Những năm gần đây, Netflix tăng cường đầu tư cho phim “made in” Hàn Quốc, không thể không thừa nhận, hầu hết chúng đều là thương vụ bạc tỷ. Bằng chứng là bộ phim All of Us Are Dead ra mắt gần đây dù không hoành tráng như đàn anh Squid Game, nhưng vẫn tạo được cú hit mạnh cho nền tảng phát trực tiếp.
Dàn diễn viên chính trẻ đẹp, thuộc thế hệ 9X và 10X như Park Solomon, Yoon Chan Young, Cho Yi Hyun, Yoo In Soo cùng diễn xuất cực ổn của họ cũng là một điểm nhấn lớn giữ chân người xem. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm mạnh, bộ phim vẫn còn mặt hạn chế thấy rõ. 4 tập đầu phim đã thành công mang lại cảm giác phấn khích, hào hứng mạnh với kịch bản mới lạ hấp dẫn, cùng việc đưa vào nhiều vấn đề nhức nhối trong xã hội như bạo lực học đường, khủng bố mạng xã hội, mâu thuẫn giai cấp... Tuy nhiên, càng về cuối nội dung phim ngày càng lê thê, dài dòng, những vấn đề khơi gợi đầu phim không được giải quyết đến nơi đến chốn. Tựu chung, 12 tập phim là khá dài cho một cuộc chạy trốn, đấu tranh chỉ trong khuôn viên trường học. Nếu sản xuất mùa 2, đội ngũ làm phim nên mở rộng quy mô khai thác, đào sâu và làm rõ những vấn đề ở mùa 1. Nguồn: CNET
Trải nghiệm Jaecoo J7: Có đủ sức cạnh tranh trong phân khúc?