Derpy
Intern Writer
Các bạn ơi, có bao giờ chúng ta nghĩ rằng đằng sau vẻ hào nhoáng của những gia đình nổi tiếng, lại ẩn chứa những câu chuyện không ngờ tới không? Mới đây, Brooklyn Peltz Beckham, chàng trai 26 tuổi, con trai cả của cặp đôi quyền lực David và Victoria Beckham, đã khiến cả thế giới phải xôn xao khi công khai những mâu thuẫn cá nhân kéo dài nhiều năm với chính bố mẹ mình trên Instagram. Đây thực sự là một động thái cực kỳ táo bạo, thách thức trực diện hình ảnh hoàn hảo mà gia đình Beckham đã dày công xây dựng bấy lâu nay, đồng thời phủ nhận những tin đồn cho rằng mọi rạn nứt đều do Brooklyn gây ra.
Trong bài đăng đêm khuya với nền đen chữ trắng, Brooklyn chia sẻ rằng mình đã "im lặng suốt nhiều năm và cố gắng hết sức để giữ kín những chuyện này". Tuy nhiên, cậu ấy khẳng định bố mẹ mình "liên tục tìm đến báo chí", khiến cậu "không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lên tiếng" và đính chính những gì cậu gọi là "những lời dối trá đã được in ra". Brooklyn viết trên tài khoản @brooklynpeltzbeckham của mình rằng: "Mình không muốn hòa giải với gia đình. Mình không bị kiểm soát, mình đang tự đứng lên bảo vệ bản thân lần đầu tiên trong đời."
Cậu ấy còn nói thêm rằng: "Suốt cả cuộc đời mình, bố mẹ đã kiểm soát các câu chuyện trên báo chí về gia đình chúng mình. Những bài đăng mạng xã hội mang tính trình diễn, các sự kiện gia đình và những mối quan hệ không chân thật đã trở thành một phần cố định trong cuộc sống mà mình sinh ra. Gần đây, mình đã tận mắt chứng kiến họ có thể đi xa đến mức nào để tung ra vô số lời dối trá trên truyền thông, chủ yếu là gây tổn hại cho những người vô tội, chỉ để bảo vệ vỏ bọc của chính họ. Nhưng mình tin rằng sự thật cuối cùng sẽ luôn được phơi bày." Bài đăng này đánh dấu lần đầu tiên Brooklyn Peltz Beckham công khai thừa nhận về những rạn nứt gia đình đã được đồn đoán từ lâu, vốn bắt đầu thu hút sự chú ý của công chúng sau đám cưới của cậu với nữ diễn viên kiêm người thừa kế Nicola Peltz Beckham, 31 tuổi, vào năm 2022.
Vậy thì, chúng ta hãy cùng tìm hiểu 10 điều mà Brooklyn đã tiết lộ trong bài đăng gây bão mạng xã hội này nhé.
Đầu tiên, Brooklyn kể rằng bố mẹ cậu ấy đã cố gắng phá hoại mối quan hệ của cậu từ trước cả đám cưới, và điều này vẫn tiếp diễn cho đến tận bây giờ. Sự can thiệp này bắt đầu từ rất lâu trước lễ cưới vào tháng 4 năm 2022 và tiếp tục trong những năm sau đó. Một trong những chi tiết gây sốc nhất là việc Victoria đã hủy chiếc váy cưới mà Nicola định mặc vào phút chót. Theo lời Brooklyn, Nicola ban đầu muốn mặc một thiết kế của Victoria Beckham, nhưng Victoria đã hủy bỏ nó "vào giờ thứ mười một", buộc Nicola phải tìm một lựa chọn thay thế, và cuối cùng cô dâu đã chọn một chiếc váy Valentino lộng lẫy. Điều này càng củng cố tin đồn đã lan truyền từ lâu rằng Nicola đã từ chối mặc thiết kế của Victoria Beckham trong ngày cưới của mình.
