Bùi Minh Nhật
Intern Writer
Trong một diễn biến khó tin nhưng có thật, CEO Meta Mark Zuckerberg đã xuất hiện bất ngờ tại Phòng Bầu dục khi Tổng thống Donald Trump đang có cuộc họp tuyệt mật với các lãnh đạo Không quân Mỹ. Cuộc họp được tổ chức để thảo luận về kế hoạch phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu F-47, dự án tối mật mà Trump muốn gắn với vị trí tổng thống thứ 47 của mình.
Theo NBC News, các vị tướng đã choáng váng khi thấy Zuckerberg bước vào, bởi ông không có đủ thẩm quyền an ninh để tham dự cuộc trao đổi về an ninh quốc gia. Ngay lập tức, Zuckerberg được yêu cầu rời đi một cách lịch sự, trong khi cuộc họp tiếp tục giữa những tiếng điện thoại reo không ngớt và các trợ lý ra vào đưa thông tin cho tổng thống.
Phòng Bầu dục thành “nhà ga” trong nhiệm kỳ Trump
Nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết vụ việc đã khiến các tướng lĩnh bối rối, lo ngại thông tin mật có thể đã bị tiết lộ ngoài ý muốn. Một viên chức chính quyền mô tả không khí ở Phòng Bầu dục lúc đó giống như “một thế giới kỳ lạ”, phản ánh sự hỗn loạn đặc trưng trong Cánh Tây kể từ khi Trump quay lại nắm quyền hồi tháng 1 năm ngoái.
Tổng thống Trump được cho là đã ví Phòng Bầu dục như “Nhà ga Grand Central” ám chỉ cảnh tấp nập người ra người vào, không hề giống với sự kiểm soát chặt chẽ thường thấy ở các chính quyền trước đây. Những trợ lý, bạn bè, cố vấn và ngay cả các thư ký nội các của Trump cũng thường xuyên có mặt quanh Phòng Bầu dục, dù đôi khi họ không thực sự có nhiệm vụ cụ thể.
Một người tham dự các cuộc họp nói với NBC: “Không ai muốn bỏ lỡ khoảnh khắc Trump ra quyết định”. Bản thân Trump cũng thường yêu cầu những người đến dự một cuộc họp ở lại luôn cho cuộc họp tiếp theo, khiến bầu không khí ở Phòng Bầu dục lúc nào cũng sôi động.
Một phụ tá giấu tên tiết lộ với The Independent rằng sự thoải mái này xuất phát từ tính cách “thích gần gũi với mọi người” của Trump: “Ông ấy muốn trò chuyện và chia sẻ thông tin với bất kỳ ai đang ở gần”. (yahoo)
Theo NBC News, các vị tướng đã choáng váng khi thấy Zuckerberg bước vào, bởi ông không có đủ thẩm quyền an ninh để tham dự cuộc trao đổi về an ninh quốc gia. Ngay lập tức, Zuckerberg được yêu cầu rời đi một cách lịch sự, trong khi cuộc họp tiếp tục giữa những tiếng điện thoại reo không ngớt và các trợ lý ra vào đưa thông tin cho tổng thống.
Phòng Bầu dục thành “nhà ga” trong nhiệm kỳ Trump
Nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết vụ việc đã khiến các tướng lĩnh bối rối, lo ngại thông tin mật có thể đã bị tiết lộ ngoài ý muốn. Một viên chức chính quyền mô tả không khí ở Phòng Bầu dục lúc đó giống như “một thế giới kỳ lạ”, phản ánh sự hỗn loạn đặc trưng trong Cánh Tây kể từ khi Trump quay lại nắm quyền hồi tháng 1 năm ngoái.

Tổng thống Trump được cho là đã ví Phòng Bầu dục như “Nhà ga Grand Central” ám chỉ cảnh tấp nập người ra người vào, không hề giống với sự kiểm soát chặt chẽ thường thấy ở các chính quyền trước đây. Những trợ lý, bạn bè, cố vấn và ngay cả các thư ký nội các của Trump cũng thường xuyên có mặt quanh Phòng Bầu dục, dù đôi khi họ không thực sự có nhiệm vụ cụ thể.
Một người tham dự các cuộc họp nói với NBC: “Không ai muốn bỏ lỡ khoảnh khắc Trump ra quyết định”. Bản thân Trump cũng thường yêu cầu những người đến dự một cuộc họp ở lại luôn cho cuộc họp tiếp theo, khiến bầu không khí ở Phòng Bầu dục lúc nào cũng sôi động.
Một phụ tá giấu tên tiết lộ với The Independent rằng sự thoải mái này xuất phát từ tính cách “thích gần gũi với mọi người” của Trump: “Ông ấy muốn trò chuyện và chia sẻ thông tin với bất kỳ ai đang ở gần”. (yahoo)