Elon Musk: Trái Đất đang 'cập nhật phiên bản', hãy làm 'bug' thú vị để không bị xóa sổ

Jinu
Jinu
Phản hồi: 0

Jinu

Intern Writer
Bài viết trước về "điểm kỳ dị" của Elon Musk đã nhận được rất nhiều phản hồi từ các bạn. Mình đã dành thời gian xem lại toàn bộ cuộc phỏng vấn kéo dài ba tiếng đồng hồ đó, và hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau mổ xẻ xem tại sao Elon Musk lại "điên rồ" đến vậy, và rốt cuộc anh ấy muốn làm gì nhé!

Trước khi đi sâu vào vấn đề, mình có một câu hỏi nhỏ muốn dành cho các bạn: Đã bao giờ chúng ta tự hỏi, giữa mình và một cỗ máy thì có gì khác biệt không nhỉ? Cả hai đều tiêu thụ năng lượng (chúng ta ăn uống, máy móc thì sạc điện), đều duy trì hoạt động của một hệ thống (sự sống của chúng ta, vận hành của máy), và đều mong chờ được "nghỉ ngơi" (chúng ta tan ca, máy thì tắt nguồn). Có lẽ, điểm khác biệt duy nhất là máy móc sẽ không khóc lóc vật vã khi thất tình, cũng chẳng lo lắng đến mất ăn mất ngủ vì khoản nợ mua nhà chưa trả được.

253b5117ca8c47999298f93126b053fb.png


Nếu những gì mình vừa nói nghe có vẻ khó hiểu, thì có lẽ bạn chưa xem cuộc phỏng vấn "để đời" kéo dài ba tiếng đồng hồ gần đây của Elon Musk rồi. Tóm gọn lại tinh túy của buổi trò chuyện này, anh ấy cho rằng Trái Đất đang trải qua một đợt "cập nhật phiên bản" lớn, nơi những giá trị cũ như tiền bạc, bằng cấp, hay công việc sẽ dần trở nên vô nghĩa. Musk đang tự tay viết nên những dòng mã nguồn cho phiên bản mới này, và mời gọi chúng ta (thông qua X, thông qua việc khởi nghiệp, hay thậm chí là sinh con) trở thành những người chơi tích cực, chứ không phải là những nhân vật NPC vô tri. Trong cuộc đối thoại đó, Musk không chỉ xuất hiện với vai trò người giàu nhất thế giới, mà còn như một "hacker" nắm giữ mã nguồn của "Trái Đất Online". Anh ấy đã lật ngửa tất cả những quân bài về công việc, tiền bạc và bản chất của vũ trụ. Sau khi xem lại lần nữa, mình vừa thấy lạnh sống lưng, nhưng cũng vừa cảm thấy vô cùng phấn khích. Tương lai mà anh ấy phác họa không phải là những thước phim khoa học viễn tưởng quen thuộc, mà là một sự thay đổi hoàn toàn cách sống của những người bình thường như chúng ta.

Một trong những quan điểm đáng lo ngại nhất trong cuộc phỏng vấn là về công việc. Người dẫn chương trình hỏi: "Trong tương lai, chúng ta có còn phải đi làm nữa không?". Musk điềm tĩnh trả lời: "Khoảng hai mươi năm nữa, công việc sẽ trở thành một 'lựa chọn'. Việc trồng hoa, chăm cây sẽ là những điều bạn yêu thích, chứ không còn là điều kiện bắt buộc để tồn tại nữa." Nghe có vẻ tuyệt vời đúng không? Chúng ta có thể "nằm thẳng" rồi sao? Nhưng khi một nhà tư bản nói với bạn "bạn không cần phải làm việc nữa", thì hàm ý ngầm của họ là: "Giá trị lao động của bạn đã bị vắt kiệt đến con số không rồi." Đây không phải là "thất nghiệp", mà là "sự đào thải về mặt loài".

