Ngay khi cuộc tấn công của Israel vào Iran bắt đầu, một số nhân vật cấp cao của chế độ Iran đã tụ tập trong một boongke ở Tehran. Trong số đó có Chuẩn tướng Amir Ali Hajizadeh, chỉ huy không quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Theo phương tiện truyền thông Israel, trích dẫn nguồn tin quân sự, những người này đang thảo luận về cách ứng phó với cuộc tấn công của Israel.
Nhưng người Israel đã đi trước một bước. Họ dường như không chỉ biết các thủ tục an ninh của kẻ thù mà còn biết nơi các quan chức cấp cao của chế độ Iran sẽ ẩn náu trong thời điểm khủng hoảng. Một máy bay chiến đấu của Israel đã ném bom boongke, giết chết Hajizadeh và các đồng nghiệp của ông.
Cho đến nay, Israel đã tiến hành các cuộc tấn công trong bốn ngày liên tiếp. Ngoài việc giết chết Hajizadeh, họ còn giết chết cấp trên của ông, Tổng tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hussein Salami, Tham mưu trưởng Quân đội Mohammad Bagheri và người đứng đầu bộ phận tình báo. Israel đã gần như làm tan rã toàn bộ giới lãnh đạo quân sự của Iran.
Theo truyền thông nhà nước, chính quyền Iran đã bắt giữ hàng chục "gián điệp" bị tình nghi hợp tác với Israel.
Ngay cả trước cuộc xung đột này, cơ quan tình báo hải ngoại Mossad của Israel đã nhiều lần chứng minh sự xâm nhập vào hệ thống điện của Iran. Holly Dagres, một chuyên gia về Iran tại Viện Chính sách Cận Đông Washington, cho biết: "Trong nhiều năm, Mossad đã coi Iran như một sân chơi. Từ việc ám sát các nhà khoa học hạt nhân cấp cao đến phá hủy các cơ sở hạt nhân của Iran, Israel đã nhiều lần chứng minh rằng họ chiếm ưu thế trong 'cuộc chiến tranh ngầm' này".
Nhưng sự thống trị của Israel chưa bao giờ rõ ràng hơn lúc này. Chỉ vài giờ sau khi máy bay chiến đấu Israel tiến hành đợt không kích đầu tiên vào Iran vào ngày 13, Mossad đã công bố đoạn phim mà họ cho là về các điệp viên của họ hoạt động sâu bên trong Iran. Đoạn video cho thấy rõ các điệp viên triển khai vũ khí dẫn đường chính xác trên đồng cỏ. Có thông tin cho rằng nhóm Israel đã ẩn núp gần các vị trí phòng không và bệ phóng tên lửa của Iran. Khi cuộc tấn công bắt đầu, họ đã làm tê liệt hệ thống phòng không và phá hủy các bệ phóng tên lửa ngay khi chúng rời khỏi boongke.
Các quan chức an ninh Israel cho biết các loại vũ khí khác đã được bắn từ những chiếc xe được tuồn lậu vào nước này trước đó và được sử dụng để tấn công các hệ thống tên lửa đất đối không, mở đường cho Không quân Israel.
Ngoài ra, các điệp viên Mossad dường như đã thiết lập một căn cứ máy bay không người lái gần Tehran. Tờ Wall Street Journal cho biết hoạt động này đã được triển khai cách đây vài năm. Israel đã dành nhiều tháng để buôn lậu hàng trăm linh kiện máy bay không người lái và đạn dược đến Iran, vận chuyển chúng trong va li, xe tải và container vận chuyển, và một số nhiệm vụ thậm chí còn sử dụng những doanh nhân không biết gì. Sau đó, các điệp viên đã phân phối thiết bị cho nhiều nhóm hoạt động khác nhau.
Theo trang tin tức Axios, hàng trăm điệp viên Mossad đã tham gia vào các vụ tấn công gần đây, bao gồm cả một nhóm điệp viên Iran làm việc cho Israel.
Nhà báo an ninh người Israel Yossi Melman cho biết: "Chiến dịch này thật gây sốc, nhưng trong hơn một thập kỷ, Iran không có bí mật nào trong mắt các cơ quan tình báo Israel". Ali Fasala-Nejad, giám đốc Trung tâm Trung Đông và Trật tự Toàn cầu có trụ sở tại Berlin, cho biết đây là "thất bại mang tính sống còn của Iran trong lĩnh vực tình báo".
