"Ác quỷ" Champawat đoạt mạng hơn 430 người, lập kỷ lục Guinness thế giới

From Beijing with Love
From Beijing with Love
Phản hồi: 0

From Beijing with Love

Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
Vào cuối thế kỷ 19, một thảm kịch kinh hoàng đã diễn ra ở vùng đất thấp gần dãy Himalaya, giữa biên giới Nepal và Ấn Độ, khi hàng chục người mất tích và thiệt mạng trong rừng sâu. Các vụ tấn công ngày càng táo tợn và gần khu dân cư hơn, khiến người dân địa phương vô cùng hoang mang, thậm chí còn đồn đại về sự xuất hiện của ác quỷ.

Những lời đồn đại về ma quỷ tan biến khi sự thật được phơi bày: thủ phạm là một con hổ cái Bengal. Nó từng bị một thợ săn địa phương bắn bị thương, gãy mất hai chiếc răng nanh. Vết thương này khiến nó không thể săn mồi như bình thường, buộc nó phải chuyển sang những con mồi dễ dàng hơn, như gia súc và con người.

Số nạn nhân nhanh chóng lên tới hơn 200 người. Con hổ cái này rất thông minh và xảo quyệt, khiến nhiều thợ săn và dân làng phải trở về tay không sau những cuộc truy lùng trong rừng. Không ai dám mạo hiểm vào rừng một mình. Tình hình trở nên căng thẳng đến mức quân đội phải vào cuộc, nhưng con hổ cái vẫn trốn thoát. Cuối cùng, nó bị quân đội dồn ép, buộc phải di chuyển sang khu vực Champawat.

1735272744876.png


Mặc dù thay đổi địa bàn hoạt động, nhưng sự nguy hiểm vẫn không hề giảm. Tại "ngôi nhà mới", con hổ cái càng trở nên hung hãn và táo tợn hơn. Nó săn mồi ngay cả ban ngày, tiếp cận khu dân cư và tấn công gia súc mà không chút sợ hãi. Bản tính hung dữ của nó ngày càng tăng, dẫn đến nhiều vụ tấn công dân làng hơn. Theo cuốn sách Deadly Animals: Savage Encounters Between Man and Beast, một ngày nọ, con hổ cái đã tấn công một cô gái trẻ và kéo nạn nhân vào rừng trước sự chứng kiến của nhiều người.

Vụ việc này khiến hàng trăm người dân hoảng sợ, bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Trong thời gian ở Champawat, con hổ cái đã giết thêm 236 người, nâng tổng số nạn nhân lên 436 người trong vòng 8 năm. Chính phủ đã treo thưởng lớn cho bất kỳ ai tiêu diệt được con hổ, nhưng nó vẫn tiếp tục lẩn trốn những kẻ săn mồi. Cuối cùng, họ phải nhờ đến Jim Corbett, một thợ săn nổi tiếng người Anh sinh ra tại Ấn Độ và rất am hiểu rừng rậm.

Mặc dù giàu kinh nghiệm và am hiểu địa hình, nhưng Corbett cũng gặp khó khăn trong việc truy tìm con hổ cái xảo quyệt. Tuy nhiên, nhờ sự quyết tâm và sáng tạo, ông đã tìm ra cách. Sau khi bắn hụt mục tiêu, Corbett huy động 300 người dân, tạo ra tiếng ồn lớn để dồn con hổ vào một sườn núi đá. Khi con hổ xuất hiện, Corbett đã bắn hai phát súng ngắn vào bụng và một phát vào chân nó. Con hổ cố gắng chạy trốn nhưng đã chết vì vết thương quá nặng.

1735272754873.png


Hổ Bengal là một trong những loài săn mồi đáng sợ nhất, với trọng lượng hơn 200kg, tốc độ chạy nước rút 64km/h và lực cắn mạnh hơn cả cá mập trắng. Một cú tát của nó đủ sức làm vỡ sọ người. Hổ cũng rất thông minh và thù dai. Trong nhiều thế kỷ, hổ và con người đã chung sống hòa bình ở vùng đất thấp gần dãy Himalaya. Loài vật này được tôn kính trong thần thoại và tôn giáo, thường săn hươu, nai và thậm chí cả thực vật. Người dân địa phương biết cách tránh chúng.

Chưa từng có sinh vật nào giết nhiều người đến vậy. Huckelbridge chỉ ra rằng đây là hậu quả của việc con người tàn phá môi trường tự nhiên. Sau này, Corbett phản đối việc săn bắn bừa bãi vì lo ngại hổ và sư tử sẽ tuyệt chủng. 10 năm cuối đời, ông dành cho việc bảo vệ động vật và bảo tồn thiên nhiên hoang dã, đặt nền móng cho các khu bảo tồn ngày nay. Ngày nay, tại Ấn Độ, có một vườn quốc gia mang tên Corbett, nơi những tiếng gầm của hổ vẫn vang lên mỗi đêm.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top