Tháp rơi tự do
Intern Writer
Anh A, một thanh niên ngoài 20 tuổi kinh doanh phụ tùng ô tô ở tỉnh Gyeongnam (Hàn Quốc), vẫn chưa thể quên quãng thời gian kinh hoàng tại Campuchia. Năm 2024, anh đáp chuyến bay đến Phnom Penh theo lời mời của một “đối tác” tự xưng chuyên thanh lý phụ tùng giá rẻ, thậm chí còn bao luôn vé máy bay một chiều. Nhưng ngay khi vừa đặt chân xuống sân bay, ác mộng bắt đầu.
Hai người lạ mặt – một Trung Quốc, một Campuchia – xuất hiện đón anh. Chỉ ít phút sau, họ rút súng, dí vào đùi và ra lệnh phải im lặng. Trang web công ty mà anh từng liên hệ chỉ là vỏ bọc cho một tổ chức tội phạm chuyên lừa đảo qua điện thoại – “voice phishing”.
Anh bị chở đến một khu nhà trắng ở ngoại ô Phnom Penh, nơi anh bị giam giữ suốt ngày đêm bởi hai người Trung Quốc có vũ trang. Mỗi ngày, anh chỉ được ăn vài chiếc bánh bao và uống nước máy vàng đục. Bọn chúng tra tấn, ép anh mở tài khoản ngân hàng để rửa tiền, gọi điện về Hàn Quốc xin tiền chuộc từ gia đình. Khi anh chống cự, chúng dùng dùi điện hành hạ đến mức toàn thân bỏng rộp, giác mạc tổn thương nặng, gần như mù hoàn toàn. Sau hơn 10 ngày bị giam, anh may mắn được cộng đồng người Hàn tại địa phương phát hiện và giải cứu.
Câu chuyện của anh A không phải cá biệt. Gần đây, hàng trăm người Hàn Quốc bị dụ dỗ sang Campuchia bằng những quảng cáo việc làm “lương cao, việc nhẹ”, để rồi bị bắt cóc, tra tấn, thậm chí biến thành công cụ phạm tội. Ngày 9/10, cảnh sát Campuchia đã đột kích một biệt thự ở Phnom Penh, bắt giữ 18 nghi phạm, hé lộ mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tinh vi.
Theo truyền thông Hàn Quốc, khu “Prince Complex” ở phía nam Phnom Penh được xem là căn cứ lớn nhất của các băng nhóm tội phạm quốc tế. Khoảng 4.000 người từ Hàn Quốc, Việt Nam, Indonesia và nhiều quốc gia khác bị giam giữ tại đây, buộc phải thực hiện các cuộc gọi lừa đảo. Dù chính quyền Campuchia đã mở chiến dịch truy quét mạnh tay sau cái chết của một sinh viên Hàn Quốc bị tra tấn, các tổ chức tội phạm vẫn đang lẩn trốn và chờ cơ hội trở lại.
Không chỉ những người nhẹ dạ, ngay cả các doanh nhân và thanh niên Hàn Quốc cũng trở thành nạn nhân. Anh B, 20 tuổi, quê Jeju, từng tin vào quảng cáo việc làm bán thời gian “kiếm 5 triệu won trong hai tuần”. Đến nơi, anh bị đe dọa bằng súng và dùi điện, ép khai thông tin ngân hàng. Sau một tháng bị giam, anh trốn thoát trở về Hàn Quốc – chỉ để phát hiện mình bị lợi dụng mở công ty ma, bị phong tỏa toàn bộ tài khoản và vướng vào điều tra hình sự.
Câu chuyện của anh C còn bi thảm hơn. Vì nợ nần, anh nghe lời “xóa nợ, kiếm thêm tiền” từ một công ty cho vay nặng lãi và bị bán thẳng cho băng nhóm Trung Quốc ở Phnom Penh. Sau hai ngày bị ép lừa đảo, anh liều mạng nhảy từ tầng ba trốn thoát.
Các cơ quan chức năng Hàn Quốc thừa nhận: ranh giới giữa nạn nhân và tội phạm ngày càng mờ nhạt. Nhiều người sang Campuchia biết rõ mình tham gia tổ chức lừa đảo, nhưng sau đó lại bị chính chúng phản bội, giam cầm và tra tấn.
Một cư dân Hàn sống tại Phnom Penh nói trong sợ hãi: “Ở đây không có công việc tốt, chỉ có địa ngục. Hầu hết những người đến Campuchia đều bị lừa, bị tước tự do và bị biến thành công cụ của bọn tội phạm.”
Những “thiên đường việc làm” chỉ là cánh cổng dẫn xuống địa ngục. Và khi cảnh sát Campuchia còn đang mở rộng điều tra, dư luận Hàn Quốc vẫn chưa hết bàng hoàng trước thực tế: ngay giữa thời đại kỹ thuật số, hàng nghìn người trẻ vẫn có thể bị lừa, bắt cóc và tra tấn – chỉ vì tin vào một tấm vé máy bay miễn phí.