Bài viết này được đăng trên trang web của tạp chí Der Spiegel của Đức vào ngày 16 tháng 6, với tiêu đề gốc là "Đây là cách Israel xâm nhập vào hệ thống điện của Iran".

Nhưng người Israel đã đi trước một bước. Họ dường như không chỉ biết các thủ tục an ninh của kẻ thù mà còn biết nơi các quan chức cấp cao của chế độ Iran sẽ ẩn náu trong thời điểm khủng hoảng. Một máy bay chiến đấu của Israel đã ném bom boongke, giết chết Hajizadeh và các đồng nghiệp của ông.
Cho đến nay, Israel đã tiến hành các cuộc tấn công trong bốn ngày liên tiếp. Ngoài việc giết chết Hajizadeh, họ còn giết chết cấp trên của ông, Tổng tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hussein Salami, Tham mưu trưởng Quân đội Mohammad Bagheri và người đứng đầu bộ phận tình báo. Israel đã gần như làm tan rã toàn bộ giới lãnh đạo quân sự của Iran.
Theo truyền thông nhà nước, chính quyền Iran đã bắt giữ hàng chục "gián điệp" bị tình nghi hợp tác với Israel.
Ngay cả trước cuộc xung đột này, cơ quan tình báo hải ngoại Mossad của Israel đã nhiều lần chứng minh sự xâm nhập vào hệ thống điện của Iran. Holly Dagres, một chuyên gia về Iran tại Viện Chính sách Cận Đông Washington, cho biết: "Trong nhiều năm, Mossad đã coi Iran như một sân chơi. Từ việc ám sát các nhà khoa học hạt nhân cấp cao đến phá hủy các cơ sở hạt nhân của Iran, Israel đã nhiều lần chứng minh rằng họ chiếm ưu thế trong 'cuộc chiến tranh ngầm' này".
Nhưng sự thống trị của Israel chưa bao giờ rõ ràng hơn lúc này. Chỉ vài giờ sau khi máy bay chiến đấu Israel tiến hành đợt không kích đầu tiên vào Iran vào ngày 13, Mossad đã công bố đoạn phim mà họ cho là về các điệp viên của họ hoạt động sâu bên trong Iran. Đoạn video cho thấy rõ các điệp viên triển khai vũ khí dẫn đường chính xác trên đồng cỏ. Có thông tin cho rằng nhóm Israel đã ẩn núp gần các vị trí phòng không và bệ phóng tên lửa của Iran. Khi cuộc tấn công bắt đầu, họ đã làm tê liệt hệ thống phòng không và phá hủy các bệ phóng tên lửa ngay khi chúng rời khỏi boongke.
Các quan chức an ninh Israel cho biết các loại vũ khí khác đã được bắn từ những chiếc xe được tuồn lậu vào nước này trước đó và được sử dụng để tấn công các hệ thống tên lửa đất đối không, mở đường cho Không quân Israel.
Ngoài ra, các điệp viên Mossad dường như đã thiết lập một căn cứ máy bay không người lái gần Tehran. Tờ Wall Street Journal cho biết hoạt động này đã được triển khai cách đây vài năm. Israel đã dành nhiều tháng để buôn lậu hàng trăm linh kiện máy bay không người lái và đạn dược đến Iran, vận chuyển chúng trong va li, xe tải và container vận chuyển, và một số nhiệm vụ thậm chí còn sử dụng những doanh nhân không biết gì. Sau đó, các điệp viên đã phân phối thiết bị cho nhiều nhóm hoạt động khác nhau.
Theo trang tin tức Axios, hàng trăm điệp viên Mossad đã tham gia vào các vụ tấn công gần đây, bao gồm cả một nhóm điệp viên Iran làm việc cho Israel.
Nhà báo an ninh người Israel Yossi Melman cho biết: "Chiến dịch này thật gây sốc, nhưng trong hơn một thập kỷ, Iran không có bí mật nào trong mắt các cơ quan tình báo Israel". Ali Fasala-Nejad, giám đốc Trung tâm Trung Đông và Trật tự Toàn cầu có trụ sở tại Berlin, cho biết đây là "thất bại mang tính sống còn của Iran trong lĩnh vực tình báo".
Bài viết này được đăng trên trang web của tạp chí Der Spiegel của Đức vào ngày 16 tháng 6, với tiêu đề gốc là "Đây là cách Israel xâm nhập vào hệ thống điện của Iran".