Ngọc Yến
Writer
Chính phủ Hàn Quốc hôm 15/10 đã cử một đội đặc nhiệm đến Phnom Penh trong nỗ lực tăng cường các biện pháp bảo vệ công dân tại Campuchia, sau vụ việc một sinh viên Hàn Quốc được cho là bị lừa sang nước này và bị tra tấn đến thiệt mạng vào tháng 8/2025, khiến dư luận phẫn nộ.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã yêu cầu "dốc toàn bộ nguồn lực ngoại giao để bảo vệ công dân khỏi tội phạm tại Campuchia".
Những động thái trên diễn ra sau khi có tin tức về nam sinh viên 22 tuổi, quê ở tỉnh Gyeongsang Bắc, bị lừa sang Campuchia, sau đó được cho là bị bắt cóc tống tiền và tra tấn đến chết.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung
Thi thể của người được cho là nạn nhân, Park Min-ho, vẫn còn Campuchia hơn hai tháng sau khi anh tử vong.
Theo truyền thông Hàn Quốc, gia đình Park gặp anh lần cuối vào giữa tháng 7, khi sinh viên này rời nhà và nói rằng sẽ tham dự một sự kiện trong kỳ nghỉ hè. Một tuần sau, gia đình Park nhận được cuộc gọi đòi tiền chuộc 50 triệu won (tương đương khoảng 35.000 USD), người gọi đến nói rằng Park đã "gây rắc rối".
Sau vài ngày, liên lạc bị cắt đứt, và hai tuần sau đó, thi thể của Park được tìm thấy trong một chiếc xe bị bỏ lại gần núi Bokor, tỉnh Kampot của Campuchia, khu vực nổi tiếng là nơi tập trung các băng nhóm tội phạm và đường dây buôn người.
Về phía Campuchia, tờ Khmer Times hôm 15/10 đưa tin Bộ Nội vụ Campuchia cho biết đã bắt giữ hai công dân Trung Quốc - Li Zhimeng, 35 tuổi, và Su Renxi, 43 tuổi - được cho là có liên quan đến vụ án. Nghi phạm thứ ba, Ba Jia, vẫn đang lẩn trốn.
Kết quả khám nghiệm tử thi xác nhận nạn nhân Park đã chết vì ngừng tim do bị tấn công vật lý nghiêm trọng. Thi thể nam sinh viên có dấu hiệu bị chấn thương nặng, cho thấy đã bị bạo hành kéo dài. #lừađảotrựctuyếnbuônngườiởCam
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã yêu cầu "dốc toàn bộ nguồn lực ngoại giao để bảo vệ công dân khỏi tội phạm tại Campuchia".
Những động thái trên diễn ra sau khi có tin tức về nam sinh viên 22 tuổi, quê ở tỉnh Gyeongsang Bắc, bị lừa sang Campuchia, sau đó được cho là bị bắt cóc tống tiền và tra tấn đến chết.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung
Thi thể của người được cho là nạn nhân, Park Min-ho, vẫn còn Campuchia hơn hai tháng sau khi anh tử vong.
Theo truyền thông Hàn Quốc, gia đình Park gặp anh lần cuối vào giữa tháng 7, khi sinh viên này rời nhà và nói rằng sẽ tham dự một sự kiện trong kỳ nghỉ hè. Một tuần sau, gia đình Park nhận được cuộc gọi đòi tiền chuộc 50 triệu won (tương đương khoảng 35.000 USD), người gọi đến nói rằng Park đã "gây rắc rối".
Sau vài ngày, liên lạc bị cắt đứt, và hai tuần sau đó, thi thể của Park được tìm thấy trong một chiếc xe bị bỏ lại gần núi Bokor, tỉnh Kampot của Campuchia, khu vực nổi tiếng là nơi tập trung các băng nhóm tội phạm và đường dây buôn người.
Về phía Campuchia, tờ Khmer Times hôm 15/10 đưa tin Bộ Nội vụ Campuchia cho biết đã bắt giữ hai công dân Trung Quốc - Li Zhimeng, 35 tuổi, và Su Renxi, 43 tuổi - được cho là có liên quan đến vụ án. Nghi phạm thứ ba, Ba Jia, vẫn đang lẩn trốn.
Kết quả khám nghiệm tử thi xác nhận nạn nhân Park đã chết vì ngừng tim do bị tấn công vật lý nghiêm trọng. Thi thể nam sinh viên có dấu hiệu bị chấn thương nặng, cho thấy đã bị bạo hành kéo dài. #lừađảotrựctuyếnbuônngườiởCam