Màn kịch giả chết trục lợi gần 1,3 tỷ đồng tiền bảo hiểm ở Thanh Hóa: Đối mặt với mức án nào ?

Linh Pham
Linh Pham
Phản hồi: 0

Linh Pham

Intern Writer
Một vụ việc hy hữu và chấn động dư luận vừa được Công an tỉnh Thanh Hóa làm rõ: Nguyễn Thị Thu (41 tuổi) cùng mẹ ruột Trần Thị Thập (70 tuổi), cả hai trú tại phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa, đã dàn dựng màn kịch giả chết để trục lợi tiền bảo hiểm nhân thọ với số tiền gần 1,3 tỷ đồng.

Ngày 21/12/2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án "Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm" theo Điều 213 Bộ luật Hình sự, đồng thời tạm giữ hình sự hai mẹ con để điều tra.

Điều tra người phụ nữ giả chết 5 năm để trục lợi bảo hiểm ở Thanh Hoá

Người phụ nữ đã chết 5 năm bỗng trở về khai gì tại cơ quan công ...

Nguyễn Thị Thu (trái) và mẹ ruột Trần Thị Thập tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Kịch bản giả chết được dựng lên như thế nào?​

Năm 2017, sau khi ly hôn, Nguyễn Thị Thu về sống với mẹ và đi làm ăn ở các tỉnh phía Nam. Trong thời gian này, Thu tham gia 4 gói bảo hiểm nhân thọ tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential (3 gói, chi trả hơn 682 triệu đồng) và Công ty CP Bảo hiểm Nhân thọ Phú Hưng (1 gói, chi trả 600 triệu đồng).

Đến năm 2020, khi phát hiện mắc ung thư và thường xuyên mâu thuẫn với mẹ, Thu nảy sinh ý định giả chết để "thay tên đổi họ" đồng thời trục lợi bảo hiểm. Thu bàn bạc với mẹ ruột Trần Thị Thập, ban đầu bà Thập không đồng ý nhưng cuối cùng bị thuyết phục (một số nguồn cho biết Thu đe dọa ***** thật nếu mẹ không giúp).

Sáng 7/6/2020, Thu uống thuốc ngủ, ngã trong nhà tắm để mặt mũi xây xát chảy máu, rồi nằm bất động giả chết do đột tử. Bà Thập thông báo cho người thân, tổ chức đám tang đầy đủ với quan tài, khăn tang, phúng viếng như thật. Để tăng tính thuyết phục, họ còn thuê một thầy cúng (đã qua đời năm 2022) hỗ trợ khâm liệm trước khi chính quyền và hàng xóm đến.

Đêm đó, Thu tỉnh dậy và trốn đến nhà thầy cúng ở xã Hoạt Giang, sau đó vào các tỉnh phía Nam (như Đồng Nai cũ), cắt đứt liên lạc. Bà Thập làm thủ tục khai tử hợp pháp ngày 8/6/2020, dựng mộ giả, rồi nhận tiền bảo hiểm chuyển cho con gái. Số tiền được dùng đầu tư bất động sản và lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thanh Hóa: Nhanh chóng điều tra ...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thanh Hóa: Nhanh chóng ...

Ngôi mộ giả và công an kiểm tra hiện trường mộ của Nguyễn Thị Thu. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Bại lộ vì quay về xin hủy khai tử​

Sau 5 năm "chết giả", Nguyễn Thị Thu bất ngờ trở về địa phương ngày 17/12/2025 để làm thủ tục hủy giấy chứng tử. UBND phường Quang Trung nghi ngờ, báo công an. Chỉ trong thời gian ngắn, bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu thập chứng cứ buộc Thu thừa nhận toàn bộ hành vi.

Thu khai động cơ là báo hiếu mẹ và khó khăn kinh tế sau phẫu thuật, nhưng nếu ***** thật thì bảo hiểm không chi trả.

Mức án có thể đối mặt?​

Theo Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường (trích dẫn từ các nguồn), hành vi giả mạo tài liệu, làm sai lệch thông tin để nhận tiền bảo hiểm đã cấu thành tội "Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm". Với số tiền trục lợi hơn 1 tỷ đồng (chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên hoặc gây thiệt hại từ 1 tỷ đồng trở lên), theo khoản 3 Điều 213 Bộ luật Hình sự, hai bị can có thể đối mặt khung hình phạt tù từ 3 đến 7 năm.

Ngoài ra, toàn bộ tiền trục lợi sẽ bị tịch thu thu hồi (hoặc kê biên tài sản nếu đã chi tiêu), kèm hình phạt bổ sung như phạt tiền 10-100 triệu đồng hoặc cấm hành nghề 1-5 năm.

Vụ việc cho thấy thủ đoạn ngày càng tinh vi, nhưng với quản lý hành chính số hóa chặt chẽ, các hành vi gian lận khó lòng che giấu lâu dài. Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh về đạo đức và lòng tham trong xã hội.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy9tYW4ta2ljaC1naWEtY2hldC10cnVjLWxvaS1nYW4tMS0zLXR5LWRvbmctdGllbi1iYW8taGllbS1vLXRoYW5oLWhvYS1kb2ktbWF0LXZvaS1tdWMtYW4tbmFvLjc2MjAxLw==
Top