Mẫn Nhi✔
Admin xinh gái
Dù phải đến tháng 9 mới chính thức xuất hiện cùng dàn iPhone 18 Pro, mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple đã kịp gây xôn xao cộng đồng công nghệ. Mọi chuyện bắt nguồn từ cái tên nội bộ "iPhone Ultra" – nghe thì kêu đấy, nhưng liệu có thực sự "Ultra" như kỳ vọng?
Theo chuyên gia Mark Gurman từ Bloomberg, nhiều nhân viên tại trụ sở Apple đang gọi chiếc iPhone gập sắp ra mắt bằng tên mã Ultra. Tuy nhiên, đây rất có thể chỉ là tên gọi quy ước nội bộ chứ chưa chắc đã là tên thương mại chính thức khi máy lên kệ.
Chỉ riêng cái tên này thôi cũng đủ chia rẽ cộng đồng công nghệ thành hai phe.
Phe ủng hộ lý giải rằng cái tên iPhone Ultra là quá hợp lý. Chiếc máy này chắc chắn sẽ giữ kỷ lục đắt nhất lịch sử Apple, chạy vi xử lý mạnh nhất và sở hữu công nghệ màn hình gập tiên tiến nhất, không gọi Ultra thì gọi là gì?
Ở chiều ngược lại, chuyên gia Max Weinbach thuộc Creative Strategies lại đưa ra góc nhìn khắt khe hơn. Theo ông, cái mác "Ultra" từ trước đến nay vốn để chỉ một thiết bị hoàn hảo về mọi mặt. Trong khi đó, một chiếc iPhone gập thế hệ đầu tiên chắc chắn sẽ phải đánh đổi khá nhiều so với iPhone 18 Pro Max, từ hệ thống camera bị rút gọn, độ bền khung vỏ kém hơn cho đến thời lượng pin bị giới hạn.
Vậy sao không gọi luôn là iPhone Fold cho nhanh? Đa số giới phân tích tin rằng kịch bản này khó xảy ra. Apple vốn nổi tiếng "sang chảnh" nên khả năng cao sẽ tránh đặt tên đụng hàng với dòng Galaxy Z Fold của đối thủ Samsung.
Chuyện tranh cãi tên gọi này thực ra không mới. Năm ngoái, giới công nghệ cũng từng nhức đầu đoán già đoán non giữa hai cái tên Air và Slim, trước khi Apple chính thức chốt sổ cái tên iPhone Air.

Đầu tiên là phần mép kính. Tấm kính có hai góc vuông vức ở mép giáp bản lề, trong khi hai góc đối diện vẫn bo tròn. Ice Universe giải thích rằng tấm nền hiển thị bên trong vẫn bo tròn cân đối, nhưng phần kính phủ bên ngoài buộc phải làm phẳng một bên để áp sát vào mép gập.
Chi tiết thứ hai mới là "bom tấn": tấm kính bảo vệ có vết cắt đục lỗ đơn đặt ở góc phải thay vì chính giữa. Việc không có cụm cảm biến Face ID cho thấy đây rất có thể sẽ là chiếc iPhone đầu tiên trong lịch sử sở hữu camera selfie dạng "nốt ruồi".
Về thông số phần cứng, nguồn tin từ chuỗi cung ứng tiết lộ mẫu iPhone gập này sẽ trang bị màn hình phụ 5,5 inch ở mặt ngoài, màn hình chính 7,8 inch ở mặt trong, viên pin 5.000 mAh cùng camera selfie 18 MP xuất hiện ở cả hai màn hình.
Apple dự kiến sẽ chính thức trình làng siêu phẩm gập này cùng bộ đôi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max tại sự kiện thường niên vào tháng 9 tới.
Cũng trong tuần này, chuyên gia phân tích Edison Lee từ công ty tài chính Jefferies khiến dân tình hoang mang khi tuyên bố Apple đã hủy bỏ dự án iPhone kỷ niệm 20 năm làm hoàn toàn bằng kính do tỷ lệ thành phẩm quá thấp.
