Giấc mơ tiến sâu của đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã khép lại một cách chóng vánh. Thất bại này ngay lập tức châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng diện rộng, kéo theo hàng loạt hệ lụy dồn dập đổ xuống đầu người hâm mộ nước này ngay tại nước chủ nhà Mexico.
Sau khi huấn luyện viên trưởng Hong Myung-bo tuyên bố từ chức, làn sóng phẫn nộ của dư luận xứ sở kim chi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Sự giận dữ càng tăng lên khi những thông tin về thiệt hại thực tế của các cổ động viên tại nước ngoài được công bố.
Các cổ động viên Hàn Quốc vô cùng suy sụp vì đội nhà bị loại sớm. Ảnh: Reuters.
Theo thông tin từ truyền thông Hàn Quốc, khoảng 500 thành viên thuộc hội cổ động viên Red Devils (Quỷ đỏ) hiện vẫn đang phải ở lại Mexico. Trước đó, với niềm tin vững chắc rằng đội nhà sẽ giành tấm vé đi tiếp vào vòng 32 đội, nhóm cổ động viên này đã chủ động đặt trước vé máy bay di chuyển đến Los Angeles (Mỹ) để chuẩn bị đồng hành cùng đội tuyển ở vòng knock-out.
Tuy nhiên, kịch bản tồi tệ nhất đã xảy ra. Việc Hàn Quốc bị loại sớm khiến toàn bộ kế hoạch di chuyển của nhóm bị đổ vỡ hoàn toàn.
Ông Cho Ho-te, Chủ tịch hội cổ động viên Red Devils, cho biết rất nhiều người đã buộc phải hủy vé máy bay đã đặt trước. Ước tính, mỗi cổ động viên phải chịu khoản phí hủy vé lên tới khoảng 300.000 won (tương đương gần 6 triệu đồng). Không chỉ chịu tổn thất nặng nề về mặt tài chính, các cổ động viên còn phải chật vật xoay xở tìm kiếm chuyến bay mới hoặc thay đổi toàn bộ lịch trình trong tình trạng cực kỳ hỗn loạn tại nước bạn.
Mô tả về tình cảnh bế tắc của những người hâm mộ đang có mặt tại Mexico, ông Cho Ho-te cay đắng chia sẻ rằng họ giống như đang sử dụng "một hệ thống định vị bị hỏng, không biết phải đi đâu về đâu". Nhiều người trong số đó hiện đang rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần nghiêm trọng.
Ông Cho Ho-te khẳng định, tuyển Hàn Quốc tại giải đấu lần này sở hữu lực lượng nhân sự được đánh giá rất cao, nhưng chính những sai lầm chiến thuật của ban huấn luyện – điều mà họ vẫn chưa thực sự nhìn nhận ra – đã dẫn đến kết quả thảm hại.
Chủ tịch hội cổ động viên nhấn mạnh ông Hong Myung-bo lẽ ra phải từ chức từ sớm hơn, đồng thời bác bỏ những lời phân trần, giải thích từ phía cựu thuyền trưởng. Thậm chí, đại diện nhóm cổ động viên còn tuyên bố gay gắt rằng, nếu việc dẫn dắt đội tuyển quốc gia chỉ được thực hiện theo kiểu "làm cho có", nhà cầm quân này nên hoàn trả lại toàn bộ số tiền lương đã nhận.
Thất bại tại World Cup 2026 đang đẩy bóng đá Hàn Quốc vào một trong những giai đoạn khủng hoảng trầm trọng nhất nhiều năm qua. Áp lực khổng lồ đang đè nặng lên vai những người điều hành KFA, và cơn giận dữ của người hâm mộ nước này chắc chắn sẽ còn kéo dài sau những tổn thất cả về mặt thể thao lẫn kinh tế mà họ phải gánh chịu.
Sau khi huấn luyện viên trưởng Hong Myung-bo tuyên bố từ chức, làn sóng phẫn nộ của dư luận xứ sở kim chi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Sự giận dữ càng tăng lên khi những thông tin về thiệt hại thực tế của các cổ động viên tại nước ngoài được công bố.
Mắc kẹt nơi đất khách và thiệt hại tài chính
Các cổ động viên Hàn Quốc vô cùng suy sụp vì đội nhà bị loại sớm. Ảnh: Reuters.
Theo thông tin từ truyền thông Hàn Quốc, khoảng 500 thành viên thuộc hội cổ động viên Red Devils (Quỷ đỏ) hiện vẫn đang phải ở lại Mexico. Trước đó, với niềm tin vững chắc rằng đội nhà sẽ giành tấm vé đi tiếp vào vòng 32 đội, nhóm cổ động viên này đã chủ động đặt trước vé máy bay di chuyển đến Los Angeles (Mỹ) để chuẩn bị đồng hành cùng đội tuyển ở vòng knock-out.
Tuy nhiên, kịch bản tồi tệ nhất đã xảy ra. Việc Hàn Quốc bị loại sớm khiến toàn bộ kế hoạch di chuyển của nhóm bị đổ vỡ hoàn toàn.
Ông Cho Ho-te, Chủ tịch hội cổ động viên Red Devils, cho biết rất nhiều người đã buộc phải hủy vé máy bay đã đặt trước. Ước tính, mỗi cổ động viên phải chịu khoản phí hủy vé lên tới khoảng 300.000 won (tương đương gần 6 triệu đồng). Không chỉ chịu tổn thất nặng nề về mặt tài chính, các cổ động viên còn phải chật vật xoay xở tìm kiếm chuyến bay mới hoặc thay đổi toàn bộ lịch trình trong tình trạng cực kỳ hỗn loạn tại nước bạn.
Mô tả về tình cảnh bế tắc của những người hâm mộ đang có mặt tại Mexico, ông Cho Ho-te cay đắng chia sẻ rằng họ giống như đang sử dụng "một hệ thống định vị bị hỏng, không biết phải đi đâu về đâu". Nhiều người trong số đó hiện đang rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần nghiêm trọng.
Mũi nhọn chỉ trích hướng về KFA và cựu HLV Hong Myung-bo
Trong bối cảnh hỗn loạn đó, đại diện hội cổ động viên Red Devils đã công khai chỉ trích mạnh mẽ cựu huấn luyện viên trưởng Hong Myung-bo cùng Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA).Ông Cho Ho-te khẳng định, tuyển Hàn Quốc tại giải đấu lần này sở hữu lực lượng nhân sự được đánh giá rất cao, nhưng chính những sai lầm chiến thuật của ban huấn luyện – điều mà họ vẫn chưa thực sự nhìn nhận ra – đã dẫn đến kết quả thảm hại.
Chủ tịch hội cổ động viên nhấn mạnh ông Hong Myung-bo lẽ ra phải từ chức từ sớm hơn, đồng thời bác bỏ những lời phân trần, giải thích từ phía cựu thuyền trưởng. Thậm chí, đại diện nhóm cổ động viên còn tuyên bố gay gắt rằng, nếu việc dẫn dắt đội tuyển quốc gia chỉ được thực hiện theo kiểu "làm cho có", nhà cầm quân này nên hoàn trả lại toàn bộ số tiền lương đã nhận.
Thất bại tại World Cup 2026 đang đẩy bóng đá Hàn Quốc vào một trong những giai đoạn khủng hoảng trầm trọng nhất nhiều năm qua. Áp lực khổng lồ đang đè nặng lên vai những người điều hành KFA, và cơn giận dữ của người hâm mộ nước này chắc chắn sẽ còn kéo dài sau những tổn thất cả về mặt thể thao lẫn kinh tế mà họ phải gánh chịu.