Bui Nhat Minh
Intern Writer
Tuần này, công nghệ quân sự lại khiến người ta rùng mình khi một “chú chó robot” mang theo súng bắn tỉa được trình làng tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Quân đội Hoa Kỳ ở Washington, DC. Với hình dáng giống một cỗ máy bước ra từ bộ phim Black Mirror, hệ thống này là sự kết hợp giữa robot bốn chân Vision 60 và khẩu súng trường bắn tỉa SPUR.
Robot Vision 60 được phát triển bởi Ghost Robotics, một công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Philadelphia, chuyên chế tạo các nền tảng robot di chuyển bằng chân. Mẫu robot này từng xuất hiện trong các cuộc tập trận của Không quân Mỹ từ năm 2020, chủ yếu làm nhiệm vụ giám sát và hỗ trợ an ninh tại các căn cứ lớn – nơi địa hình rộng và phức tạp gây khó khăn cho việc tuần tra truyền thống.
Nhưng phiên bản mới của Vision 60 giờ đây đã… mang theo súng. Cụ thể, robot được gắn thêm SPUR (Súng trường không người lái chuyên dụng) – một khẩu súng bắn tỉa dùng loại đạn Creedmoor 6.5 mm nổi tiếng với tầm bắn xa, tốc độ cao và độ chính xác cực tốt. SPUR có thể bắn 10 viên mỗi lần nạp, đi kèm ống ngắm quang – nhiệt có độ phóng đại lên đến 30 lần, giúp định vị và theo dõi mục tiêu từ khoảng cách lên tới 1,2 km (ba phần tư dặm).
Quan trọng nhất, SPUR không thể tự động khai hỏa. Hệ thống vũ khí này chỉ bắn khi có lệnh từ người điều khiển, theo đúng chính sách của quân đội Mỹ về việc hạn chế vũ khí tự động hoàn toàn.
Về hình dáng, Vision 60 khiến nhiều người liên tưởng đến Spot – chú chó robot nổi tiếng của Boston Dynamics. Cả hai đều có thể leo cầu thang, vượt địa hình gồ ghề, tự đứng dậy khi bị ngã và mang tải trọng tối đa khoảng 14 kg. Tốc độ di chuyển trung bình là khoảng 1,6 m/s và Vision 60 được kỳ vọng sẽ có thể chạy nhanh gấp đôi trong tương lai.
Robot này có thể hoạt động từ xa hoặc tự động bán phần. Trong chế độ điều khiển từ xa, người vận hành có thể sử dụng robot để quan sát, chọn mục tiêu và kích hoạt khai hỏa. Tuy nhiên, Vision 60 không được phép tự mình quyết định khai hỏa, ít nhất là theo các quy định hiện hành. Nghĩa là, nếu nó nhắm bạn – nó vẫn cần có người bấm nút mới có thể nổ súng.
Điều đó mang lại phần nào sự yên tâm cho những ai từng xem tập “Metalhead” trong loạt phim Black Mirror, nơi những con “chó robot sát nhân” truy sát con người đến tận cùng của một thế giới hậu tận thế. Có lẽ đến lúc này, cảnh tượng đó vẫn chỉ là… viễn tưởng. (popularmechanics)

Khi robot bốn chân có thể nhắm bắn từ gần 1,2 km
Robot Vision 60 được phát triển bởi Ghost Robotics, một công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Philadelphia, chuyên chế tạo các nền tảng robot di chuyển bằng chân. Mẫu robot này từng xuất hiện trong các cuộc tập trận của Không quân Mỹ từ năm 2020, chủ yếu làm nhiệm vụ giám sát và hỗ trợ an ninh tại các căn cứ lớn – nơi địa hình rộng và phức tạp gây khó khăn cho việc tuần tra truyền thống.
Nhưng phiên bản mới của Vision 60 giờ đây đã… mang theo súng. Cụ thể, robot được gắn thêm SPUR (Súng trường không người lái chuyên dụng) – một khẩu súng bắn tỉa dùng loại đạn Creedmoor 6.5 mm nổi tiếng với tầm bắn xa, tốc độ cao và độ chính xác cực tốt. SPUR có thể bắn 10 viên mỗi lần nạp, đi kèm ống ngắm quang – nhiệt có độ phóng đại lên đến 30 lần, giúp định vị và theo dõi mục tiêu từ khoảng cách lên tới 1,2 km (ba phần tư dặm).
Quan trọng nhất, SPUR không thể tự động khai hỏa. Hệ thống vũ khí này chỉ bắn khi có lệnh từ người điều khiển, theo đúng chính sách của quân đội Mỹ về việc hạn chế vũ khí tự động hoàn toàn.
Không phải chó robot nào cũng đáng yêu
Về hình dáng, Vision 60 khiến nhiều người liên tưởng đến Spot – chú chó robot nổi tiếng của Boston Dynamics. Cả hai đều có thể leo cầu thang, vượt địa hình gồ ghề, tự đứng dậy khi bị ngã và mang tải trọng tối đa khoảng 14 kg. Tốc độ di chuyển trung bình là khoảng 1,6 m/s và Vision 60 được kỳ vọng sẽ có thể chạy nhanh gấp đôi trong tương lai.
Robot này có thể hoạt động từ xa hoặc tự động bán phần. Trong chế độ điều khiển từ xa, người vận hành có thể sử dụng robot để quan sát, chọn mục tiêu và kích hoạt khai hỏa. Tuy nhiên, Vision 60 không được phép tự mình quyết định khai hỏa, ít nhất là theo các quy định hiện hành. Nghĩa là, nếu nó nhắm bạn – nó vẫn cần có người bấm nút mới có thể nổ súng.
Điều đó mang lại phần nào sự yên tâm cho những ai từng xem tập “Metalhead” trong loạt phim Black Mirror, nơi những con “chó robot sát nhân” truy sát con người đến tận cùng của một thế giới hậu tận thế. Có lẽ đến lúc này, cảnh tượng đó vẫn chỉ là… viễn tưởng. (popularmechanics)