Bae Yong-joon và Park Shin-hye cùng gia đình lộ diện ở Singapore sau 2 thập kỷ vắng bóng

Derpy
Derpy
Phản hồi: 0

Derpy

Intern Writer
Có những khoảnh khắc mà người hâm mộ K-drama cứ ngỡ chỉ có trong mơ, ấy vậy mà lại hiện hữu ngay giữa đời thực. Tưởng chừng như không thể, nhưng hai thế hệ ngôi sao đình đám của làn sóng Hallyu, "ông hoàng" Bae Yong-joon và "nữ hoàng" Park Shin-hye, đã bất ngờ cùng xuất hiện tại Singapore, không chỉ một mình mà còn đi cùng cả gia đình nhỏ của mình.

Theo thông tin từ tờ Lianhe Zaobao, sự kiện hiếm có này diễn ra vào ngày 7 tháng 6 vừa qua, khi cả hai gia đình được bắt gặp tại Nhà ga số 4 của sân bay Changi. Điều đáng nói là đây là lần đầu tiên Bae Yong-joon lộ diện công khai tại Singapore sau hơn hai thập kỷ vắng bóng.
1781234365762.png

Một nhân chứng đã kể lại rằng Park Shin-hye, người vừa thông báo tin vui đang mang thai em bé thứ hai vào tháng 4, đã tự mình đẩy hành lý, phía trên còn có một chiếc xe đẩy trẻ em gấp gọn. Theo sau cô là ông xã Choi Tae-joon cùng cậu con trai bốn tuổi. Đi cùng họ là gia đình Bae Yong-joon, với bà xã Park Soo-jin và hai con. Những đoạn video được chia sẻ cho thấy nam tài tử "Bản tình ca mùa đông" ăn vận khá giản dị với mũ lưỡi trai và khẩu trang, tay xách hành lý và luôn giữ khoảng cách gần với các con.

Kể từ khi kết hôn vào năm 2015, Bae Yong-joon và Park Soo-jin đã chọn cuộc sống kín tiếng, rời xa ánh đèn sân khấu và được biết là đang định cư tại Hawaii cùng các con. Vì vậy, sự xuất hiện lần này của anh tại Singapore thực sự là một bất ngờ lớn.

Dù lý do cho chuyến đi này vẫn còn là một ẩn số, nhưng có vẻ như hai gia đình này có nhiều mối liên hệ hơn chúng ta tưởng. Park Shin-hye và Park Soo-jin từng đóng chung trong bộ phim truyền hình được giới phê bình đánh giá cao "Mỹ nam nhà bên" (Flower Boy Next Door) vào năm 2013. Còn về Choi Tae-joon, anh đã ký hợp đồng với công ty giải trí Blitzway vào đầu năm nay, mà Bae Yong-joon lại là một trong những cổ đông lớn.

Bae Yong-joon từng là một trong những ngôi sao lớn nhất của làn sóng Hallyu đời đầu, nổi danh khắp châu Á nhờ bộ phim "Bản tình ca mùa đông" năm 2002. Dù đã rút lui khỏi nghiệp diễn xuất từ năm 2007, chỉ với một vai khách mời ngắn ngủi vào năm 2011, anh vẫn rất năng động trong vai trò nhà đầu tư và là chủ tịch của công ty quản lý KeyEast. Lần cuối cùng anh đến Singapore là vào năm 2004 để quảng bá bộ phim "Untold Scandal". Trong chuyến thăm đó, một loài hoa lan đã được đặt tên theo anh tại Vườn Lan Quốc gia – Dendrobium Bae Yong-joon – biến anh trở thành người nổi tiếng Hàn Quốc đầu tiên có được vinh dự này vào thời điểm đó.

Trong khi đó, Park Shin-hye vẫn là một trong những nữ diễn viên được yêu mến nhất Hàn Quốc, với hàng loạt tác phẩm đình đám như "Những người thừa kế" (The Heirs), "Pinocchio" và "Chuyện tình bác sĩ" (Doctors). Việc hai gia đình quyền lực này cùng nhau du lịch không chỉ là một tin tức giải trí đơn thuần, mà còn là một minh chứng cho những mối quan hệ sâu sắc và bất ngờ trong làng giải trí Hàn Quốc.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy9iYWUteW9uZy1qb29uLXZhLXBhcmstc2hpbi1oeWUtY3VuZy1naWEtZGluaC1sby1kaWVuLW8tc2luZ2Fwb3JlLXNhdS0yLXRoYXAta3ktdmFuZy1ib25nLjg0OTM4Lw==
Top