myle.vnreview
Writer
Khi chuyến bay AI171 của Air India gặp tai nạn thảm khốc vào ngày 12/6, Ramesh Vishwaskumar ngồi ở hàng ghế đầu tiên của khoang phổ thông, trở thành người may mắn duy nhất còn sống sót.
Sau khi chiếc Boeing 787 Dreamliner đâm vào một quận đông dân cư của thành phố Ahmedabad, miền tây Ấn Độ, Vishwaskumar đã thoát ra khỏi máy bay. Anh bị thương nhưng vẫn sống sót. Tất cả 241 người khác trên máy bay đều đã tử nạn.
Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một người đàn ông bê bết máu đang đi bộ gần hiện trường vụ tai nạn, xung quanh là đám đông không thể tin nổi.
“Ba mươi giây sau khi cất cánh, có một tiếng động lớn”, Vishwaskumar nói với các phóng viên địa phương, theo tờ báo Hindustan Times. “Xung quanh tôi toàn là xác chết. Tôi sợ hãi. Tôi đứng dậy và chạy. Có những mảnh vỡ của máy bay ở khắp mọi nơi”. Các phương tiện truyền thông xác định anh ta là công dân Anh, 40 tuổi, đến từ thành phố Leicester.
Đây là câu chuyện về sự sống sót nổi bật trong một vụ tai nạn máy bay được xếp hạng là thảm họa tồi tệ nhất trong ngành hàng không dân dụng trong hơn một thập kỷ. Nguyên nhân của vụ tai nạn, khiến nhiều người trên mặt đất thiệt mạng khi máy bay được tiếp nhiên liệu đầy đủ lao vào các tòa nhà và phát nổ thành ngọn lửa, vẫn chưa được biết. Theo báo cáo của tờ Hindustan Times, các bác sĩ cho biết vết thương của Vishwaskumar không đe dọa đến tính mạng.
Vishwaskumar có thể cung cấp những manh mối có giá trị về nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Các đội cứu hộ vẫn đang sàng lọc đống đổ nát để tìm những người có thể sống sót trong số những người trên mặt đất, cùng với dữ liệu kỹ thuật như máy ghi âm giọng nói và dữ liệu đóng vai trò quan trọng để ghép lại những khoảnh khắc cuối cùng của chuyến bay định mệnh.
Hành khách may mắn ngồi ở hàng ghế 11 bên cửa sổ bên trái, hàng ghế đầu tiên ở hạng phổ thông nằm ngay sau lối thoát hiểm. Một chiếc Dreamliner 787 của Air India thường có sức chứa 256 hành khách theo cấu hình hai hạng ghế, với 18 ghế hạng thương gia và 238 ghế hạng phổ thông. Khoảng cách gần lối thoát hiểm đó có thể đã góp phần cứu mạng anh ta.

Sau khi chiếc Boeing 787 Dreamliner đâm vào một quận đông dân cư của thành phố Ahmedabad, miền tây Ấn Độ, Vishwaskumar đã thoát ra khỏi máy bay. Anh bị thương nhưng vẫn sống sót. Tất cả 241 người khác trên máy bay đều đã tử nạn.
Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một người đàn ông bê bết máu đang đi bộ gần hiện trường vụ tai nạn, xung quanh là đám đông không thể tin nổi.
“Ba mươi giây sau khi cất cánh, có một tiếng động lớn”, Vishwaskumar nói với các phóng viên địa phương, theo tờ báo Hindustan Times. “Xung quanh tôi toàn là xác chết. Tôi sợ hãi. Tôi đứng dậy và chạy. Có những mảnh vỡ của máy bay ở khắp mọi nơi”. Các phương tiện truyền thông xác định anh ta là công dân Anh, 40 tuổi, đến từ thành phố Leicester.

Đây là câu chuyện về sự sống sót nổi bật trong một vụ tai nạn máy bay được xếp hạng là thảm họa tồi tệ nhất trong ngành hàng không dân dụng trong hơn một thập kỷ. Nguyên nhân của vụ tai nạn, khiến nhiều người trên mặt đất thiệt mạng khi máy bay được tiếp nhiên liệu đầy đủ lao vào các tòa nhà và phát nổ thành ngọn lửa, vẫn chưa được biết. Theo báo cáo của tờ Hindustan Times, các bác sĩ cho biết vết thương của Vishwaskumar không đe dọa đến tính mạng.
Vishwaskumar có thể cung cấp những manh mối có giá trị về nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Các đội cứu hộ vẫn đang sàng lọc đống đổ nát để tìm những người có thể sống sót trong số những người trên mặt đất, cùng với dữ liệu kỹ thuật như máy ghi âm giọng nói và dữ liệu đóng vai trò quan trọng để ghép lại những khoảnh khắc cuối cùng của chuyến bay định mệnh.
Hành khách may mắn ngồi ở hàng ghế 11 bên cửa sổ bên trái, hàng ghế đầu tiên ở hạng phổ thông nằm ngay sau lối thoát hiểm. Một chiếc Dreamliner 787 của Air India thường có sức chứa 256 hành khách theo cấu hình hai hạng ghế, với 18 ghế hạng thương gia và 238 ghế hạng phổ thông. Khoảng cách gần lối thoát hiểm đó có thể đã góp phần cứu mạng anh ta.