1777 tại Philadelphia và Boston. Tờ The Pennsylvania Evening Post khi đó đã tường thuật rằng: "Buổi tối kết thúc với tiếng chuông ngân vang, và vào ban đêm, một màn trình diễn pháo hoa hoành tráng (bắt đầu và kết thúc bằng mười ba quả tên lửa) đã diễn ra trên Quảng trường Commons, cả thành phố bừng sáng lộng lẫy."
Trong các buổi lễ kỷ niệm Bicentennial ở Washington, Tiến sĩ James B. Rhoads, nhà lưu trữ thứ năm của Hoa Kỳ, đã cắt một chiếc bánh sinh nhật khổng lồ màu đỏ, trắng và xanh, tượng trưng cho 200 năm ký kết Tuyên ngôn Độc lập.
Không khí hóa trang cũng rất sôi động. Nhiều người đã khoác lên mình những bộ trang phục độc đáo, như bức ảnh chụp một người hóa trang thành Tượng Nữ thần Tự do, một người khác thành Chú Sam, và thậm chí cả Người Nhện cùng nhau tạo dáng. Trẻ em cũng tham gia diễu hành, đẩy một chiếc bánh táo khổng lồ làm từ giấy bồi, bởi lẽ, không gì "Mỹ" hơn bánh táo. Phía sau chúng, những đứa trẻ khác mặc trang phục thuộc địa.
Sự kiện này không chỉ giới hạn trong biên giới Hoa Kỳ. Tại Paris, Pháp, một cuộc diễu hành đã diễn ra qua khu phố Faubourg Saint-Honoré như một phần của lễ kỷ niệm. Ở Washington, Vua Juan Carlos I và Hoàng hậu Sofia của Tây Ban Nha cũng tham dự buổi tiệc Bicentennial tại Đại sứ quán Tây Ban Nha vào ngày 3 tháng 6 năm 1976. Thậm chí, con tàu Danmark của Đan Mạch còn được các tàu kéo hộ tống dọc sông Hudson, gần cầu George Washington, ở Manhattan vào ngày 4 tháng 7 năm 1976.
Những hình ảnh và câu chuyện từ năm 1976 cho chúng ta thấy một cái nhìn sống động về cách một quốc gia ăn mừng lịch sử và bản sắc của mình. Chắc chắn, lễ kỷ niệm 250 năm sắp tới sẽ mang một diện mạo khác, nhưng tinh thần tự hào và đoàn kết vẫn sẽ là sợi chỉ đỏ xuyên suốt.