Tuy nhiên, Mark Gurman đã nhanh chóng dập tắt tin đồn này. Ông khẳng định mẫu iPhone 20 Pro vẫn đang phát triển đúng tiến độ để kịp ra mắt vào tháng 9/2027.
Sở dĩ gọi là "toàn kính" nhưng máy không thể làm 100% từ kính, vì vẫn cần khung cố định, bo mạch và linh kiện bên trong. Hai mẫu iPhone Pro năm 2027 (tên mã nội bộ V73 và V74) sẽ sở hữu mặt kính trước/sau uốn cong tràn cạnh, kẹp giữa là phần khung kim loại siêu mỏng. Thiết kế này vừa tạo cảm giác nguyên khối độc đáo, vừa đảm bảo độ bền và đồng bộ hoàn hảo với giao diện Liquid Glass trong suốt trên phần mềm.
Gurman tiết lộ thêm, ở giai đoạn đầu nghiên cứu, Apple đúng là từng nảy ra ý tưởng làm một chiếc iPhone tối đa hóa chất liệu kính. Nhưng concept quá đà này đã bị loại bỏ sớm do vướng rào cản kỹ thuật. Dự án "bị hủy" mà Edison Lee nhắc tới thực chất chỉ là bản thiết kế thử nghiệm ban đầu mà thôi.
Kể từ cú bùng nổ của iPhone X vào năm 2017, các thế hệ iPhone sau đó chủ yếu chỉ nâng cấp nhẹ như Dynamic Island hay đổi kiểu cụm camera. Vì vậy, mẫu iPhone 20 Pro ra mắt năm 2027 đang được kỳ vọng sẽ là cuộc cách mạng thiết kế lớn nhất của Táo Khuyết trong suốt một thập kỷ.
"iPhone Ultra" hay "iPhone Fold": Tên nào mới chuẩn bài?
Theo chuyên gia Mark Gurman từ Bloomberg, nhiều nhân viên tại trụ sở Apple đang gọi chiếc iPhone gập sắp ra mắt bằng tên mã Ultra. Tuy nhiên, đây rất có thể chỉ là tên gọi quy ước nội bộ chứ chưa chắc đã là tên thương mại chính thức khi máy lên kệ.
Chỉ riêng cái tên này thôi cũng đủ chia rẽ cộng đồng công nghệ thành hai phe.
Phe ủng hộ lý giải rằng cái tên iPhone Ultra là quá hợp lý. Chiếc máy này chắc chắn sẽ giữ kỷ lục đắt nhất lịch sử Apple, chạy vi xử lý mạnh nhất và sở hữu công nghệ màn hình gập tiên tiến nhất, không gọi Ultra thì gọi là gì?
Ở chiều ngược lại, chuyên gia Max Weinbach thuộc Creative Strategies lại đưa ra góc nhìn khắt khe hơn. Theo ông, cái mác "Ultra" từ trước đến nay vốn để chỉ một thiết bị hoàn hảo về mọi mặt. Trong khi đó, một chiếc iPhone gập thế hệ đầu tiên chắc chắn sẽ phải đánh đổi khá nhiều so với iPhone 18 Pro Max, từ hệ thống camera bị rút gọn, độ bền khung vỏ kém hơn cho đến thời lượng pin bị giới hạn.
Vậy sao không gọi luôn là iPhone Fold cho nhanh? Đa số giới phân tích tin rằng kịch bản này khó xảy ra. Apple vốn nổi tiếng "sang chảnh" nên khả năng cao sẽ tránh đặt tên đụng hàng với dòng Galaxy Z Fold của đối thủ Samsung.
Chuyện tranh cãi tên gọi này thực ra không mới. Năm ngoái, giới công nghệ cũng từng nhức đầu đoán già đoán non giữa hai cái tên Air và Slim, trước khi Apple chính thức chốt sổ cái tên iPhone Air.
