Trường Sơn
Writer
Gần đây, một vụ án mạng kép đã xảy ra tại một căn hộ ở Sengkang, Singapore. Một người cha ngoài 70 tuổi đã chỉ còn bộ xương trong phòng ngủ, trong khi con gái ông, Từ Na (phiên âm), 47 tuổi, sống cùng ông, đã chết tại cửa phòng khách. Hai người qua đời cách nhau khoảng một tháng.
Bạn cùng lớp đại học của Từ Na, Xu Rong (45 tuổi, chủ nhà hàng), tiết lộ rằng gia đình Xu Na đến từ Đông Bắc Trung Quốc. Cha mẹ cô di cư đến Singapore từ khi còn nhỏ, và cô đến đây để học trung học. Từ Na tốt nghiệp Khoa Khoa học Máy tính tại Đại học Quốc gia Singapore năm 2001, nhận bằng thạc sĩ tại cùng trường năm 2003 và bằng tiến sĩ tại Đại học Cambridge năm 2008. Từ năm 2009 đến năm 2012, cô làm nghiên cứu viên khoa học tại Viện Khoa học và Công nghệ Số Quốc gia Pháp.
Từ Na và gia đình chuyển đến căn hộ này vào năm 2001. Sau khi mẹ cô, Vương Lệ Lệ, qua đời vào năm 2017, hai cha con sống cùng nhau, nhưng hiếm khi giao tiếp với hàng xóm. Khi gặp nhau ở hành lang, họ thường cúi đầu đi ngang qua, trông rất bí ẩn.
Hàng xóm cho biết Từ Na bị nghi ngờ mắc bệnh tâm thần và phải nhờ cha nuôi ăn. "Tôi thấy cô ấy vừa đi vừa nhảy múa, hành vi có phần bất thường, và cô ấy luôn có cha đi cùng." Điều này cho thấy cha cô, người luôn khỏe mạnh, có thể đã qua đời khoảng một tháng trước con gái, và Từ Na đã chết đói do không thể tự chăm sóc bản thân.
Cảnh sát đã công bố ảnh của Từ Na và kêu gọi những người có thông tin liên quan giúp liên lạc với người thân của cô. Họ đã xếp vụ án này vào loại "cái chết bất thường".

Từ Na
Vụ việc được đưa ra ánh sáng vào chiều ngày 6/10. Một người dân ngoài 70 tuổi phát hiện máu rỉ ra từ trần nhà và bốc mùi nồng nặc nên đã nhờ con trai mình đi kiểm tra.

Hiện trường vụ án
Bạn cùng lớp đại học của Từ Na, Xu Rong (45 tuổi, chủ nhà hàng), tiết lộ rằng gia đình Xu Na đến từ Đông Bắc Trung Quốc. Cha mẹ cô di cư đến Singapore từ khi còn nhỏ, và cô đến đây để học trung học. Từ Na tốt nghiệp Khoa Khoa học Máy tính tại Đại học Quốc gia Singapore năm 2001, nhận bằng thạc sĩ tại cùng trường năm 2003 và bằng tiến sĩ tại Đại học Cambridge năm 2008. Từ năm 2009 đến năm 2012, cô làm nghiên cứu viên khoa học tại Viện Khoa học và Công nghệ Số Quốc gia Pháp.

Từ Na và gia đình chuyển đến căn hộ này vào năm 2001. Sau khi mẹ cô, Vương Lệ Lệ, qua đời vào năm 2017, hai cha con sống cùng nhau, nhưng hiếm khi giao tiếp với hàng xóm. Khi gặp nhau ở hành lang, họ thường cúi đầu đi ngang qua, trông rất bí ẩn.
Hàng xóm cho biết Từ Na bị nghi ngờ mắc bệnh tâm thần và phải nhờ cha nuôi ăn. "Tôi thấy cô ấy vừa đi vừa nhảy múa, hành vi có phần bất thường, và cô ấy luôn có cha đi cùng." Điều này cho thấy cha cô, người luôn khỏe mạnh, có thể đã qua đời khoảng một tháng trước con gái, và Từ Na đã chết đói do không thể tự chăm sóc bản thân.

Cảnh sát đã công bố ảnh của Từ Na và kêu gọi những người có thông tin liên quan giúp liên lạc với người thân của cô. Họ đã xếp vụ án này vào loại "cái chết bất thường".