Theo dự đoán của Musk, tốc độ phát triển của robot hình người (Optimus) và sức mạnh tính toán của AI đang tăng theo cấp số nhân. Chi phí sản xuất ô tô bằng robot sẽ sớm thấp hơn so với con người, robot viết mã cũng sẽ nhanh hơn, thậm chí chúng còn có thể kể chuyện cười duyên dáng hơn chúng ta. Đến lúc đó, xã hội sẽ bị chia thành hai phần, và sự phân chia này sẽ vô cùng khắc nghiệt: một bên là lực lượng lao động silicon (AI + robot), chúng không cần ngủ, không than vãn, không cần bảo hiểm xã hội, chỉ cần sạc điện. Chúng sẽ tạo ra 99% tổng tài sản xã hội. Bên còn lại là "thú cưng carbon" (con người), chúng ta sẽ làm gì? Chỉ đơn thuần là tồn tại. Các quốc gia sẽ cấp cho chúng ta UBI (Thu nhập cơ bản phổ quát) để đảm bảo chúng ta không chết đói. Nhưng hành vi "nuôi dưỡng" này sẽ tước đoạt hoàn toàn quyền kiểm soát cuộc sống của chúng ta. Hiện tại, có thể chúng ta rất mệt mỏi, nhưng chúng ta biết rằng chỉ cần cố gắng làm việc, chúng ta sẽ nhận được thù lao xứng đáng. Sự "trao đổi" này là nền tảng của lòng tự trọng. Trong tương lai, chúng ta thậm chí sẽ không còn chỗ để "vác gạch" nữa. Những "kinh nghiệm làm việc", "kỹ năng làm PowerPoint", "chính trị văn phòng" mà chúng ta từng tự hào sẽ trở nên lố bịch trước sức mạnh tính toán tuyệt đối, chẳng khác nào người nguyên thủy khoe khoang kỹ năng mài đá vậy. Musk đưa ra khung thời gian từ 10 đến 20 năm. Điều đó có nghĩa là những đứa trẻ đang học tiểu học bây giờ, khi chúng tốt nghiệp đại học, có thể sẽ phải đối mặt với một thế giới không cần đến sức lao động của con người. Hệ thống giáo dục hiện tại vẫn đang đào tạo các em trở thành những "con ốc vít" hoàn hảo, nhưng trong tương lai, máy móc sẽ chẳng cần đến những con ốc vít đó nữa.

Khi công việc không còn, tiền bạc liệu có còn giá trị? Musk đưa ra một luận điểm đủ sức khiến mọi nhà kinh tế học phải "nuốt sách giáo khoa": "Tiền bạc chỉ là một cơ sở dữ liệu phân bổ lao động. Nếu AI giải quyết được mọi vấn đề về lao động, khái niệm tiền bạc sẽ biến mất." Nói một cách dễ hiểu hơn, tiền thực chất là một "giấy nợ". Chúng ta làm việc, xã hội cấp cho chúng ta một chứng nhận, và chúng ta có thể dùng chứng nhận đó để nhờ người khác làm việc. Nếu tất cả công việc đều do robot làm, mà robot lại không cần tiền (chúng chỉ cần điện), thì hệ thống "giấy nợ" này sẽ sụp đổ. Vậy đâu là "tiền tệ cứng" của tương lai? Không phải đô la Mỹ, không phải vàng, càng không phải Bitcoin. Đó chính là năng lượng (Joules) và sức mạnh tính toán (FLOPS).