Lộ diện kính cường lực: Camera nốt ruồi xuất hiện, tạm biệt Face ID?
Trong khi cuộc chiến tên gọi chưa hồi kết, "chuyên gia tin đồn" Ice Universe đã tung ra hình ảnh tấm kính cường lực được cho là của iPhone gập, hé lộ hai chi tiết thiết kế cực kỳ đáng chú ý.
Đầu tiên là phần mép kính. Tấm kính có hai góc vuông vức ở mép giáp bản lề, trong khi hai góc đối diện vẫn bo tròn. Ice Universe giải thích rằng tấm nền hiển thị bên trong vẫn bo tròn cân đối, nhưng phần kính phủ bên ngoài buộc phải làm phẳng một bên để áp sát vào mép gập.
Chi tiết thứ hai mới là "bom tấn": tấm kính bảo vệ có vết cắt đục lỗ đơn đặt ở góc phải thay vì chính giữa. Việc không có cụm cảm biến Face ID cho thấy đây rất có thể sẽ là chiếc iPhone đầu tiên trong lịch sử sở hữu camera selfie dạng "nốt ruồi".
Về thông số phần cứng, nguồn tin từ chuỗi cung ứng tiết lộ mẫu iPhone gập này sẽ trang bị màn hình phụ 5,5 inch ở mặt ngoài, màn hình chính 7,8 inch ở mặt trong, viên pin 5.000 mAh cùng camera selfie 18 MP xuất hiện ở cả hai màn hình.
Apple dự kiến sẽ chính thức trình làng siêu phẩm gập này cùng bộ đôi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max tại sự kiện thường niên vào tháng 9 tới.
Giải mã tin đồn iPhone kỷ niệm 20 năm bằng kính bị "khai tử"
Cũng trong tuần này, chuyên gia phân tích Edison Lee từ công ty tài chính Jefferies khiến dân tình hoang mang khi tuyên bố Apple đã hủy bỏ dự án iPhone kỷ niệm 20 năm làm hoàn toàn bằng kính do tỷ lệ thành phẩm quá thấp.
Tuy nhiên, Mark Gurman đã nhanh chóng dập tắt tin đồn này. Ông khẳng định mẫu iPhone 20 Pro vẫn đang phát triển đúng tiến độ để kịp ra mắt vào tháng 9/2027.
Sở dĩ gọi là "toàn kính" nhưng máy không thể làm 100% từ kính, vì vẫn cần khung cố định, bo mạch và linh kiện bên trong. Hai mẫu iPhone Pro năm 2027 (tên mã nội bộ V73 và V74) sẽ sở hữu mặt kính trước/sau uốn cong tràn cạnh, kẹp giữa là phần khung kim loại siêu mỏng. Thiết kế này vừa tạo cảm giác nguyên khối độc đáo, vừa đảm bảo độ bền và đồng bộ hoàn hảo với giao diện Liquid Glass trong suốt trên phần mềm.
Gurman tiết lộ thêm, ở giai đoạn đầu nghiên cứu, Apple đúng là từng nảy ra ý tưởng làm một chiếc iPhone tối đa hóa chất liệu kính. Nhưng concept quá đà này đã bị loại bỏ sớm do vướng rào cản kỹ thuật. Dự án "bị hủy" mà Edison Lee nhắc tới thực chất chỉ là bản thiết kế thử nghiệm ban đầu mà thôi.
Kể từ cú bùng nổ của iPhone X vào năm 2017, các thế hệ iPhone sau đó chủ yếu chỉ nâng cấp nhẹ như Dynamic Island hay đổi kiểu cụm camera. Vì vậy, mẫu iPhone 20 Pro ra mắt năm 2027 đang được kỳ vọng sẽ là cuộc cách mạng thiết kế lớn nhất của Táo Khuyết trong suốt một thập kỷ.

