Mẫn Nhi
Admin xinh gái
Một vụ lừa đảo đám cưới tập thể quy mô lớn vừa bị phanh phui tại bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, khiến 42 gia đình rơi vào cảnh ngộ trớ trêu khi chú rể đến đông đủ nhưng không một cô dâu nào xuất hiện. Nhóm lừa đảo đã tinh vi nhắm vào những gia đình có con trai gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bạn đời để trục lợi bất chính.
Nhóm lừa đảo nhắm mục tiêu vào các gia đình có con trai không tìm được vợ phù hợp. Ảnh: NDTV
Theo kết quả điều tra ban đầu từ lực lượng cảnh sát, các đối tượng lừa đảo đã chủ động tiếp cận những gia đình có con trai muộn màng chuyện trăm năm. Nhóm này đưa ra lời hứa hẹn sẽ mai mối cho họ những cô gái trẻ đang sinh sống tại một trại trẻ mồ ở thành phố Indore.
Để tạo lòng tin tuyệt đối, các đối tượng đã tải hình ảnh của những cô gái trẻ trên các trang mạng xã hội rồi gửi qua điện thoại cho các gia đình, khẳng định đó là những cô dâu tương lai đã được lựa chọn kỹ lưỡng. Sau khi các gia đình đồng ý, nhóm này yêu cầu họ nộp một khoản chi phí để hoàn tất các thủ tục tổ chức hôn lễ.
Số tiền thu của mỗi nạn nhân dao động từ 12.000 đến 25.000 rupee (tương đương khoảng 3,2 triệu đến 6,8 triệu đồng) tùy từng trường hợp cụ thể. Ước tính tổng số tiền mà nhóm lừa đảo này chiếm đoạt được đã vượt quá con số 1 triệu rupee (khoảng 274,8 triệu đồng).
Từ sáng sớm ngày 24/5, 42 chú rể cùng người thân đã có mặt đông đủ tại địa điểm hẹn với trang phục chỉnh tề. Tuy nhiên, khi đến nơi, họ nhận ra không hề có bất kỳ sự chuẩn bị nào cho một hôn lễ, từ rạp cưới, sân khấu cho đến các nghi lễ cần thiết, và hoàn toàn vắng bóng các cô dâu.
Hai đối tượng tổ chức trực tiếp tại hiện trường là Mukesh Bairagi và vợ là Sunita Bairagi liên tục trấn an các gia đình rằng đoàn cô dâu đang trên đường di chuyển từ Indore tới. Bằng nhiều lý do và lời hứa hẹn khác nhau, họ đã giữ chân các gia đình từ sáng cho đến tối muộn. Phải đến khoảng 22h cùng ngày, các nạn nhân mới bừng tỉnh và nhận ra mình đã sập bẫy lừa đảo.
Hiện tại, cảnh sát đã chính thức khởi tố 4 đối tượng gồm Mukesh Bairagi, Sunita Bairagi, Dinesh Das Bairagi và Narsingh Das Bairagi về hành vi lừa đảo. Trong đó, Mukesh và Sunita đã bị bắt giữ, lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt các nghi phạm còn lại đang lẩn trốn.
Kịch bản tinh vi dụ dỗ các gia đình khó tìm vợ
Nhóm lừa đảo nhắm mục tiêu vào các gia đình có con trai không tìm được vợ phù hợp. Ảnh: NDTV
Theo kết quả điều tra ban đầu từ lực lượng cảnh sát, các đối tượng lừa đảo đã chủ động tiếp cận những gia đình có con trai muộn màng chuyện trăm năm. Nhóm này đưa ra lời hứa hẹn sẽ mai mối cho họ những cô gái trẻ đang sinh sống tại một trại trẻ mồ ở thành phố Indore.
Để tạo lòng tin tuyệt đối, các đối tượng đã tải hình ảnh của những cô gái trẻ trên các trang mạng xã hội rồi gửi qua điện thoại cho các gia đình, khẳng định đó là những cô dâu tương lai đã được lựa chọn kỹ lưỡng. Sau khi các gia đình đồng ý, nhóm này yêu cầu họ nộp một khoản chi phí để hoàn tất các thủ tục tổ chức hôn lễ.
Số tiền thu của mỗi nạn nhân dao động từ 12.000 đến 25.000 rupee (tương đương khoảng 3,2 triệu đến 6,8 triệu đồng) tùy từng trường hợp cụ thể. Ước tính tổng số tiền mà nhóm lừa đảo này chiếm đoạt được đã vượt quá con số 1 triệu rupee (khoảng 274,8 triệu đồng).
Chờ đợi trong vô vọng tại địa điểm tổ chức
Các gia đình nạn nhân được thông báo rằng lễ cưới tập thể sẽ diễn ra tại thành phố Dewas vào ngày 25/5. Trước đó, họ được hướng dẫn tham gia một chuyến hành hương đến đền Mata Tekri vào ngày 24/5 và tập trung lưu trú tại sân Club Ground, thuộc khu vực Radhaganj.Từ sáng sớm ngày 24/5, 42 chú rể cùng người thân đã có mặt đông đủ tại địa điểm hẹn với trang phục chỉnh tề. Tuy nhiên, khi đến nơi, họ nhận ra không hề có bất kỳ sự chuẩn bị nào cho một hôn lễ, từ rạp cưới, sân khấu cho đến các nghi lễ cần thiết, và hoàn toàn vắng bóng các cô dâu.
Hai đối tượng tổ chức trực tiếp tại hiện trường là Mukesh Bairagi và vợ là Sunita Bairagi liên tục trấn an các gia đình rằng đoàn cô dâu đang trên đường di chuyển từ Indore tới. Bằng nhiều lý do và lời hứa hẹn khác nhau, họ đã giữ chân các gia đình từ sáng cho đến tối muộn. Phải đến khoảng 22h cùng ngày, các nạn nhân mới bừng tỉnh và nhận ra mình đã sập bẫy lừa đảo.
Cảnh sát khởi tố đường dây lừa đảo
Tại cơ quan điều tra, Mukesh Bairagi khai nhận anh trai của mình là Dinesh Das Bairagi, hiện làm việc tại Indore, là người đứng ra kết nối với các gia đình và rêu rao về việc tổ chức hôn lễ cho các cô gái mồ côi. Trong suốt ngày 24/5, Mukesh liên tục liên lạc với Dinesh để hỏi tình hình nhưng chỉ nhận được những lời hứa hẹn, sau đó điện thoại của Dinesh đã hoàn toàn tắt máy. Ngoài ra, cơ quan chức năng xác định Narsingh Das Bairagi, cha vợ của Mukesh, đóng vai trò trung gian kết nối các nạn nhân vào đường dây này.Hiện tại, cảnh sát đã chính thức khởi tố 4 đối tượng gồm Mukesh Bairagi, Sunita Bairagi, Dinesh Das Bairagi và Narsingh Das Bairagi về hành vi lừa đảo. Trong đó, Mukesh và Sunita đã bị bắt giữ, lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt các nghi phạm còn lại đang lẩn trốn.