Ngọc Yến✔
Writer
Một nghiên cứu sinh tại Đại học Wyoming đã bị bắt giữ với cáo buộc đầu độc đồng nghiệp và đánh cắp dữ liệu nghiên cứu của người này trước khi tìm cách trốn sang Trung Quốc.
Aili Wang bị bắt vào ngày 6 tháng 10 tại Sân bay Quốc tế Los Angeles khi cô đang cố gắng lên máy bay đến Trung Quốc. Cô mang theo nhiều máy tính xách tay, thiết bị lưu trữ kỹ thuật số và tài liệu viết tay.
Cô bị cáo buộc đã mua một loại hóa chất có tên là acrylamide thông qua eBay và dùng nó để đầu độc trà của đồng nghiệp. Acrylamide được sử dụng trong nghiên cứu vi sinh vật liên quan đến protein hoặc DNA và có thể gây độc ở liều lượng lớn. Sau hai lần mua hàng, Wang đã yêu cầu eBay đóng vĩnh viễn tài khoản người dùng của mình.

Nạn nhân, được xác định trong các tài liệu tòa án là “K.T.”, có khả năng là một nghiên cứu sinh người Việt Nam tên là Kiet Tran (hình 2). Theo Giáo sư Mark Gomelsky, người hướng dẫn cả hai sinh viên, Wang đã không bảo vệ được luận án của mình và ghen tị với thành công tương đối của K.T. trong phòng thí nghiệm, khi sử dụng vi khuẩn để đưa RNA vào tế bào người.
Theo bản khai của cảnh sát trường Đại học Washington, nghiên cứu của K.T. được tài trợ bởi chính phủ liên bang và đang chờ cấp bằng sáng chế, tập trung vào công nghệ mới để điều trị ung thư, các bệnh thần kinh và di truyền. Bản thân Wang cũng từng thực hiện nghiên cứu tương tự ở Trung Quốc trước khi đến Hoa Kỳ.
Sau khi K.T. bắt đầu trải qua tình trạng mệt mỏi cực độ, mất ngủ và các triệu chứng không rõ nguyên nhân khác, và nhận thấy trà của mình có vị khác thường, một giáo sư hóa học đã kiểm tra máy pha cà phê mà anh sử dụng hàng ngày. Kết quả xét nghiệm cho thấy có Acrylamide, và cảnh sát trường đã đặt camera giấu kín để ghi lại khu vực mà Wang cũng thường xuyên sử dụng.
Vào ngày 27 tháng 9 năm 2026, camera đã ghi lại cảnh Wang chụp ảnh từng trang trong một trong những cuốn sổ trên bàn của K.T. và tráng cốc của anh ta bằng chất lỏng từ cốc của chính cô ta.
Vì Acrylamide là một chất độc thần kinh không thể trung hòa, K.T. có thể không bao giờ hồi phục hoàn toàn sau vụ ngộ độc. Wang có thể phải đối mặt với án tù lên đến 10 năm về tội hành hung và gây thương tích nghiêm trọng ở Wyoming. Hiện cô ta đang bị giam giữ không được bảo lãnh tại ngoại ở Los Angeles
Aili Wang bị bắt vào ngày 6 tháng 10 tại Sân bay Quốc tế Los Angeles khi cô đang cố gắng lên máy bay đến Trung Quốc. Cô mang theo nhiều máy tính xách tay, thiết bị lưu trữ kỹ thuật số và tài liệu viết tay.
Cô bị cáo buộc đã mua một loại hóa chất có tên là acrylamide thông qua eBay và dùng nó để đầu độc trà của đồng nghiệp. Acrylamide được sử dụng trong nghiên cứu vi sinh vật liên quan đến protein hoặc DNA và có thể gây độc ở liều lượng lớn. Sau hai lần mua hàng, Wang đã yêu cầu eBay đóng vĩnh viễn tài khoản người dùng của mình.

Nạn nhân, được xác định trong các tài liệu tòa án là “K.T.”, có khả năng là một nghiên cứu sinh người Việt Nam tên là Kiet Tran (hình 2). Theo Giáo sư Mark Gomelsky, người hướng dẫn cả hai sinh viên, Wang đã không bảo vệ được luận án của mình và ghen tị với thành công tương đối của K.T. trong phòng thí nghiệm, khi sử dụng vi khuẩn để đưa RNA vào tế bào người.
Theo bản khai của cảnh sát trường Đại học Washington, nghiên cứu của K.T. được tài trợ bởi chính phủ liên bang và đang chờ cấp bằng sáng chế, tập trung vào công nghệ mới để điều trị ung thư, các bệnh thần kinh và di truyền. Bản thân Wang cũng từng thực hiện nghiên cứu tương tự ở Trung Quốc trước khi đến Hoa Kỳ.
Sau khi K.T. bắt đầu trải qua tình trạng mệt mỏi cực độ, mất ngủ và các triệu chứng không rõ nguyên nhân khác, và nhận thấy trà của mình có vị khác thường, một giáo sư hóa học đã kiểm tra máy pha cà phê mà anh sử dụng hàng ngày. Kết quả xét nghiệm cho thấy có Acrylamide, và cảnh sát trường đã đặt camera giấu kín để ghi lại khu vực mà Wang cũng thường xuyên sử dụng.
Vào ngày 27 tháng 9 năm 2026, camera đã ghi lại cảnh Wang chụp ảnh từng trang trong một trong những cuốn sổ trên bàn của K.T. và tráng cốc của anh ta bằng chất lỏng từ cốc của chính cô ta.
Vì Acrylamide là một chất độc thần kinh không thể trung hòa, K.T. có thể không bao giờ hồi phục hoàn toàn sau vụ ngộ độc. Wang có thể phải đối mặt với án tù lên đến 10 năm về tội hành hung và gây thương tích nghiêm trọng ở Wyoming. Hiện cô ta đang bị giam giữ không được bảo lãnh tại ngoại ở Los Angeles