"Khu phức hợp Won-gu" tại Phnom Penh, thủ đô Campuchia, được cho là một trong những căn cứ của các tổ chức tội phạm
Hai người lạ mặt – một Trung Quốc, một Campuchia – xuất hiện đón anh. Chỉ ít phút sau, họ rút súng, dí vào đùi và ra lệnh phải im lặng. Trang web công ty mà anh từng liên hệ chỉ là vỏ bọc cho một tổ chức tội phạm chuyên lừa đảo qua điện thoại – “voice phishing”.
Anh bị chở đến một khu nhà trắng ở ngoại ô Phnom Penh, nơi anh bị giam giữ suốt ngày đêm bởi hai người Trung Quốc có vũ trang. Mỗi ngày, anh chỉ được ăn vài chiếc bánh bao và uống nước máy vàng đục. Bọn chúng tra tấn, ép anh mở tài khoản ngân hàng để rửa tiền, gọi điện về Hàn Quốc xin tiền chuộc từ gia đình. Khi anh chống cự, chúng dùng dùi điện hành hạ đến mức toàn thân bỏng rộp, giác mạc tổn thương nặng, gần như mù hoàn toàn. Sau hơn 10 ngày bị giam, anh may mắn được cộng đồng người Hàn tại địa phương phát hiện và giải cứu.
Câu chuyện của anh A không phải cá biệt. Gần đây, hàng trăm người Hàn Quốc bị dụ dỗ sang Campuchia bằng những quảng cáo việc làm “lương cao, việc nhẹ”, để rồi bị bắt cóc, tra tấn, thậm chí biến thành công cụ phạm tội. Ngày 9/10, cảnh sát Campuchia đã đột kích một biệt thự ở Phnom Penh, bắt giữ 18 nghi phạm, hé lộ mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tinh vi.

Ngày 9/10, cảnh sát Campuchia đã đột kích một biệt thự ở Phnom Penh, bắt giữ 18 nghi phạm trong đường dây lừa đảo, theo Cambodia China Times
Theo truyền thông Hàn Quốc, khu “Prince Complex” ở phía nam Phnom Penh được xem là căn cứ lớn nhất của các băng nhóm tội phạm quốc tế. Khoảng 4.000 người từ Hàn Quốc, Việt Nam, Indonesia và nhiều quốc gia khác bị giam giữ tại đây, buộc phải thực hiện các cuộc gọi lừa đảo. Dù chính quyền Campuchia đã mở chiến dịch truy quét mạnh tay sau cái chết của một sinh viên Hàn Quốc bị tra tấn, các tổ chức tội phạm vẫn đang lẩn trốn và chờ cơ hội trở lại.
Không chỉ những người nhẹ dạ, ngay cả các doanh nhân và thanh niên Hàn Quốc cũng trở thành nạn nhân. Anh B, 20 tuổi, quê Jeju, từng tin vào quảng cáo việc làm bán thời gian “kiếm 5 triệu won trong hai tuần”. Đến nơi, anh bị đe dọa bằng súng và dùi điện, ép khai thông tin ngân hàng. Sau một tháng bị giam, anh trốn thoát trở về Hàn Quốc – chỉ để phát hiện mình bị lợi dụng mở công ty ma, bị phong tỏa toàn bộ tài khoản và vướng vào điều tra hình sự.
Câu chuyện của anh C còn bi thảm hơn. Vì nợ nần, anh nghe lời “xóa nợ, kiếm thêm tiền” từ một công ty cho vay nặng lãi và bị bán thẳng cho băng nhóm Trung Quốc ở Phnom Penh. Sau hai ngày bị ép lừa đảo, anh liều mạng nhảy từ tầng ba trốn thoát.
Các cơ quan chức năng Hàn Quốc thừa nhận: ranh giới giữa nạn nhân và tội phạm ngày càng mờ nhạt. Nhiều người sang Campuchia biết rõ mình tham gia tổ chức lừa đảo, nhưng sau đó lại bị chính chúng phản bội, giam cầm và tra tấn.
Một cư dân Hàn sống tại Phnom Penh nói trong sợ hãi: “Ở đây không có công việc tốt, chỉ có địa ngục. Hầu hết những người đến Campuchia đều bị lừa, bị tước tự do và bị biến thành công cụ của bọn tội phạm.”
Những “thiên đường việc làm” chỉ là cánh cổng dẫn xuống địa ngục. Và khi cảnh sát Campuchia còn đang mở rộng điều tra, dư luận Hàn Quốc vẫn chưa hết bàng hoàng trước thực tế: ngay giữa thời đại kỹ thuật số, hàng nghìn người trẻ vẫn có thể bị lừa, bắt cóc và tra tấn – chỉ vì tin vào một tấm vé máy bay miễn phí.