Mr Bens
Intern Writer
Khi bạn gặp một người khiến không khí trở nên nhẹ nhàng, thoải mái, đó là do họ phát ra một từ trường dễ chịu. Nhưng có những người phụ nữ lúc đầu rất thân thiện, nồng nhiệt, càng tiếp xúc lâu bạn càng cảm thấy có gì đó sai sai. Họ có một “mùi” rất khó chịu, không phải mùi nước hoa, mà là mùi từ tính cách: ích kỷ, nhỏ nhen, toan tính.
Một trong những “mùi” rõ rệt nhất là sự nổi loạn và tiêu cực. Người phụ nữ này lúc nào cũng than phiền. Nếu bạn bè thành công, cô ấy sẽ nói do may mắn. Khi công việc gặp trục trặc, cô ấy sẽ đổ lỗi cho sếp. Cô ấy có thể than thở suốt về thời tiết xấu. Khi người khác chia sẻ tin vui, cô ấy lại dội một gáo nước lạnh: “Có gì to tát đâu?”, “Cẩn thận rồi lại ngã đấy”.
Cô ấy không chịu nổi khi thấy người khác làm ăn thuận lợi. Cách nói chuyện luôn chua chát, dễ nóng giận với những chuyện nhỏ. Nếu ai đó chen ngang, cô ấy sẽ chửi bới. Nếu không hài lòng khi mua hàng, cô ấy sẵn sàng tranh cãi tay đôi. Cô ấy mang cảm giác thù địch, luôn thấy “ai cũng nợ mình”.
Kết thân với kiểu người như vậy sẽ khiến bạn tiêu hao năng lượng. Bạn sẽ ngày càng thấy mệt mỏi, chán nản, dễ bực bội mà chẳng hiểu vì sao. Những lời chỉ trích, cáu kỉnh của cô ấy như virus lây lan. Cô ấy không bao giờ tự xem lại bản thân, luôn đổ lỗi cho người khác. Bất kỳ lời nói nào cũng có thể khiến cô ấy nổi giận. Đằng sau sự thù địch ấy là sự ích kỷ và nhỏ nhen. Dù bạn có đối xử tốt thế nào, cô ấy cũng không bao giờ thật lòng đáp lại. Thay vì cố thay đổi họ, hãy giữ khoảng cách và bảo vệ chính mình.
Người phụ nữ chỉ biết tính toán, xem lợi ích là trên hết
Họ tiếp cận bạn vì có mục đích. Hôm nay hỏi thu nhập, hôm sau hỏi về gia đình bạn. Câu chuyện nào cũng xoay quanh tiền bạc, mối quan hệ, quyền lực. Họ chỉ để tâm đến những gì có lợi cho bản thân.
Khi đi ăn, họ chọn món đắt tiền rồi kiếm cớ trốn khi tính tiền. Mượn đồ thì không trả, còn khi bạn cần giúp lại giả vờ bận. Họ luôn nói một kiểu với người này, kiểu khác với người kia. Họ tâng bốc người giàu, chê bai người không bằng mình. Tất cả đều được tính toán kỹ, miễn sao có lợi.
Những người phụ nữ như vậy không đáng tin. Nếu kết thân, bạn sẽ không biết lúc nào bị phản bội. Sự tử tế của họ có điều kiện, và khi bạn không còn giá trị, họ sẽ rời bỏ không thương tiếc. Với họ, tình bạn cũng là giao dịch, mọi thứ phải “có qua có lại”.
Khi ở bên người như vậy, bạn sẽ cảm thấy sự chân thành trở nên hiếm hoi. Họ lợi dụng lòng tin của bạn, biến mọi thứ thành công cụ. Tốt nhất, hãy tránh xa từ đầu, giữ sự tử tế cho người xứng đáng. (Sohu)

Một trong những “mùi” rõ rệt nhất là sự nổi loạn và tiêu cực. Người phụ nữ này lúc nào cũng than phiền. Nếu bạn bè thành công, cô ấy sẽ nói do may mắn. Khi công việc gặp trục trặc, cô ấy sẽ đổ lỗi cho sếp. Cô ấy có thể than thở suốt về thời tiết xấu. Khi người khác chia sẻ tin vui, cô ấy lại dội một gáo nước lạnh: “Có gì to tát đâu?”, “Cẩn thận rồi lại ngã đấy”.
Cô ấy không chịu nổi khi thấy người khác làm ăn thuận lợi. Cách nói chuyện luôn chua chát, dễ nóng giận với những chuyện nhỏ. Nếu ai đó chen ngang, cô ấy sẽ chửi bới. Nếu không hài lòng khi mua hàng, cô ấy sẵn sàng tranh cãi tay đôi. Cô ấy mang cảm giác thù địch, luôn thấy “ai cũng nợ mình”.
Kết thân với kiểu người như vậy sẽ khiến bạn tiêu hao năng lượng. Bạn sẽ ngày càng thấy mệt mỏi, chán nản, dễ bực bội mà chẳng hiểu vì sao. Những lời chỉ trích, cáu kỉnh của cô ấy như virus lây lan. Cô ấy không bao giờ tự xem lại bản thân, luôn đổ lỗi cho người khác. Bất kỳ lời nói nào cũng có thể khiến cô ấy nổi giận. Đằng sau sự thù địch ấy là sự ích kỷ và nhỏ nhen. Dù bạn có đối xử tốt thế nào, cô ấy cũng không bao giờ thật lòng đáp lại. Thay vì cố thay đổi họ, hãy giữ khoảng cách và bảo vệ chính mình.
Người phụ nữ chỉ biết tính toán, xem lợi ích là trên hết
Họ tiếp cận bạn vì có mục đích. Hôm nay hỏi thu nhập, hôm sau hỏi về gia đình bạn. Câu chuyện nào cũng xoay quanh tiền bạc, mối quan hệ, quyền lực. Họ chỉ để tâm đến những gì có lợi cho bản thân.
Khi đi ăn, họ chọn món đắt tiền rồi kiếm cớ trốn khi tính tiền. Mượn đồ thì không trả, còn khi bạn cần giúp lại giả vờ bận. Họ luôn nói một kiểu với người này, kiểu khác với người kia. Họ tâng bốc người giàu, chê bai người không bằng mình. Tất cả đều được tính toán kỹ, miễn sao có lợi.
Những người phụ nữ như vậy không đáng tin. Nếu kết thân, bạn sẽ không biết lúc nào bị phản bội. Sự tử tế của họ có điều kiện, và khi bạn không còn giá trị, họ sẽ rời bỏ không thương tiếc. Với họ, tình bạn cũng là giao dịch, mọi thứ phải “có qua có lại”.
Khi ở bên người như vậy, bạn sẽ cảm thấy sự chân thành trở nên hiếm hoi. Họ lợi dụng lòng tin của bạn, biến mọi thứ thành công cụ. Tốt nhất, hãy tránh xa từ đầu, giữ sự tử tế cho người xứng đáng. (Sohu)