From Beijing with Love
Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
Một bài đăng trên diễn đàn Reddit của một người cha đang tìm kiếm sự giúp đỡ đã thu hút sự chú ý lớn. Người cha này 44 tuổi và đã có 5 người con, cho biết anh vẫn đang phải vật lộn để hồi phục sau một cuộc phẫu thuật do một chấn thương nặng vào năm ngoái. Tình hình tài chính của gia đình anh cũng đang rất khó khăn, đến mức suýt bị ngân hàng tịch thu nhà, anh đã phải rút một phần tiền hưu trí của mình để có thể tránh được điều đó.
Và ngay giữa lúc đó, một "thảm họa" khác đã ập đến. Anh nhận thấy tiền trong tài khoản của mình đang dần biến mất, sau đó phát hiện ra rằng cậu con trai 9 tuổi của anh đã tự ý sử dụng thẻ tín dụng được đăng ký trên PlayStation để nạp tiền vào game. Trong khoảng hai tuần, đã có tới 92 giao dịch được thực hiện, và tổng số tiền đã vượt quá 5.800 USD.
Trong cơn tuyệt vọng, người cha đã liên hệ với Sony nhưng chỉ được hoàn lại 103 USD tiền mua game. Phần lớn số tiền bị mất là do nạp vào Roblox, vì vậy anh cũng đã liên hệ với Roblox Corporation, nhưng có vẻ họ cũng không đồng ý hoàn tiền. Sony còn trả lời rằng anh nên "thiết lập bảo mật cho tài khoản". Nhưng thực tế là, anh đã thiết lập bảo mật rồi. Anh cho rằng cậu con trai có lẽ đã nhìn trộm và nhớ được mật khẩu khi anh nhập nó.
Kết quả của việc tham khảo ý kiến của ngân hàng và công ty thẻ tín dụng cũng không mấy khả quan. Họ nói với anh rằng, vào thời điểm anh nhập thông tin thẻ vào PlayStation, điều đó được xem là tất cả những người sử dụng thiết bị đó đều có quyền thực hiện giao dịch, vì vậy họ không thể chấp nhận yêu cầu phản đối thanh toán hay hoàn tiền.
Hiện tại, người cha đã tịch thu tất cả các thiết bị điện tử của cậu con trai và đang xem xét việc bán chúng đi. Anh cũng có ý định liên hệ với Bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang để đưa ra khiếu nại đối với cả Sony và Roblox. Dù rất buồn vì bản thân anh cũng thỉnh thoảng chơi game, nhưng anh coi đây là một cơ hội tốt để tách cậu con trai vốn không mấy quan tâm đến các hoạt động khác ngoài game ra khỏi thế giới ảo, loại bỏ các hình thức giải trí ảo ra khỏi nhà.
Và ngay giữa lúc đó, một "thảm họa" khác đã ập đến. Anh nhận thấy tiền trong tài khoản của mình đang dần biến mất, sau đó phát hiện ra rằng cậu con trai 9 tuổi của anh đã tự ý sử dụng thẻ tín dụng được đăng ký trên PlayStation để nạp tiền vào game. Trong khoảng hai tuần, đã có tới 92 giao dịch được thực hiện, và tổng số tiền đã vượt quá 5.800 USD.

Trong cơn tuyệt vọng, người cha đã liên hệ với Sony nhưng chỉ được hoàn lại 103 USD tiền mua game. Phần lớn số tiền bị mất là do nạp vào Roblox, vì vậy anh cũng đã liên hệ với Roblox Corporation, nhưng có vẻ họ cũng không đồng ý hoàn tiền. Sony còn trả lời rằng anh nên "thiết lập bảo mật cho tài khoản". Nhưng thực tế là, anh đã thiết lập bảo mật rồi. Anh cho rằng cậu con trai có lẽ đã nhìn trộm và nhớ được mật khẩu khi anh nhập nó.
Kết quả của việc tham khảo ý kiến của ngân hàng và công ty thẻ tín dụng cũng không mấy khả quan. Họ nói với anh rằng, vào thời điểm anh nhập thông tin thẻ vào PlayStation, điều đó được xem là tất cả những người sử dụng thiết bị đó đều có quyền thực hiện giao dịch, vì vậy họ không thể chấp nhận yêu cầu phản đối thanh toán hay hoàn tiền.
Hiện tại, người cha đã tịch thu tất cả các thiết bị điện tử của cậu con trai và đang xem xét việc bán chúng đi. Anh cũng có ý định liên hệ với Bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang để đưa ra khiếu nại đối với cả Sony và Roblox. Dù rất buồn vì bản thân anh cũng thỉnh thoảng chơi game, nhưng anh coi đây là một cơ hội tốt để tách cậu con trai vốn không mấy quan tâm đến các hoạt động khác ngoài game ra khỏi thế giới ảo, loại bỏ các hình thức giải trí ảo ra khỏi nhà.