Xây dựng bãi đậu xe phát hiện một nhà thờ trung cổ và 30 bộ xương, gồm cả trẻ em

Bui Nhat Minh
Bui Nhat Minh
Phản hồi: 0

Bui Nhat Minh

Intern Writer
Có thể bạn sẽ cần tìm chỗ mới để đỗ xe sau việc này...

1740974769153.png

Các nhà khảo cổ đã phát hiện ra tàn tích của một nhà thờ thời trung cổ bên dưới lớp nhựa đường của bãi đậu xe.
Một số bộ phận của nhà thờ có thể đã được sử dụng ở những nơi khác trong thành phố khi nó bị phá hủy sau cuộc Cải cách.
Những bộ xương được khai quật tại địa điểm khai quật có thể là của “những đứa trẻ mái hiên”.
Chúng ta đi bộ xung quanh hàng ngày mà không hề biết có gì chỉ cách chân mình vài mét . Theo như chúng ta biết, chúng ta có thể giẫm phải những công cụ cổ xưa khi chạy bộ buổi sáng hoặc vũ khí thời nội chiến trên đường vào cửa hàng tạp hóa, nhưng chúng ta không thường xuyên được nhìn thấy những gì bên dưới bề mặt Trái đất. Nhưng người dân Eschwege, Đức, đã làm được điều đó khi họ phát hiện ra rằng họ đang đỗ xe trên đỉnh một nhà thờ thời trung cổ.

Việc xây dựng một bãi đậu xe ở Eschwege đã dẫn đến việc phát hiện và khai quật một tòa nhà - hiện được xác định là Nhà thờ St. Godehard trước đây - có niên đại từ những năm 1340. Sau nhiều thế kỷ, tất cả những gì còn lại của nhà thờ chỉ là nền móng. Các nhà khảo cổ học làm việc tại địa điểm này cho rằng những viên đá từ phần còn lại của công trình có thể đã được sử dụng ở những nơi khác xung quanh thành phố sau khi nhà thờ bị phá hủy vào thế kỷ 16 sau cuộc Cải cách. Tuy nhiên, việc tòa nhà bị tháo dỡ không làm cho nó kém ấn tượng hơn.
“Những viên đá như vậy khá đắt vào thời Trung cổ,” Anja Rutter - nhà khảo cổ học dẫn đầu cuộc khai quật - nói với Hessischer Rundfunk trong một tuyên bố được dịch. “Chúng hẳn đã được đưa đến đây qua nước với một số công sức. Ai đó đã chi rất nhiều tiền ở đây. Đây là một nhà thờ được xây dựng tốt và vững chắc.”
Nền móng của nhà thờ không phải là phát hiện quan trọng duy nhất tại địa điểm này. Tính đến ngày 25 tháng 2, các nhà khảo cổ đã tìm thấy 30 bộ xương được chôn gần nhau xung quanh bên ngoài các bức tường của nhà thờ. Các nhà nghiên cứu ước tính một số hài cốt đã được 4 hoặc 5 tuổi vào thời điểm chết và những người khác trẻ như trẻ sơ sinh.

Các chuyên gia cho rằng địa điểm chôn cất độc đáo (và có vẻ như là cố ý) này có thể là do những người đã khuất là "trẻ em dưới mái hiên". Chôn cất dưới mái hiên là một tập tục của người theo đạo Thiên chúa vào thời Trung cổ, được cho là có thể cứu rỗi linh hồn trẻ em nếu chúng chết trước khi được rửa tội.
“Bạn chôn người chết càng gần khu vực bàn thờ, thì khả năng thánh nhân chịu trách nhiệm sẽ đến nhà thờ của mình vào ngày cuối cùng và thu thập các linh hồn cùng lúc càng cao”, Rutter giải thích trong tuyên bố. “Ngoài ra còn có ý tưởng rằng nước nhỏ giọt từ mái nhà thờ giống như nước rửa tội, giúp trẻ em đến gần hơn với sự bảo vệ của nhà thờ”.

Các chuyên gia tin rằng có những nhà thờ cũ hơn bị chôn vùi bên dưới tàn tích của Nhà thờ St. Godehard nhưng hiện tại không thể khai quật vì lý do chi phí. Các chuyên gia cũng muốn để lại bất kỳ hiện vật tiềm năng nào trong lòng đất để bảo quản chúng cho việc khai quật sau này. Hiện tại, nơi từng là địa điểm của Godehard sẽ được chuyển thành không gian xanh công cộng. Thị trưởng Eschwege, Alexander Heppe, cho biết họ có kế hoạch công nhận tầm quan trọng lịch sử của địa điểm này bằng các bảng trưng bày hoặc mô hình tại quảng trường. (popularmechanics)
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top