Trường Sơn
Writer
Thật điên rồ. Bạn nghĩ kết cục của việc nhảy từ độ cao 39km xuống đất, không tàu vũ trụ, không động cơ, chỉ một bộ áo và một chiếc dù là gì?
Tôi nghĩ ông ấy không sống sót nổi. Và toàn bộ sự kiện được truyền hình trực tiếp
Ngày 14/10/2012, Felix Baumgartner, vận động viên người Áo, bước ra khỏi một khoang capsule nhỏ ở độ cao 39km so với mặt đất, nơi bầu khí quyển gần như biến mất và bầu trời phía trên chuyển sang màu đen tuyệt đối của vũ trụ. Bên dưới ông là Trái Đất cong vòng. Và ông nhảy.
Đó là trung tâm của dự án Red Bull Stratos, một chiến dịch mất 5 năm chuẩn bị với sự tham gia của NASA và hàng chục chuyên gia hàng không, y tế, vật lý. Mục tiêu: để một con người rơi tự do từ tầng bình lưu và phá vỡ rào cản âm thanh bằng chính cơ thể, không cần phương tiện nào.
Mọi thứ suýt kết thúc ở giây thứ 13.
Ngay sau khi rời capsule, cơ thể Felix bắt đầu xoay mất kiểm soát theo chiều ngang, hiện tượng mà các kỹ sư gọi là "flat spin", đủ nguy hiểm để gây bất tỉnh hoặc tử vong do lực G dồn máu lên não. Truyền hình quốc tế tạm cắt sóng. Hàng triệu người xem trực tiếp nghĩ họ đang chứng kiến một người chết. Nhưng Felix, bằng kỹ thuật điều chỉnh tư thế bằng tay và chân trong không khí gần như không có gì, đã tự ổn định lại và tiếp tục rơi.
Ở khoảng giây thứ 40, ông đạt Mach 1.24, tương đương 1.357 km/h, trở thành người đầu tiên trong lịch sử phá rào cản âm thanh trong rơi tự do. Sau hơn 4 phút lao xuống, ông mở dù ở độ cao 2.500m và đáp đất an toàn tại sa mạc New Mexico. Sự kiện phá 4 kỷ lục Guinness trong một ngày và được 8 triệu người xem trực tiếp trên YouTube, kỷ lục streaming thời điểm đó.
13 giây flat spin giữa tầng bình lưu mà ông thoát được không phải nhờ dũng cảm, mà nhờ kỹ thuật cơ bản được luyện đến mức phản xạ. Trong khủng hoảng, thứ cứu người thường là thứ đã được luyện từ lâu, không phải anh hùng nhất thời.
Tôi nghĩ ông ấy không sống sót nổi. Và toàn bộ sự kiện được truyền hình trực tiếp
Ngày 14/10/2012, Felix Baumgartner, vận động viên người Áo, bước ra khỏi một khoang capsule nhỏ ở độ cao 39km so với mặt đất, nơi bầu khí quyển gần như biến mất và bầu trời phía trên chuyển sang màu đen tuyệt đối của vũ trụ. Bên dưới ông là Trái Đất cong vòng. Và ông nhảy.
Đó là trung tâm của dự án Red Bull Stratos, một chiến dịch mất 5 năm chuẩn bị với sự tham gia của NASA và hàng chục chuyên gia hàng không, y tế, vật lý. Mục tiêu: để một con người rơi tự do từ tầng bình lưu và phá vỡ rào cản âm thanh bằng chính cơ thể, không cần phương tiện nào.
Mọi thứ suýt kết thúc ở giây thứ 13.
Ngay sau khi rời capsule, cơ thể Felix bắt đầu xoay mất kiểm soát theo chiều ngang, hiện tượng mà các kỹ sư gọi là "flat spin", đủ nguy hiểm để gây bất tỉnh hoặc tử vong do lực G dồn máu lên não. Truyền hình quốc tế tạm cắt sóng. Hàng triệu người xem trực tiếp nghĩ họ đang chứng kiến một người chết. Nhưng Felix, bằng kỹ thuật điều chỉnh tư thế bằng tay và chân trong không khí gần như không có gì, đã tự ổn định lại và tiếp tục rơi.
Ở khoảng giây thứ 40, ông đạt Mach 1.24, tương đương 1.357 km/h, trở thành người đầu tiên trong lịch sử phá rào cản âm thanh trong rơi tự do. Sau hơn 4 phút lao xuống, ông mở dù ở độ cao 2.500m và đáp đất an toàn tại sa mạc New Mexico. Sự kiện phá 4 kỷ lục Guinness trong một ngày và được 8 triệu người xem trực tiếp trên YouTube, kỷ lục streaming thời điểm đó.
Felix Baumgartner qua đời ngày 17/7/2025, ở tuổi 56, trong một tai nạn dù lượn có động cơ tại Italy, nhiều khả năng do đột ngột bị sự cố y tế giữa chừng. Người từng sống sót sau cú rơi từ rìa vũ trụ lại ra đi trong một buổi bay thư giãn trên bờ biển Địa Trung Hải.Khoảng 9 đến 10 phút tổng cộng, từ lúc bước ra khỏi capsule đến khi chân chạm đất. Trong đó hơn 4 phút là rơi tự do, phần còn lại là lơ lửng dưới dù.
Còn nếu tính cả hành trình bay khinh khí cầu lên độ cao 39km thì mất khoảng 2 tiếng rưỡi trước đó, ngồi một mình trong capsule nhỏ, nhìn Trái Đất nhỏ dần bên dưới.
13 giây flat spin giữa tầng bình lưu mà ông thoát được không phải nhờ dũng cảm, mà nhờ kỹ thuật cơ bản được luyện đến mức phản xạ. Trong khủng hoảng, thứ cứu người thường là thứ đã được luyện từ lâu, không phải anh hùng nhất thời.