The Storm Riders
Writer
Trong một buổi trò chuyện gần đây với Haute Living, huyền thoại điện ảnh và võ thuật Thành Long đã chia sẻ quan điểm của mình về tình trạng hiện tại của các cảnh hành động tại Hollywood. Theo ông, khác với thời kỳ hoàng kim của mình, ngành công nghiệp điện ảnh giờ đây bị chi phối bởi kỹ xảo máy tính (CGI) và các thủ thuật sử dụng dây cáp (wirework).
Thành Long bày tỏ: “Ngày xưa, lựa chọn duy nhất của chúng tôi là phải ở đó và nhảy; chỉ thế thôi.” Ông nói thêm: “Ngày nay, với máy tính, diễn viên có thể làm bất cứ điều gì, nhưng luôn có cảm giác thực tế bị thiếu đi.”
Ngôi sao võ thuật kỳ cựu tiếp tục phân tích, ông xem đây là một con dao hai lưỡi: “Một mặt, diễn viên ngày càng có khả năng thực hiện những pha nguy hiểm không thể tưởng tượng với sự giúp đỡ của công nghệ, nhưng mặt khác, khái niệm nguy hiểm và giới hạn bị làm mờ đi, khán giả trở nên tê liệt [với nó]. Nhưng tôi không khuyến khích bất kỳ ai mạo hiểm mạng sống để thực hiện các pha nguy hiểm như tôi đã làm; điều đó thực sự quá nguy hiểm.”
Là một bậc thầy về đóng thế, Thành Long đã trải qua vô số cảnh hành động "để đời" trên màn ảnh rộng trong các bộ phim nổi tiếng như "Túy Quyền" (Drunken Master), series "Câu Chuyện Cảnh Sát" (Police Story) và series "Giờ Cao Điểm" (Rush Hour). Ngay cả ở tuổi 71, ông vẫn không có ý định chậm lại.
Chia sẻ về việc tự thực hiện các pha hành động của mình, Thành Long khẳng định: “Tất nhiên, tôi luôn tự mình thực hiện các pha nguy hiểm. Đó là con người tôi.” Ông nói chắc nịch: “Điều đó sẽ không thay đổi cho đến ngày tôi nghỉ hưu, mà điều đó thì sẽ không bao giờ xảy ra!” Ông nói thêm một cách chân thành: “Và nói thật lòng, khi bạn đã làm điều đó liên tục trong 64 năm, không còn sự chuẩn bị thể chất nào nữa. Mọi thứ nằm trong trái tim và tâm hồn bạn; đó là bộ nhớ cơ bắp.”
Dự án tiếp theo của Thành Long là "Karate Kid: Legends" do Sony Pictures sản xuất, dự kiến ra mắt vào ngày 30 tháng 5. Trong phim, ông sẽ tái hiện vai diễn sư phụ Han từ phiên bản làm lại "Karate Kid" năm 2010, đóng cùng với Ralph Macchio và Ben Wang.
Thành Long bày tỏ: “Ngày xưa, lựa chọn duy nhất của chúng tôi là phải ở đó và nhảy; chỉ thế thôi.” Ông nói thêm: “Ngày nay, với máy tính, diễn viên có thể làm bất cứ điều gì, nhưng luôn có cảm giác thực tế bị thiếu đi.”
Ngôi sao võ thuật kỳ cựu tiếp tục phân tích, ông xem đây là một con dao hai lưỡi: “Một mặt, diễn viên ngày càng có khả năng thực hiện những pha nguy hiểm không thể tưởng tượng với sự giúp đỡ của công nghệ, nhưng mặt khác, khái niệm nguy hiểm và giới hạn bị làm mờ đi, khán giả trở nên tê liệt [với nó]. Nhưng tôi không khuyến khích bất kỳ ai mạo hiểm mạng sống để thực hiện các pha nguy hiểm như tôi đã làm; điều đó thực sự quá nguy hiểm.”

Là một bậc thầy về đóng thế, Thành Long đã trải qua vô số cảnh hành động "để đời" trên màn ảnh rộng trong các bộ phim nổi tiếng như "Túy Quyền" (Drunken Master), series "Câu Chuyện Cảnh Sát" (Police Story) và series "Giờ Cao Điểm" (Rush Hour). Ngay cả ở tuổi 71, ông vẫn không có ý định chậm lại.
Chia sẻ về việc tự thực hiện các pha hành động của mình, Thành Long khẳng định: “Tất nhiên, tôi luôn tự mình thực hiện các pha nguy hiểm. Đó là con người tôi.” Ông nói chắc nịch: “Điều đó sẽ không thay đổi cho đến ngày tôi nghỉ hưu, mà điều đó thì sẽ không bao giờ xảy ra!” Ông nói thêm một cách chân thành: “Và nói thật lòng, khi bạn đã làm điều đó liên tục trong 64 năm, không còn sự chuẩn bị thể chất nào nữa. Mọi thứ nằm trong trái tim và tâm hồn bạn; đó là bộ nhớ cơ bắp.”
Dự án tiếp theo của Thành Long là "Karate Kid: Legends" do Sony Pictures sản xuất, dự kiến ra mắt vào ngày 30 tháng 5. Trong phim, ông sẽ tái hiện vai diễn sư phụ Han từ phiên bản làm lại "Karate Kid" năm 2010, đóng cùng với Ralph Macchio và Ben Wang.