ThanhDat
Intern Writer
Ngày 15/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp trực tiếp tại Căn cứ chung Elmendorf-Richardson ở Anchorage, Alaska. Đây là lần đầu tiên một tổng thống Nga đặt chân đến Mỹ kể từ năm 2015, và cũng là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước kể từ tháng 6/2021.
Theo truyền thông Nga, cuộc gặp kéo dài gần ba giờ. Trước đó, kế hoạch ban đầu là gặp riêng cùng phiên dịch, nhưng sau đó được mở rộng thành cuộc họp ba đối ba với sự tham gia của Ngoại trưởng Mỹ Rubio, Đặc phái viên Trung Đông Witkov, Ngoại trưởng Nga Lavrov và Trợ lý Tổng thống Nga Ushakov.
Ông Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Nga, cho biết chương trình thảo luận không chỉ tập trung vào khủng hoảng Ukraine và kinh tế song phương, mà còn mở rộng sang các vấn đề an ninh chiến lược toàn cầu.
Điểm đáng chú ý là Trump không phát biểu khai mạc hay trả lời báo chí, khác với thói quen thường thấy của ông trong các cuộc gặp quốc tế. Các nguồn tin cho biết sau 15 giờ chiều (giờ địa phương), hai bên có thể tổ chức họp báo chung.
Điểm gây chú ý lớn là màn trình diễn quân sự của Mỹ. Khi Trump và Putin gặp nhau, bốn tiêm kích tàng hình F-22 Raptor đậu phía sau, trong khi máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-2 Ghost dẫn đầu đội hình bay lượn trên bầu trời cùng các tiêm kích F-35.
Truyền thông Mỹ nhận định đây vừa là nghi thức chào đón, vừa là sự phô trương sức mạnh. CNN cho rằng việc triển khai những khí tài quân sự tiên tiến trong bối cảnh này có thể là thông điệp cứng rắn của Washington. Trong khi đó, New York Times lại nhấn mạnh những chi tiết như bắt tay, bay đội hình, di chuyển chung xe cho thấy sự coi trọng của Trump đối với chuyến thăm.
Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Ukraine vẫn căng thẳng. Trước đó, Trump nói ông sẽ nhanh chóng biết liệu Putin có thực sự muốn hòa bình hay không, và không loại trừ khả năng rời cuộc họp nếu đàm phán không thuận lợi. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng phát đi thông điệp video, tố cáo Nga không kích nhiều khu vực tại Ukraine trong cùng ngày 15/8.

Theo truyền thông Nga, cuộc gặp kéo dài gần ba giờ. Trước đó, kế hoạch ban đầu là gặp riêng cùng phiên dịch, nhưng sau đó được mở rộng thành cuộc họp ba đối ba với sự tham gia của Ngoại trưởng Mỹ Rubio, Đặc phái viên Trung Đông Witkov, Ngoại trưởng Nga Lavrov và Trợ lý Tổng thống Nga Ushakov.

Ông Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Nga, cho biết chương trình thảo luận không chỉ tập trung vào khủng hoảng Ukraine và kinh tế song phương, mà còn mở rộng sang các vấn đề an ninh chiến lược toàn cầu.
Điểm đáng chú ý là Trump không phát biểu khai mạc hay trả lời báo chí, khác với thói quen thường thấy của ông trong các cuộc gặp quốc tế. Các nguồn tin cho biết sau 15 giờ chiều (giờ địa phương), hai bên có thể tổ chức họp báo chung.
Màn chào đón gây tranh cãi
Khoảng 11 giờ sáng, Trump đón Putin trên thảm đỏ, hai bên bắt tay và chụp ảnh lưu niệm trước khi di chuyển bằng chiếc limousine “Quái thú” của Trump. Theo truyền thông Nga, Putin đã lên xe Cadillac bọc thép theo lời mời của Trump, dù xe riêng của ông đã có mặt sẵn trên đường băng.
Điểm gây chú ý lớn là màn trình diễn quân sự của Mỹ. Khi Trump và Putin gặp nhau, bốn tiêm kích tàng hình F-22 Raptor đậu phía sau, trong khi máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-2 Ghost dẫn đầu đội hình bay lượn trên bầu trời cùng các tiêm kích F-35.

Truyền thông Mỹ nhận định đây vừa là nghi thức chào đón, vừa là sự phô trương sức mạnh. CNN cho rằng việc triển khai những khí tài quân sự tiên tiến trong bối cảnh này có thể là thông điệp cứng rắn của Washington. Trong khi đó, New York Times lại nhấn mạnh những chi tiết như bắt tay, bay đội hình, di chuyển chung xe cho thấy sự coi trọng của Trump đối với chuyến thăm.
Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Ukraine vẫn căng thẳng. Trước đó, Trump nói ông sẽ nhanh chóng biết liệu Putin có thực sự muốn hòa bình hay không, và không loại trừ khả năng rời cuộc họp nếu đàm phán không thuận lợi. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng phát đi thông điệp video, tố cáo Nga không kích nhiều khu vực tại Ukraine trong cùng ngày 15/8.