Ngọc Yến
Writer
Cuối thời Đông Hán, thiên hạ loạn lạc, Tào Tháo đem quân đánh xuống phía nam. Khi đến Vạn Thành, tướng Trương Tú thấy thế yếu nên đầu hàng. Tào Tháo vào thành, ở lại vài ngày, mở tiệc chiêu đãi và tiếp quản mọi việc.
Lúc đó, trong thành có một góa phụ rất nổi tiếng là Trâu thị, vợ của Trương Tế và là dì của Trương Tú. Nghe nói bà đẹp và có khí chất, Tào Tháo liền cho người mời bà đến gặp.
Vừa gặp mặt, Tào Tháo buột miệng nói một câu rất nổi tiếng: “Hôm nay thật may mắn, ba đời mới được gặp nàng.”
Nghe thì rất lịch sự và văn hoa, nhưng thực chất đó là lời tán tỉnh công khai. Trâu thị ở lại doanh trại của Tào Tháo, chuyện này nhanh chóng đến tai Trương Tú. Ông ta tức giận, cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, liền bí mật tập hợp quân cũ và nổi loạn giữa đêm.
Tào Tháo bị đánh úp, hoảng loạn bỏ chạy, thậm chí chưa kịp mang giày. Cận vệ Điển Vi ở lại chặn địch và tử trận. Con trai trưởng của Tào Tháo là Tào Ngang cũng chết khi nhường ngựa cho cha. Cháu họ Tào An Dân cũng thiệt mạng trong loạn quân.
Sau trận đó, Tào Tháo mất con, mất tướng, tổn thất rất nặng. Mẹ của Tào Ngang vì quá đau buồn đã bỏ về nhà cha mẹ đẻ, dù Tào Tháo đến cầu xin cũng không chịu quay lại.
Một câu nói dẫn đến đại họa
Câu “may mắn ba đời mới được gặp nàng” vốn là lời nói hoa mỹ thời xưa, dùng để khen ngợi khi gặp người đẹp hay người quý. Nhưng trong trường hợp này, nó lại trở thành nguyên nhân trực tiếp gây ra cuộc phản loạn ở Vạn Thành.
Điều thú vị là, câu nói đó lại được truyền lại đến ngày nay dưới dạng lời tán tỉnh rất phổ biến. Khi làm quen con gái, nhiều đàn ông thường mở đầu bằng kiểu: “Anh thật may mắn, như gặp em từ kiếp trước.”
Hoặc: “Gặp em chắc là duyên ba kiếp.”
Nghe thì có vẻ văn vẻ, lãng mạn, hơi cổ điển, nên dễ tạo thiện cảm. Vì vậy, nó trở thành một câu mở đầu quen thuộc trong hẹn hò và chat làm quen.
Ngày xưa, một câu nói của Tào Tháo đã dẫn đến binh biến, mất con, mất tướng. Ngày nay, câu nói đó lại trở thành lời tán tỉnh ngọt ngào của đàn ông khi gặp người mình thích.
Lịch sử đôi khi rất trớ trêu: câu nói từng gây thảm họa, nay lại là “bí kíp thả thính”.
Lúc đó, trong thành có một góa phụ rất nổi tiếng là Trâu thị, vợ của Trương Tế và là dì của Trương Tú. Nghe nói bà đẹp và có khí chất, Tào Tháo liền cho người mời bà đến gặp.
Vừa gặp mặt, Tào Tháo buột miệng nói một câu rất nổi tiếng: “Hôm nay thật may mắn, ba đời mới được gặp nàng.”
Nghe thì rất lịch sự và văn hoa, nhưng thực chất đó là lời tán tỉnh công khai. Trâu thị ở lại doanh trại của Tào Tháo, chuyện này nhanh chóng đến tai Trương Tú. Ông ta tức giận, cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, liền bí mật tập hợp quân cũ và nổi loạn giữa đêm.
Tào Tháo bị đánh úp, hoảng loạn bỏ chạy, thậm chí chưa kịp mang giày. Cận vệ Điển Vi ở lại chặn địch và tử trận. Con trai trưởng của Tào Tháo là Tào Ngang cũng chết khi nhường ngựa cho cha. Cháu họ Tào An Dân cũng thiệt mạng trong loạn quân.
Sau trận đó, Tào Tháo mất con, mất tướng, tổn thất rất nặng. Mẹ của Tào Ngang vì quá đau buồn đã bỏ về nhà cha mẹ đẻ, dù Tào Tháo đến cầu xin cũng không chịu quay lại.
Một câu nói dẫn đến đại họa
Câu “may mắn ba đời mới được gặp nàng” vốn là lời nói hoa mỹ thời xưa, dùng để khen ngợi khi gặp người đẹp hay người quý. Nhưng trong trường hợp này, nó lại trở thành nguyên nhân trực tiếp gây ra cuộc phản loạn ở Vạn Thành.
Từ sự kiện này, Tào Tháo về sau rất chú trọng kỷ luật quân đội, đặc biệt cấm binh lính xâm phạm gia quyến của người khác. Đây được xem là một bài học lớn trong đời ông.Cuộc phản loạn ở Vạn Thành là một biến cố lớn xảy ra năm 197 sau Công nguyên, khi Tào Tháo kéo quân đến Vạn Thành và được tướng Trương Tú đầu hàng. Sau khi vào thành, Tào Tháo để ý đến Trâu thị, vợ góa của Trương Tế và cũng là dì của Trương Tú, rồi giữ bà lại và buông lời tán tỉnh, khiến Trương Tú cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề. Uất ức và tức giận, Trương Tú bí mật tập hợp quân cũ, bất ngờ đánh úp doanh trại Tào Tháo giữa đêm. Tào Tháo suýt mất mạng, phải bỏ chạy trong hỗn loạn; cận vệ thân tín Điển Vi tử trận khi chặn quân địch, con trai cả Tào Ngang chết khi nhường ngựa cho cha, và cháu họ Tào An Dân cũng tử trận.
Điều thú vị là, câu nói đó lại được truyền lại đến ngày nay dưới dạng lời tán tỉnh rất phổ biến. Khi làm quen con gái, nhiều đàn ông thường mở đầu bằng kiểu: “Anh thật may mắn, như gặp em từ kiếp trước.”
Hoặc: “Gặp em chắc là duyên ba kiếp.”
Nghe thì có vẻ văn vẻ, lãng mạn, hơi cổ điển, nên dễ tạo thiện cảm. Vì vậy, nó trở thành một câu mở đầu quen thuộc trong hẹn hò và chat làm quen.
Ngày xưa, một câu nói của Tào Tháo đã dẫn đến binh biến, mất con, mất tướng. Ngày nay, câu nói đó lại trở thành lời tán tỉnh ngọt ngào của đàn ông khi gặp người mình thích.
Lịch sử đôi khi rất trớ trêu: câu nói từng gây thảm họa, nay lại là “bí kíp thả thính”.