Phạm Xuân Ẩn: "Điệp viên hoàn hảo" từng có phút "run tay" thế nào?

Nan Đắc Hữu Tình Nhân
Nan Đắc Hữu Tình Nhân
Phản hồi: 0

Nan Đắc Hữu Tình Nhân

Quan Thục Di
Thành viên BQT
Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Tàu, người từng chỉ huy lưới tình báo H3, nơi Phạm Xuân Ẩn là điệp viên chủ chốt, có lần đã kể: “Người ta nói anh Ẩn có thần kinh thép, nhưng thực ra con người ai cũng như ai, cũng nhiều lần tôi và anh Ẩn “run tay” khi làm nhiệm vụ ngay trước mắt kẻ thù”.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Tàu, đó là lần Trung ương Đảng một nước bạn trong khối xã hội chủ nghĩa nhờ Trung ương Đảng ta gửi thư cho một điệp viên của bạn đang làm việc trong sứ quán của một nước tư bản tại Sài Gòn. Nhiệm vụ này, Bộ tham mưu Miền giao cho lưới H3. Đồng chí Nguyễn Văn Tàu giao lá thư cho Phạm Xuân Ẩn. Hai ông tính toán mãi, cuối cùng mới có cơ hội làm nhân dịp sứ quán Mỹ ở Sài Gòn tổ chức buổi tiệc và vị nhân viên sứ quán kia có mặt. Trao lá thư, tức lộ mình là *********, có thể bị bắt ngay tại chỗ. Thi hành xong, gặp lại Nguyễn Văn Tàu, Phạm Xuân Ẩn nói: “Tay tôi đưa lá thơ mà tự nhiên đầu gối phát run lên, mấy chục năm ******** báo tôi chưa khi nào run như vậy”.
1750082794616.png


Cuộc đời của người chiến sĩ tình báo đòi hỏi họ phải có ý chí, bản lĩnh và nghị lực phi thường. Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn nói rằng, trước mỗi nhiệm vụ, ông luôn xác định sẵn sàng hy sinh. Mấy chục năm hoạt động trong sào huyệt kẻ thù, trải qua rất nhiều cuộc truy lùng, sàng lọc từ bộ máy mật vụ của địch, ngày nào Phạm Xuân Ẩn cũng bình thản đối mặt với nguy cơ bị bắt và bị thủ tiêu. Ông có niềm tin sắt đá vào mục tiêu độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Chính mục tiêu sống như thế đã giúp ông vượt qua mọi thử thách chứ không phải là bộ “thần kinh thép” như những lời đồn đại.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy9waGFtLXh1YW4tYW4tZGllcC12aWVuLWhvYW4taGFvLXR1bmctY28tcGh1dC1ydW4tdGF5LXRoZS1uYW8uNjMxMDUv
Top