From Beijing with Love
Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
Shuangshuang (tên Nhật: Tan Tan) là 1 con gấu trúc cái sinh năm 1995, đã qua đời vào ngày 31/3/2024 tại Vườn thú Kobe Oji, Nhật Bản với lí do bệnh tim liên quan đến tuổi già. Nó sống đến tuổi 29 tương đương gần 100 tuổi ở người. Theo thông báo từ Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã Trung Quốc (CWCA), xác Shuangshuang đã được xử lý thành tiêu bản và trở về Trung Quốc vào ngày 26/6/2025 để phục vụ nghiên cứu khoa học và giáo dục cộng đồng.
Shuangshuang đến Vườn thú Kobe Oji vào ngày 16/7/2000 trong khuôn khổ chương trình nghiên cứu bảo tồn gấu trúc quốc tế giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Sau trận động đất Hanshin năm 1995, nó trở thành biểu tượng khích lệ tinh thần cho người dân Kobe. Trong 24 năm, Shuangshuang đã thu hút tình cảm của người dân trên khắp Nhật Bản, nhiều sự kiện tưởng niệm được tổ chức sau khi qua đời gồm lễ tưởng niệm vào tháng 5/2024, sinh nhật vào tháng 9/2024, kỷ niệm 1 năm ngày mất vào 31/3/2025.
Hợp đồng thuê gấu trúc hết hạn vào tháng 7/2020 nhưng việc đưa Shuangshuang về Trung Quốc bị hoãn hai lần do đại dịch COVID-19 và sau đó là tình trạng sức khỏe không tốt. Năm 2021, Shuangshuang được chẩn đoán mắc bệnh tim do tuổi già. Dù chuyên gia Trung Quốc và Nhật Bản đã nỗ lực cứu chữa, tình trạng xấu đi từ 13/3/2024 dẫn đến cái chết vào cuối tháng đó.
Sau khi qua đời, xác Shuangshuang được xử lý theo thỏa thuận hợp tác, Vườn thú Kobe Oji chi khoảng 730 triệu yên (khoảng 4,8 triệu USD) để chế tác tiêu bản và bộ xương, trước khi chuyển về Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Gấu trúc Trung Quốc tại Thành Đô. Tiêu bản sẽ được sử dụng để nghiên cứu và giáo dục, đồng thời thể hiện sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trong bảo tồn gấu trúc. Nhân viên vườn thú chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng truyền lại kiến thức về quản lý và chăm sóc gấu trúc cho các thế hệ tương lai”.
Shuangshuang không chỉ là con vật được yêu mến mà còn là biểu tượng của ngoại giao gấu trúc, 1 chiến lược của Trung Quốc nhằm thúc đẩy quan hệ quốc tế. Kể từ năm 1984, gấu trúc được cho thuê thay vì tặng, các hợp đồng thường kéo dài 10-15 năm. Sự hiện diện của Shuangshuang tại Kobe đã góp phần thắt chặt quan hệ Trung-Nhật đặc biệt sau thảm họa động đất. Tuy nhiên, việc nhiều gấu trúc bao gồm Shuangshuang được trả về Trung Quốc gần đây, như Shin Shin và Ri Ri từ Vườn thú Ueno vào tháng 9/2024, hay 4 gấu trúc từ Adventure World vào tháng 6/2025, đã làm dấy lên lo ngại rằng Nhật Bản có thể không còn gấu trúc sau năm 2026.
Người hâm mộ từ khắp Nhật Bản đã bày tỏ tình cảm sâu sắc với Shuangshuang qua các sự kiện tưởng niệm. Một nhân viên vườn thú chia sẻ: “Chúng tôi nhận được nhiều tin nhắn ấm áp về Tan Tan, cho thấy sự hiện diện của cô ấy quan trọng đến mức nào”.
Shuangshuang đến Vườn thú Kobe Oji vào ngày 16/7/2000 trong khuôn khổ chương trình nghiên cứu bảo tồn gấu trúc quốc tế giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Sau trận động đất Hanshin năm 1995, nó trở thành biểu tượng khích lệ tinh thần cho người dân Kobe. Trong 24 năm, Shuangshuang đã thu hút tình cảm của người dân trên khắp Nhật Bản, nhiều sự kiện tưởng niệm được tổ chức sau khi qua đời gồm lễ tưởng niệm vào tháng 5/2024, sinh nhật vào tháng 9/2024, kỷ niệm 1 năm ngày mất vào 31/3/2025.
Hợp đồng thuê gấu trúc hết hạn vào tháng 7/2020 nhưng việc đưa Shuangshuang về Trung Quốc bị hoãn hai lần do đại dịch COVID-19 và sau đó là tình trạng sức khỏe không tốt. Năm 2021, Shuangshuang được chẩn đoán mắc bệnh tim do tuổi già. Dù chuyên gia Trung Quốc và Nhật Bản đã nỗ lực cứu chữa, tình trạng xấu đi từ 13/3/2024 dẫn đến cái chết vào cuối tháng đó.

Sau khi qua đời, xác Shuangshuang được xử lý theo thỏa thuận hợp tác, Vườn thú Kobe Oji chi khoảng 730 triệu yên (khoảng 4,8 triệu USD) để chế tác tiêu bản và bộ xương, trước khi chuyển về Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Gấu trúc Trung Quốc tại Thành Đô. Tiêu bản sẽ được sử dụng để nghiên cứu và giáo dục, đồng thời thể hiện sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trong bảo tồn gấu trúc. Nhân viên vườn thú chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng truyền lại kiến thức về quản lý và chăm sóc gấu trúc cho các thế hệ tương lai”.
Shuangshuang không chỉ là con vật được yêu mến mà còn là biểu tượng của ngoại giao gấu trúc, 1 chiến lược của Trung Quốc nhằm thúc đẩy quan hệ quốc tế. Kể từ năm 1984, gấu trúc được cho thuê thay vì tặng, các hợp đồng thường kéo dài 10-15 năm. Sự hiện diện của Shuangshuang tại Kobe đã góp phần thắt chặt quan hệ Trung-Nhật đặc biệt sau thảm họa động đất. Tuy nhiên, việc nhiều gấu trúc bao gồm Shuangshuang được trả về Trung Quốc gần đây, như Shin Shin và Ri Ri từ Vườn thú Ueno vào tháng 9/2024, hay 4 gấu trúc từ Adventure World vào tháng 6/2025, đã làm dấy lên lo ngại rằng Nhật Bản có thể không còn gấu trúc sau năm 2026.
Người hâm mộ từ khắp Nhật Bản đã bày tỏ tình cảm sâu sắc với Shuangshuang qua các sự kiện tưởng niệm. Một nhân viên vườn thú chia sẻ: “Chúng tôi nhận được nhiều tin nhắn ấm áp về Tan Tan, cho thấy sự hiện diện của cô ấy quan trọng đến mức nào”.