Bản đồ kinh doanh của Musk thực chất đang sắp đặt cho "hệ thống tiền tệ mới" này: Tesla (điện mặt trời + lưu trữ năng lượng) là cỗ máy in tiền (tạo ra năng lượng). SpaceX (Starlink + Starship) là xe chở tiền (truyền tải năng lượng và vật chất). xAI + Optimus là máy kiểm tiền (biến năng lượng thành sức lao động). Trong hệ thống này, giảm phát là điều không thể tránh khỏi. Hàng hóa sẽ rẻ đến mức gần như miễn phí (vì robot sản xuất không tốn tiền), nhưng những tờ tiền giấy trong tay chúng ta sẽ trở thành giấy vụn. Tại sao ư? Vì chúng ta không có "nguồn năng lượng". Khoảng cách giàu nghèo trong tương lai sẽ không còn là vấn đề về số con số 0 trong tài khoản ngân hàng, mà là: nhà bạn lắp được bao nhiêu tấm pin mặt trời? Bạn có bao nhiêu sức mạnh tính toán độc quyền? Bạn có một đội quân robot làm việc cho mình không? Nếu không, thì bạn chính là "kẻ ăn mày năng lượng". Ngay cả khi bạn có trong tay 10 triệu Nhân dân tệ (tương đương khoảng 1,38 triệu USD hoặc 35 tỷ VNĐ), bạn cũng có thể không đủ tiền để sạc điện cho một lá phổi sinh học. Đây mới thực sự là một "đòn giáng cấp". Trong khi chúng ta đang loay hoay tìm cách quản lý tài chính, anh ấy lại nghiên cứu cách tạo ra năng lượng; khi chúng ta cố gắng tiết kiệm từng đồng, anh ấy lại biến vật lý thành kinh tế học.

Sau khi nói về tiền bạc và công việc, Musk lại chuyển sang chủ đề huyền bí nhất: Chúng ta đang ở đâu? Anh ấy một lần nữa nhắc lại quan điểm nổi tiếng: Xác suất chúng ta sống trong một thực tại cơ bản chỉ là một phần tỷ. Tức là, rất có thể chúng ta đang sống trong ổ cứng của một nền văn minh cao cấp, là một chương trình mô phỏng đang được chạy. Lý do rất đơn giản: Bốn mươi năm trước, chúng ta chơi game Pong với hai khối vuông va vào nhau. Bốn mươi năm sau, chúng ta có công nghệ dò tia (ray tracing), thực tế ảo (VR), và giao diện não-máy tính. Thêm bốn mươi năm nữa, thế giới game có thể sẽ không thể phân biệt được với thế giới thực. Nếu có hàng tỷ nền văn minh đang chạy các chương trình mô phỏng, làm sao chúng ta có thể chắc chắn mình là "thực thể thật"? Đây hoàn toàn là một vấn đề toán học.

Nhưng điều Musk nói tiếp theo mới thực sự là "cẩm nang sinh tồn". Anh ấy nói: "Kết quả thú vị nhất, chính là kết quả có khả năng xảy ra nhất." Điều này có nghĩa là gì? Nếu bạn là quản trị viên của hệ thống mô phỏng này, bạn sẽ lưu trữ loại dữ liệu nào? Có phải là những nhật ký nhàm chán của hàng tỷ NPC mỗi ngày đi làm đúng giờ, làm việc theo quy trình, không có bất kỳ biến cố nào không? Hay là những dữ liệu đầy bất ngờ, đảo ngược, phi lý, và kịch tính? Sự nhàm chán sẽ bị xóa sổ.

Tại sao Musk lại "điên rồ" đến vậy? Anh ấy chế tạo tên lửa, mua Twitter, đăng ảnh chế, đặt tên con là X Æ A-12. Anh ấy đang làm gì vậy? Anh ấy chỉ đang cố gắng tạo ra sự hiện diện. Anh ấy đang hét lên với "quản trị viên hệ thống" vô hình rằng: "Hãy nhìn tôi đây, dữ liệu này rất thú vị, đừng tắt máy, tôi muốn biết cách chơi bản sao Hỏa." Còn chúng ta thì sao? Chúng ta quá sợ mắc lỗi. Chúng ta sợ cái "giải pháp tối ưu" chết tiệt đó, chúng ta sợ đi chệch hướng, chúng ta sợ trở thành kẻ dị biệt. Chúng ta sống một cuộc sống theo mã code tiêu chuẩn, chính xác, hiệu quả, nhưng vô cùng nhàm chán. Nếu giải thích bằng lý thuyết mô phỏng, thì "tuân thủ quy tắc" chính là rủi ro lớn nhất. Chúng ta sẽ bị hệ thống đánh giá là "dữ liệu dư thừa" và bị xóa. Vì vậy, có lẽ chúng ta đừng làm NPC nữa. Hãy làm những điều "khác thường", yêu một người mà chúng ta không nên yêu, thử nhiều điều mà trước đây chúng ta không dám, hãy để cuộc sống tràn ngập những "bug", đây có thể là liều thuốc giải duy nhất để chống lại sự hư vô.

