Nguyễn Văn Sơn
Writer
Hội đồng Trường THPT Tô Hiến Thành (xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình) đã họp và thống nhất cho thôi chức Chủ tịch Hội đồng trường đối với ông Nguyễn Văn Đạt do liên quan đến hành vi thiếu chuẩn mực với nhiều người phụ nữ tại phòng làm việc.
Trước đó, ông Vũ Văn Kỳ, Chủ tịch UBND xã Hải Hậu, Ninh Bình (thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, Nam Định cũ) ch biết cơ quan công an đang vào cuộc xác minh các clip "thân mật", khi nào có kết quả cụ thể sẽ thông báo sau.
Một điều đáng lưu ý là trong công văn của nhà trường mới đây khi thông tin về vụ việc đã khẳng định ông Đạt không phải là thầy, không dạy học, nhưng trước đó các thông tin chính thức từ nhà trường đều gọi ông Đạt là thầy (như cư dân mạng chụp màn hình trên fanpage của trường):
Vụ việc này cơ quan chức năng sẽ làm rõ vi phạm đến đâu, và ông Đạt đã nhận hình thức xử lý đầu tiên. Tuy nhiên, tôi có thắc mắc trong phòng làm việc của ông Đạt được lắp camera, ông ta biết rõ điều đó. Vậy nhưng vì sao khi có những hành động thiếu chuẩn mực ông ta lại không tắt hoặc che camera đi, cho đến khi chuyển giai đoạn ông ta mới dùng khăn lau bàn che camera lại? Có vẻ, ông ta đã cố tình làm như vậy. Để làm gì? Mặc dù những người phụ nữ đến với ông ta xem ra là tự nguyện, (thật ghê sợ khi ông ta ngồi bàn ngoắc tay một người phụ nữ trẻ lại phía mình), nhưng liệu có sự ép buộc nào không?
Trước đó, ông Vũ Văn Kỳ, Chủ tịch UBND xã Hải Hậu, Ninh Bình (thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, Nam Định cũ) ch biết cơ quan công an đang vào cuộc xác minh các clip "thân mật", khi nào có kết quả cụ thể sẽ thông báo sau.
Một điều đáng lưu ý là trong công văn của nhà trường mới đây khi thông tin về vụ việc đã khẳng định ông Đạt không phải là thầy, không dạy học, nhưng trước đó các thông tin chính thức từ nhà trường đều gọi ông Đạt là thầy (như cư dân mạng chụp màn hình trên fanpage của trường):
Vụ việc này cơ quan chức năng sẽ làm rõ vi phạm đến đâu, và ông Đạt đã nhận hình thức xử lý đầu tiên. Tuy nhiên, tôi có thắc mắc trong phòng làm việc của ông Đạt được lắp camera, ông ta biết rõ điều đó. Vậy nhưng vì sao khi có những hành động thiếu chuẩn mực ông ta lại không tắt hoặc che camera đi, cho đến khi chuyển giai đoạn ông ta mới dùng khăn lau bàn che camera lại? Có vẻ, ông ta đã cố tình làm như vậy. Để làm gì? Mặc dù những người phụ nữ đến với ông ta xem ra là tự nguyện, (thật ghê sợ khi ông ta ngồi bàn ngoắc tay một người phụ nữ trẻ lại phía mình), nhưng liệu có sự ép buộc nào không?