Homelander The Seven
I will laser every f****** one of you!
Sau 5 năm chờ đợi, bộ anime chuyển thể từ truyện tranh kinh dị nổi tiếng Uzumaki của Junji Ito cuối cùng cũng được phát sóng trên Adult Swim. Tuy nhiên, niềm vui của người hâm mộ nhanh chóng biến thành sự thất vọng sau khi tập 2 lên sóng với chất lượng hoạt họa "tuột dốc không phanh".
Jason DeMarco, nhà sản xuất điều hành dự án chuyển thể anime Uzumaki, vừa lên tiếng về sự cố này trong một bài viết trên mạng xã hội Bluesky (hiện đã bị xóa).
“Không sao, chúng tôi biết điều này sẽ xảy ra”, DeMarco viết. “Tôi không thể nói về những gì đã xảy ra, nhưng chúng tôi đã bị lừa và các lựa chọn là A) không hoàn thành cũng không phát sóng gì cả rồi coi đó là một thất bại, B) Chỉ hoàn thành và phát sóng Tập 1 và để nó không hoàn chỉnh như vậy hoặc C) phát sóng cả 4 tập dù có khuyết điểm. Vì tôn trọng công sức đã bỏ ra mà chúng tôi chọn C. Sau khi chờ đợi quá lâu, việc mọi người tức giận là điều dễ hiểu. Thật không may, tôi không thể nói ai là người phải chịu trách nhiệm… Nhưng ai đó chắc chắn có lỗi ở đây và tất cả chúng tôi chỉ cố gắng hết sức khi mọi thứ bị vỡ vụn. Có thể người khác sẽ đưa ra lựa chọn khác. Nhưng chúng tôi đã làm tốt nhất trong khả năng có thể."
"Nhưng một lần nữa, rất nhiều người đã làm việc chăm chỉ trong chương trình này và tôi không nghĩ hành động của một hoặc hai người là lý do khiến nó không bao giờ được ra mắt", DeMarco tiếp tục. "Có thể đó là lựa chọn sai lầm. Tôi thực sự không biết. Bạn có quyền khó chịu và thất vọng. Tôi rất vui nếu bạn đang yêu thích nó."
Tập đầu tiên của Uzumaki được đánh giá cao với hình ảnh đầy ám ảnh, thổi hồn cho tác phẩm nghệ thuật kinh hoàng. Lời khen ngợi dành cho Tập 1 là không cần bàn cãi, nhiều người tin rằng lời nguyền liên quan đến việc chuyển thể các tác phẩm Ito cuối cùng đã bị phá vỡ.
Tuy nhiên, sự sụt giảm chất lượng hoạt họa trong Tập 2 Uzumaki là rõ ràng. Các đoạn clip về hoạt họa cực kỳ thô cứng, đồng bộ kém và nét vẽ không nhất quán - dường như hoàn toàn ngược lại với hoạt hình trong Tập 1 - bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội chỉ trong vài phút.
Mặc dù DeMarco không tiết lộ chi tiết về những gì đã xảy ra trong quá trình sản xuất Uzumaki, nhưng những khó khăn trong quá trình phát triển bộ phim đã được biết đến rộng rãi kể từ khi công bố lần đầu tiên vào năm 2019. Bộ phim đã mất 5 năm để phát sóng, bị trì hoãn 3 lần. Lần trì hoãn thứ 3 xảy ra trong đại dịch COVID-19 khi ngành công nghiệp giải trí đang chật vật thích ứng với việc làm việc từ xa.
Anime Uzumaki còn hai tập nữa. Tập 3 sẽ được phát sóng vào ngày 12 tháng 10 năm 2024 và tập cuối cùng sẽ được phát sóng vào ngày 19 tháng 10 năm 2024. DeMarco cũng là nhà sản xuất của bộ phim anime sắp ra mắt The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, dự kiến sẽ được phát hành vào ngày 13 tháng 12 năm 2024.
Jason DeMarco, nhà sản xuất điều hành dự án chuyển thể anime Uzumaki, vừa lên tiếng về sự cố này trong một bài viết trên mạng xã hội Bluesky (hiện đã bị xóa).
“Không sao, chúng tôi biết điều này sẽ xảy ra”, DeMarco viết. “Tôi không thể nói về những gì đã xảy ra, nhưng chúng tôi đã bị lừa và các lựa chọn là A) không hoàn thành cũng không phát sóng gì cả rồi coi đó là một thất bại, B) Chỉ hoàn thành và phát sóng Tập 1 và để nó không hoàn chỉnh như vậy hoặc C) phát sóng cả 4 tập dù có khuyết điểm. Vì tôn trọng công sức đã bỏ ra mà chúng tôi chọn C. Sau khi chờ đợi quá lâu, việc mọi người tức giận là điều dễ hiểu. Thật không may, tôi không thể nói ai là người phải chịu trách nhiệm… Nhưng ai đó chắc chắn có lỗi ở đây và tất cả chúng tôi chỉ cố gắng hết sức khi mọi thứ bị vỡ vụn. Có thể người khác sẽ đưa ra lựa chọn khác. Nhưng chúng tôi đã làm tốt nhất trong khả năng có thể."
"Nhưng một lần nữa, rất nhiều người đã làm việc chăm chỉ trong chương trình này và tôi không nghĩ hành động của một hoặc hai người là lý do khiến nó không bao giờ được ra mắt", DeMarco tiếp tục. "Có thể đó là lựa chọn sai lầm. Tôi thực sự không biết. Bạn có quyền khó chịu và thất vọng. Tôi rất vui nếu bạn đang yêu thích nó."

Tập đầu tiên của Uzumaki được đánh giá cao với hình ảnh đầy ám ảnh, thổi hồn cho tác phẩm nghệ thuật kinh hoàng. Lời khen ngợi dành cho Tập 1 là không cần bàn cãi, nhiều người tin rằng lời nguyền liên quan đến việc chuyển thể các tác phẩm Ito cuối cùng đã bị phá vỡ.
Tuy nhiên, sự sụt giảm chất lượng hoạt họa trong Tập 2 Uzumaki là rõ ràng. Các đoạn clip về hoạt họa cực kỳ thô cứng, đồng bộ kém và nét vẽ không nhất quán - dường như hoàn toàn ngược lại với hoạt hình trong Tập 1 - bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội chỉ trong vài phút.
Mặc dù DeMarco không tiết lộ chi tiết về những gì đã xảy ra trong quá trình sản xuất Uzumaki, nhưng những khó khăn trong quá trình phát triển bộ phim đã được biết đến rộng rãi kể từ khi công bố lần đầu tiên vào năm 2019. Bộ phim đã mất 5 năm để phát sóng, bị trì hoãn 3 lần. Lần trì hoãn thứ 3 xảy ra trong đại dịch COVID-19 khi ngành công nghiệp giải trí đang chật vật thích ứng với việc làm việc từ xa.
Anime Uzumaki còn hai tập nữa. Tập 3 sẽ được phát sóng vào ngày 12 tháng 10 năm 2024 và tập cuối cùng sẽ được phát sóng vào ngày 19 tháng 10 năm 2024. DeMarco cũng là nhà sản xuất của bộ phim anime sắp ra mắt The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, dự kiến sẽ được phát hành vào ngày 13 tháng 12 năm 2024.



