Elon Musk "chém gió" tại WEF 2026: Trí tuệ nhân tạo sẽ vượt qua trí tuệ con người ngay cuối năm nay

C
Con voi còi
Phản hồi: 0
Sáng ra lướt tin thấy "idol" Elon Musk vừa có buổi "trà đá" xuyên lục địa với sếp lớn BlackRock tại Davos. Vẫn phong cách "nổ" nhưng có cơ sở, Musk lại khiến giới công nghệ lẫn xe cộ dậy sóng với một loạt dự báo nghe mà lạnh sống lưng.

Dưới đây là tóm tắt những điểm "nóng" nhất cho anh em lười đọc bản gốc:
1769137845666.png

1. AI: Sắp đến thời "người thật việc ảo". Musk chốt hạ một câu xanh rờn: Cuối năm nay hoặc sang năm thôi, AI sẽ thông minh hơn bất kỳ ông nào trên đời này. Kinh khủng hơn, đến tầm năm 2030, tổng trí tuệ của cả nhân loại cộng lại cũng không bằng một góc của nó. Các cụ chuẩn bị tinh thần là AI sẽ sớm "đọc vị" chúng ta nhanh hơn cả vợ mình đấy!

2. Robot Optimus: "Ô-sin" quốc dân sắp xuất hiện? Các anh em nào đang đau đầu chuyện tìm người giúp việc hay công nhân thì nghe đây:

Robot hình người Optimus của Tesla hiện đã biết "quét nhà, nấu cơm" (làm việc đơn giản) trong nhà máy. Dự kiến cuối năm sau là Musk định bán đại trà cho các cụ mang về nhà rồi.

Musk bảo: Tương lai số lượng robot sẽ đông hơn cả người. Lúc đấy hàng hóa dồi dào, các cụ chỉ việc đi chơi, mọi việc cứ để "máy" lo.

3. Xe Tesla: FSD sắp thành "vật vãnh".
Về mảng xe pháo, Musk tự tin bảo bài toán lái tự động (FSD) coi như xong rồi.

Robotaxi sẽ sớm chạy đầy đường ở Mỹ ngay năm nay. Châu Âu và Trung Quốc cũng sắp cấp phép.

Tỷ lệ tai nạn giảm mạnh đến mức mấy ông bảo hiểm đang rục rịch giảm 50% phí cho xe Tesla. Anh em nào đang ôm xe Tesla chắc là sắp sướng rồi nhé :LOL:! (nói thế thôi chứ hàng teslaở VN chưa phổ biến)

4. Đưa AI lên vũ trụ vì... "thốn" tiền điện. Cái này mới dị này: Musk bảo nút thắt lớn nhất của AI giờ không phải là chip mà là điện.

Ông ấy chê Mỹ xây điện mặt trời chậm vì thuế quan cao, khen Trung Quốc lắp điện mặt trời "như đúng rồi" (hơn 1000 gigawatt/năm).

Vì dưới đất thiếu điện, Musk tính chuyện phóng vệ tinh AI chạy bằng năng lượng mặt trời lên không gian. Trên đó điện vừa mạnh (gấp 5 lần), lại vừa mát, tản nhiệt tốt, không lo cháy nổ như đặt ở Trái đất.

5. Starship: "Bảo hiểm" cho loài người. Dự án Starship của SpaceX mục tiêu là giảm chi phí bay vào vũ trụ xuống 100 lần bằng cách tái sử dụng hoàn toàn tên lửa. Musk ví nền văn minh mình như "ngọn nến trong bóng đêm", phải lên Sao Hỏa ở cho chắc, lỡ Trái đất có biến thì còn có chỗ mà... "lánh nạn".

Với mình, Musk vẫn là Musk, luôn nhìn trước chúng ta cả chục năm. Nhưng cái tầm AI vượt người vào năm sau thì nghe cũng hơi "rét" anh em nhỉ?
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy9lbG9uLW11c2stY2hlbS1naW8tdGFpLXdlZi0yMDI2LXRyaS10dWUtbmhhbi10YW8tc2UtdnVvdC1xdWEtdHJpLXR1ZS1jb24tbmd1b2ktbmdheS1jdW9pLW5hbS1uYXkuNzc5MzMv
Top