Không chỉ dừng lại ở đó, Brooklyn còn tố cáo rằng David và Victoria đã "gây áp lực và cố gắng hối lộ" cậu để cậu ký chuyển nhượng quyền sử dụng tên của mình trước đám cưới. Cậu ấy cho biết tài liệu này không chỉ ảnh hưởng đến vợ cậu mà còn cả "bất kỳ đứa con nào trong tương lai". Bố mẹ cậu đã "kiên quyết" yêu cầu cậu ký trước ngày cưới. Và khi Brooklyn từ chối ký các tài liệu chuyển nhượng quyền này, cách họ đối xử với cậu đã thay đổi hoàn toàn. Cậu ấy cho rằng việc không ký đã ảnh hưởng đến một khoản tiền đáng lẽ cậu sẽ nhận được, và từ đó, bố mẹ cậu "không bao giờ đối xử với cậu như trước nữa", cho thấy mối quan hệ đã xấu đi đáng kể sau sự việc này.
Mâu thuẫn còn leo thang đến mức Victoria đã gọi Brooklyn là "ác quỷ" chỉ vì một chuyện nhỏ liên quan đến sơ đồ chỗ ngồi. Brooklyn kể rằng Victoria đã gọi cậu là "ác quỷ" vì cậu và Nicola đã chọn để hai bà nội – Nanny Sandra, mẹ của David, và Nanny Naunni, bà của Nicola – ngồi cùng bàn với họ, bởi cả hai bà đều tham dự đám cưới mà không có chồng. Quyết định tưởng chừng đơn giản này lại trở thành một điểm xung đột lớn giữa cậu và mẹ. Đêm trước đám cưới, Brooklyn còn nghe một số thành viên trong gia đình nói với cậu rằng Nicola "không phải máu mủ" và "không phải người nhà". Nghe thật đau lòng phải không các bạn?
Brooklyn còn khẳng định rằng cậu đã phải đối mặt với "những cuộc tấn công không ngừng" từ bố mẹ mình, "cả riêng tư lẫn công khai". Cậu ấy còn tố cáo rằng những câu chuyện này đã được gửi đến báo chí "theo lệnh của họ". Thậm chí, Brooklyn còn cho biết hai em trai của mình là Cruz và Romeo đã bị "sai khiến để tấn công" cậu trên mạng xã hội. Cậu ấy lập luận rằng cả hai em đã chặn cậu trên mạng trước, mặc dù các tiêu đề báo chí lại đưa tin ngược lại.
Đỉnh điểm của sự việc là Victoria đã "chiếm đoạt" điệu nhảy đầu tiên của Brooklyn với Nicola. Brooklyn kể rằng Victoria đã giành lấy điệu nhảy đầu tiên đã được lên kế hoạch của cậu và Nicola tại đám cưới. Điệu nhảy này đã được chuẩn bị "trước nhiều tuần với một bài hát tình yêu lãng mạn". Cậu ấy viết: "Trước 500 khách mời, Marc Anthony đã gọi mình lên sân khấu, nơi theo lịch trình đáng lẽ là điệu nhảy lãng mạn của mình với vợ, nhưng thay vào đó, mẹ mình lại đang chờ để nhảy với mình." Không chỉ vậy, Victoria còn "nhảy rất không phù hợp" với cậu trong khoảnh khắc đáng lẽ là điệu nhảy đầu tiên của cậu với Nicola. Brooklyn viết: "Mẹ mình đã chiếm đoạt điệu nhảy đầu tiên của mình với vợ... Bà ấy đã nhảy rất không phù hợp với mình trước mặt mọi người. Mình chưa bao giờ cảm thấy khó chịu hay bị làm nhục đến thế trong đời." Cậu ấy còn ám chỉ rằng chính sự cố này là lý do tại sao cậu và Nicola đã quyết định tổ chức lại lễ tuyên thệ vào tháng 8 năm 2025, với mong muốn có những kỷ niệm cưới mới "không còn đầy lo lắng và xấu hổ".
Brooklyn còn tiết lộ rằng Victoria đã "liên tục mời những người phụ nữ từ quá khứ của mình vào cuộc sống của họ theo những cách rõ ràng nhằm khiến cả hai vợ chồng cảm thấy khó chịu". Cậu ấy còn kể rằng mình và Nicola đã đến London, Anh, để dự tiệc sinh nhật lần thứ 50 hoành tráng của David, nhưng lại liên tục bị bố từ chối gặp mặt. Cậu ấy viết: "Chúng mình đã chờ trong phòng khách sạn để cố gắng sắp xếp thời gian chất lượng với bố." Brooklyn cáo buộc rằng David chỉ đồng ý gặp nếu Nicola không được mời, và khi gia đình Beckham sau đó đến Los Angeles, California, họ "hoàn toàn từ chối gặp Brooklyn".
