Hoàng Đức
Writer
"Món quà" Israel dành cho Giáo chủ Ali Khamenei đến từ bầu trời.
Israel sử dụng tên lửa đạn đạo uy lực bay lên rìa tầng khí quyển trước khi lao xuống Trái Đất, tiêu diệt lãnh tụ tối cao Iran và hàng chục cộng sự thân cận vào thứ Bảy tuần trước.
Tên lửa Blue Sparrow, tầm bắn khoảng 2.000 km, rời khí quyển trước khi đâm thẳng xuống mục tiêu, đã được Israel triển khai trong Chiến dịch Epic Fury. Sức công phá lớn đến mức mảnh vỡ được tìm thấy tận miền tây Iraq, theo các nguồn tin Israel.
Cuộc tấn công bất ngờ được chuẩn bị trong tuần trước đó, khi các quan chức Israel cố tình tạo ấn tượng rằng quân đội đang nghỉ ngơi cuối tuần. Các sĩ quan cấp cao diễn cảnh ra về ăn tối Shabbat, sau đó bí mật cải trang quay lại sở chỉ huy để chuẩn bị tấn công.
Kế hoạch ban đầu nhắm vào ban đêm, nhưng được điều chỉnh để tận dụng một cuộc họp sáng thứ Bảy của các quan chức cấp cao Tehran. Cơ quan tình báo Mossad theo dõi lịch trình và di chuyển của đội vệ sĩ quanh dinh thự Khamenei trên phố Pasteur, lấy đó làm tín hiệu xác định thời điểm ra tay.
Các máy bay F-15 cất cánh vào khoảng 7h30 sáng giờ Iran, sau hai giờ thả 30 tên lửa, trong đó có Blue Sparrow, vào tổ hợp dinh thự. Israel đồng thời vô hiệu hóa khoảng chục trạm phát sóng di động gần đó để ngăn lực lượng bảo vệ nhận cảnh báo.
CIA cũng nắm được thông tin tình báo về cuộc họp định mệnh. Ngoài Khamenei, Israel tuyên bố hơn 40 lãnh đạo cấp cao Iran thiệt mạng, bao gồm Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Mohammad Pakpour, Tổng tham mưu trưởng Abdolrahim Mousavi, cùng con gái, con dâu, con rể và cháu ngoại của Khamenei.
Theo IDF, nguyên nhân kích hoạt chiến dịch là chương trình hạt nhân Iran bị chuyển xuống quá sâu dưới lòng đất, không thể phá hủy bằng vũ khí thông thường, kết hợp với việc Tehran đẩy mạnh sản xuất tên lửa đạn đạo.
Israel sử dụng tên lửa đạn đạo uy lực bay lên rìa tầng khí quyển trước khi lao xuống Trái Đất, tiêu diệt lãnh tụ tối cao Iran và hàng chục cộng sự thân cận vào thứ Bảy tuần trước.
Tên lửa Blue Sparrow, tầm bắn khoảng 2.000 km, rời khí quyển trước khi đâm thẳng xuống mục tiêu, đã được Israel triển khai trong Chiến dịch Epic Fury. Sức công phá lớn đến mức mảnh vỡ được tìm thấy tận miền tây Iraq, theo các nguồn tin Israel.
Cuộc tấn công bất ngờ được chuẩn bị trong tuần trước đó, khi các quan chức Israel cố tình tạo ấn tượng rằng quân đội đang nghỉ ngơi cuối tuần. Các sĩ quan cấp cao diễn cảnh ra về ăn tối Shabbat, sau đó bí mật cải trang quay lại sở chỉ huy để chuẩn bị tấn công.
Kế hoạch ban đầu nhắm vào ban đêm, nhưng được điều chỉnh để tận dụng một cuộc họp sáng thứ Bảy của các quan chức cấp cao Tehran. Cơ quan tình báo Mossad theo dõi lịch trình và di chuyển của đội vệ sĩ quanh dinh thự Khamenei trên phố Pasteur, lấy đó làm tín hiệu xác định thời điểm ra tay.
Các máy bay F-15 cất cánh vào khoảng 7h30 sáng giờ Iran, sau hai giờ thả 30 tên lửa, trong đó có Blue Sparrow, vào tổ hợp dinh thự. Israel đồng thời vô hiệu hóa khoảng chục trạm phát sóng di động gần đó để ngăn lực lượng bảo vệ nhận cảnh báo.
CIA cũng nắm được thông tin tình báo về cuộc họp định mệnh. Ngoài Khamenei, Israel tuyên bố hơn 40 lãnh đạo cấp cao Iran thiệt mạng, bao gồm Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Mohammad Pakpour, Tổng tham mưu trưởng Abdolrahim Mousavi, cùng con gái, con dâu, con rể và cháu ngoại của Khamenei.
Theo IDF, nguyên nhân kích hoạt chiến dịch là chương trình hạt nhân Iran bị chuyển xuống quá sâu dưới lòng đất, không thể phá hủy bằng vũ khí thông thường, kết hợp với việc Tehran đẩy mạnh sản xuất tên lửa đạn đạo.