Vũ Nguyễn
Writer
Brooklyn Beckham, con trai của cặp đôi nổi tiếng người Anh David và Victoria Beckham, cho biết anh không muốn hòa giải với cha mẹ sau một cuộc xung đột gia đình mà anh đã mô tả chi tiết trong một bài đăng dài trên mạng xã hội vào ngày 19 tháng 1.
Chàng trai 26 tuổi cho biết bố mẹ anh đã thao túng dư luận về gia đình anh trên báo chí và cố gắng "phá hoại" mối quan hệ của anh với vợ, Nicola Peltz.
“Tôi không muốn hòa giải với gia đình mình,” anh viết trong một bài đăng trên Instagram gửi đến 16,2 triệu người theo dõi. “Tôi không bị ai điều khiển. Lần đầu tiên trong đời, tôi đứng lên bảo vệ chính mình.”
Brooklyn là con trai cả của cựu đội trưởng đội tuyển bóng đá Anh David Beckham và vợ anh, nhà thiết kế thời trang kiêm cựu ngôi sao nhạc pop Victoria.
Brooklyn kết hôn với Nicola, một nữ diễn viên người Mỹ và là con gái của tỷ phú doanh nhân Nelson Peltz và cựu người mẫu Claudia Heffner Peltz, vào năm 2022.
Người phát ngôn của David và Victoria Beckham chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức khi được hãng tin AFP yêu cầu bình luận về những phát ngôn của con trai họ.
“Bố mẹ tôi đã không ngừng tìm cách phá hoại mối quan hệ của tôi từ trước khi tôi kết hôn, và điều đó vẫn chưa dừng lại,” Brooklyn nói.
“Mẹ tôi đã hủy việc may váy cho Nicola vào phút chót, dù Nicola rất háo hức được mặc chiếc váy do chính bà thiết kế, buộc bà phải gấp rút tìm một chiếc váy khác.”
Brooklyn tiếp tục cáo buộc rằng mẹ anh đã "cướp" điệu nhảy đầu tiên của anh với Nicola trong ngày cưới và nhảy "một cách không phù hợp" trước mặt hàng trăm khách mời, đồng thời nói thêm rằng anh chưa bao giờ cảm thấy "khó chịu và nhục nhã" đến thế trong đời.
Anh ta cũng cáo buộc rằng vợ mình đã bị gia đình "thiếu tôn trọng" và không được mời đến bữa tiệc sinh nhật lần thứ 50 của cha anh. "Gia đình tôi coi trọng việc quảng bá hình ảnh và các hợp đồng thương hiệu hơn tất cả mọi thứ. Thương hiệu Beckham là ưu tiên hàng đầu", anh ta nói thêm.
Ông kết luận bằng cách nói rằng ông lớn lên với nỗi lo lắng tột độ, nhưng giờ đây đã tìm thấy sự bình yên. AFP