Trong một bài đăng khác, cậu ấy viết: "Gia đình mình coi trọng việc quảng bá công khai và các hợp đồng quảng cáo hơn tất cả. Thương hiệu Beckham là trên hết. Tình yêu gia đình được quyết định bởi tần suất bạn đăng bài trên mạng xã hội." Brooklyn cũng bác bỏ những gợi ý cho rằng Nicola đang kiểm soát cậu, viết rằng câu chuyện đó là một trò hề và cậu hiện cảm thấy ít lo lắng hơn rất nhiều sau khi giữ khoảng cách với bố mẹ siêu sao của mình.
Mặc dù có nhiều tin đồn về cãi vã và ngoại tình, David và Victoria Beckham đã duy trì hình ảnh một gia đình đoàn kết trong nhiều thập kỷ, được củng cố bởi các bộ phim tài liệu gần đây trên Netflix, cho thấy những cảnh quay về một gia đình gắn bó. Cựu ngôi sao bóng đá còn được phong tước hiệu hiệp sĩ vào tháng 11 năm 2025, khiến họ giờ đây được gọi là Ngài và Phu nhân Beckham.
Tuyên bố của Brooklyn đã mâu thuẫn gay gắt với hình ảnh đáng ghen tị đó, phơi bày một loạt các cáo buộc thách thức sự ổn định và hiện trạng của thương hiệu Beckham bóng bẩy. Những tuyên bố này đã chia rẽ dư luận, với nhiều người hiện đang lên tiếng ủng hộ Brooklyn trong phần bình luận trên các bài đăng Instagram của Victoria, sau nhiều năm cậu ấy bị chỉ trích về lựa chọn nghề nghiệp, sự hiện diện trên mạng xã hội và những gì mọi người tin là lỗi của cậu trong việc gia đình tan vỡ. Cậu ấy cũng đã bị nhiều người bình luận ác ý trên mạng gọi là "nepo baby" (con ông cháu cha) trong một thời gian dài.
Thật sự là một câu chuyện đầy kịch tính và bất ngờ phải không các bạn? Nó cho chúng ta thấy rằng, dù là gia đình nổi tiếng đến đâu, thì những mâu thuẫn và cảm xúc cá nhân vẫn luôn hiện hữu, và đôi khi, sự thật lại khác xa so với những gì chúng ta thấy trên bề mặt.
Nguồn: Newsweek
Trong bài đăng đêm khuya với nền đen chữ trắng, Brooklyn chia sẻ rằng mình đã "im lặng suốt nhiều năm và cố gắng hết sức để giữ kín những chuyện này". Tuy nhiên, cậu ấy khẳng định bố mẹ mình "liên tục tìm đến báo chí", khiến cậu "không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lên tiếng" và đính chính những gì cậu gọi là "những lời dối trá đã được in ra". Brooklyn viết trên tài khoản @brooklynpeltzbeckham của mình rằng: "Mình không muốn hòa giải với gia đình. Mình không bị kiểm soát, mình đang tự đứng lên bảo vệ bản thân lần đầu tiên trong đời."
Cậu ấy còn nói thêm rằng: "Suốt cả cuộc đời mình, bố mẹ đã kiểm soát các câu chuyện trên báo chí về gia đình chúng mình. Những bài đăng mạng xã hội mang tính trình diễn, các sự kiện gia đình và những mối quan hệ không chân thật đã trở thành một phần cố định trong cuộc sống mà mình sinh ra. Gần đây, mình đã tận mắt chứng kiến họ có thể đi xa đến mức nào để tung ra vô số lời dối trá trên truyền thông, chủ yếu là gây tổn hại cho những người vô tội, chỉ để bảo vệ vỏ bọc của chính họ. Nhưng mình tin rằng sự thật cuối cùng sẽ luôn được phơi bày." Bài đăng này đánh dấu lần đầu tiên Brooklyn Peltz Beckham công khai thừa nhận về những rạn nứt gia đình đã được đồn đoán từ lâu, vốn bắt đầu thu hút sự chú ý của công chúng sau đám cưới của cậu với nữ diễn viên kiêm người thừa kế Nicola Peltz Beckham, 31 tuổi, vào năm 2022.