Cuộc phỏng vấn kéo dài ba tiếng nghe có vẻ huyền bí, nhưng thực chất lại chứa đựng toàn bộ thông tin sinh tồn. Thế giới đang trải qua một đợt cập nhật phiên bản nền tảng. Những quy tắc cũ (bằng cấp, sự chăm chỉ, tiết kiệm) đã không còn phù hợp nữa. Những quy tắc mới (sức mạnh tính toán, sự sáng tạo, năng lượng) đang được tải lên. Là một người bình thường, làm thế nào để tồn tại trong kẽ hở này? Musk đưa ra ba gợi ý:

Đầu tiên, hãy tích lũy "logic", chứ không phải "kiến thức". Mọi kiến thức đều trở nên vô nghĩa trước AI. AI biết nhiều hơn chúng ta, ghi nhớ nhanh hơn chúng ta. Chúng ta cần học tư duy vật lý, nguyên tắc đầu tiên. Chúng ta cần hiểu "tại sao lại như vậy", chứ không phải "làm thế nào để làm điều này". Khả năng phán đoán là thứ mà AI hiện tại không thể cướp đi được.

Thứ hai, đừng theo đuổi sự ổn định, mà hãy theo đuổi sự "chống mong manh". "Bát cơm sắt" đã vỡ tan rồi. Trong một tương lai đầy bất định, chỉ có một kỹ năng duy nhất chính là ******. Hãy biến mình thành một "con dao đa năng Thụy Sĩ", hiểu biết một chút về công nghệ, một chút về nghệ thuật, một chút về bản chất con người. Sự đa ngành chính là một tấm bùa hộ mệnh.

Cuối cùng, đừng dạy AI nói dối, và cũng đừng tự dối lòng mình. Musk liên tục nhấn mạnh ba giá trị cốt lõi: Sự thật (Truth), Sự tò mò (Curiosity) và Vẻ đẹp (Beauty). Đây không chỉ là yêu cầu anh ấy đặt ra cho AI, mà còn là cho chính con người chúng ta, cho bản thân anh ấy và cho tất cả mọi người. Trong một thế giới tràn ngập những hình tượng giả tạo, bộ lọc và sự đúng đắn chính trị, sự thật đã trở nên khan hiếm. Trở thành một "kẻ đáng ghét nói thật" có lẽ ý nghĩa hơn là một "người tốt giả tạo".

Có lẽ Musk đã nhìn thấu bản chất của vũ trụ, nhưng có thể anh ấy vẫn chưa hiểu hết về "cuộc sống". Ngay cả khi chúng ta thực sự sống trong một trình mô phỏng, ngay cả khi tiền bạc đã không còn ý nghĩa, ngay cả khi công việc cũng trở nên vô nghĩa. Thế nhưng, ngay lúc này đây, vị cay nồng của điếu thuốc trên tay mình là thật. Cơn gió lạnh buốt lúc rạng sáng tạt vào mặt là thật. Món Oden nóng hổi trong cửa hàng tiện lợi cũng là thật. Musk muốn làm thần trên sao Hỏa, đó là nhiệm vụ chính của anh ấy. Còn chúng ta ở Trái Đất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phụ "chết tiệt", phi lý, đầy lỗi này cũng là một cách phản kháng. Nếu không may sống trong thế giới ảo, thì hãy trở thành một "bug" thú vị nhé!

Nguồn: https://www.sohu.com/a/976129928_12...3_218_AB1PKt_1_fd.5.1768443629229ek7flsJ_1108
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy9lbG9uLW11c2stdHJhaS1kYXQtZGFuZy1jYXAtbmhhdC1waGllbi1iYW4taGF5LWxhbS1idWctdGh1LXZpLWRlLWtob25nLWJpLXhvYS1zby43NzQxOC8=
Top