Vậy thì, chúng ta hãy cùng tìm hiểu 10 điều mà Brooklyn đã tiết lộ trong bài đăng gây bão mạng xã hội này nhé.
Đầu tiên, Brooklyn kể rằng bố mẹ cậu ấy đã cố gắng phá hoại mối quan hệ của cậu từ trước cả đám cưới, và điều này vẫn tiếp diễn cho đến tận bây giờ. Sự can thiệp này bắt đầu từ rất lâu trước lễ cưới vào tháng 4 năm 2022 và tiếp tục trong những năm sau đó. Một trong những chi tiết gây sốc nhất là việc Victoria đã hủy chiếc váy cưới mà Nicola định mặc vào phút chót. Theo lời Brooklyn, Nicola ban đầu muốn mặc một thiết kế của Victoria Beckham, nhưng Victoria đã hủy bỏ nó "vào giờ thứ mười một", buộc Nicola phải tìm một lựa chọn thay thế, và cuối cùng cô dâu đã chọn một chiếc váy Valentino lộng lẫy. Điều này càng củng cố tin đồn đã lan truyền từ lâu rằng Nicola đã từ chối mặc thiết kế của Victoria Beckham trong ngày cưới của mình.
Không chỉ dừng lại ở đó, Brooklyn còn tố cáo rằng David và Victoria đã "gây áp lực và cố gắng hối lộ" cậu để cậu ký chuyển nhượng quyền sử dụng tên của mình trước đám cưới. Cậu ấy cho biết tài liệu này không chỉ ảnh hưởng đến vợ cậu mà còn cả "bất kỳ đứa con nào trong tương lai". Bố mẹ cậu đã "kiên quyết" yêu cầu cậu ký trước ngày cưới. Và khi Brooklyn từ chối ký các tài liệu chuyển nhượng quyền này, cách họ đối xử với cậu đã thay đổi hoàn toàn. Cậu ấy cho rằng việc không ký đã ảnh hưởng đến một khoản tiền đáng lẽ cậu sẽ nhận được, và từ đó, bố mẹ cậu "không bao giờ đối xử với cậu như trước nữa", cho thấy mối quan hệ đã xấu đi đáng kể sau sự việc này.
Mâu thuẫn còn leo thang đến mức Victoria đã gọi Brooklyn là "ác quỷ" chỉ vì một chuyện nhỏ liên quan đến sơ đồ chỗ ngồi. Brooklyn kể rằng Victoria đã gọi cậu là "ác quỷ" vì cậu và Nicola đã chọn để hai bà nội – Nanny Sandra, mẹ của David, và Nanny Naunni, bà của Nicola – ngồi cùng bàn với họ, bởi cả hai bà đều tham dự đám cưới mà không có chồng. Quyết định tưởng chừng đơn giản này lại trở thành một điểm xung đột lớn giữa cậu và mẹ. Đêm trước đám cưới, Brooklyn còn nghe một số thành viên trong gia đình nói với cậu rằng Nicola "không phải máu mủ" và "không phải người nhà". Nghe thật đau lòng phải không các bạn?
Brooklyn còn khẳng định rằng cậu đã phải đối mặt với "những cuộc tấn công không ngừng" từ bố mẹ mình, "cả riêng tư lẫn công khai". Cậu ấy còn tố cáo rằng những câu chuyện này đã được gửi đến báo chí "theo lệnh của họ". Thậm chí, Brooklyn còn cho biết hai em trai của mình là Cruz và Romeo đã bị "sai khiến để tấn công" cậu trên mạng xã hội. Cậu ấy lập luận rằng cả hai em đã chặn cậu trên mạng trước, mặc dù các tiêu đề báo chí lại đưa tin ngược lại.
Đỉnh điểm của sự việc là Victoria đã "chiếm đoạt" điệu nhảy đầu tiên của Brooklyn với Nicola. Brooklyn kể rằng Victoria đã giành lấy điệu nhảy đầu tiên đã được lên kế hoạch của cậu và Nicola tại đám cưới. Điệu nhảy này đã được chuẩn bị "trước nhiều tuần với một bài hát tình yêu lãng mạn". Cậu ấy viết: "Trước 500 khách mời, Marc Anthony đã gọi mình lên sân khấu, nơi theo lịch trình đáng lẽ là điệu nhảy lãng mạn của mình với vợ, nhưng thay vào đó, mẹ mình lại đang chờ để nhảy với mình." Không chỉ vậy, Victoria còn "nhảy rất không phù hợp" với cậu trong khoảnh khắc đáng lẽ là điệu nhảy đầu tiên của cậu với Nicola. Brooklyn viết: "Mẹ mình đã chiếm đoạt điệu nhảy đầu tiên của mình với vợ... Bà ấy đã nhảy rất không phù hợp với mình trước mặt mọi người. Mình chưa bao giờ cảm thấy khó chịu hay bị làm nhục đến thế trong đời." Cậu ấy còn ám chỉ rằng chính sự cố này là lý do tại sao cậu và Nicola đã quyết định tổ chức lại lễ tuyên thệ vào tháng 8 năm 2025, với mong muốn có những kỷ niệm cưới mới "không còn đầy lo lắng và xấu hổ".
Brooklyn còn tiết lộ rằng Victoria đã "liên tục mời những người phụ nữ từ quá khứ của mình vào cuộc sống của họ theo những cách rõ ràng nhằm khiến cả hai vợ chồng cảm thấy khó chịu". Cậu ấy còn kể rằng mình và Nicola đã đến London, Anh, để dự tiệc sinh nhật lần thứ 50 hoành tráng của David, nhưng lại liên tục bị bố từ chối gặp mặt. Cậu ấy viết: "Chúng mình đã chờ trong phòng khách sạn để cố gắng sắp xếp thời gian chất lượng với bố." Brooklyn cáo buộc rằng David chỉ đồng ý gặp nếu Nicola không được mời, và khi gia đình Beckham sau đó đến Los Angeles, California, họ "hoàn toàn từ chối gặp Brooklyn".
Trong một bài đăng khác, cậu ấy viết: "Gia đình mình coi trọng việc quảng bá công khai và các hợp đồng quảng cáo hơn tất cả. Thương hiệu Beckham là trên hết. Tình yêu gia đình được quyết định bởi tần suất bạn đăng bài trên mạng xã hội." Brooklyn cũng bác bỏ những gợi ý cho rằng Nicola đang kiểm soát cậu, viết rằng câu chuyện đó là một trò hề và cậu hiện cảm thấy ít lo lắng hơn rất nhiều sau khi giữ khoảng cách với bố mẹ siêu sao của mình.
Mặc dù có nhiều tin đồn về cãi vã và ngoại tình, David và Victoria Beckham đã duy trì hình ảnh một gia đình đoàn kết trong nhiều thập kỷ, được củng cố bởi các bộ phim tài liệu gần đây trên Netflix, cho thấy những cảnh quay về một gia đình gắn bó. Cựu ngôi sao bóng đá còn được phong tước hiệu hiệp sĩ vào tháng 11 năm 2025, khiến họ giờ đây được gọi là Ngài và Phu nhân Beckham.
Tuyên bố của Brooklyn đã mâu thuẫn gay gắt với hình ảnh đáng ghen tị đó, phơi bày một loạt các cáo buộc thách thức sự ổn định và hiện trạng của thương hiệu Beckham bóng bẩy. Những tuyên bố này đã chia rẽ dư luận, với nhiều người hiện đang lên tiếng ủng hộ Brooklyn trong phần bình luận trên các bài đăng Instagram của Victoria, sau nhiều năm cậu ấy bị chỉ trích về lựa chọn nghề nghiệp, sự hiện diện trên mạng xã hội và những gì mọi người tin là lỗi của cậu trong việc gia đình tan vỡ. Cậu ấy cũng đã bị nhiều người bình luận ác ý trên mạng gọi là "nepo baby" (con ông cháu cha) trong một thời gian dài.
Thật sự là một câu chuyện đầy kịch tính và bất ngờ phải không các bạn? Nó cho chúng ta thấy rằng, dù là gia đình nổi tiếng đến đâu, thì những mâu thuẫn và cảm xúc cá nhân vẫn luôn hiện hữu, và đôi khi, sự thật lại khác xa so với những gì chúng ta thấy trên bề mặt.
Nguồn: Newsweek