Trang nhất Nhà Trắng ngày 18/12/2025 đăng tải sắc lệnh hành pháp mới của Tổng thống Donald Trump, khẳng định ưu tiên vai trò lãnh đạo của Mỹ trong không gian, đặt mục tiêu đưa phi hành gia trở lại Mặt Trăng vào năm 2028 và xây dựng tiền đồn lâu dài trên Mặt Trăng vào năm 2030, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược với các đối thủ như Trung Quốc và sự tham gia ngày càng lớn của khu vực tư nhân, trong đó có SpaceX.
Tờ thông tin kèm theo sắc lệnh nêu rõ các chỉ thị về tăng cường an ninh quỹ đạo, triển khai lò phản ứng hạt nhân trên Mặt Trăng vào năm 2030 và từng bước thay thế Trạm Vũ trụ Quốc tế bằng các phương tiện thương mại. Các mục tiêu này được xem là nhằm đẩy nhanh tiến độ so với chương trình Artemis vốn nhiều lần trì hoãn kể từ khi được khởi xướng trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump.
Phản ứng của công chúng cho thấy sự pha trộn giữa phấn khích từ những người ủng hộ khẩu hiệu “Nước Mỹ trên hết”, coi đây là biểu tượng của đổi mới và sức mạnh quốc gia, với hoài nghi về tính khả thi và chi phí, gợi lại những tranh luận kéo dài nhiều thập kỷ về ngân sách NASA và mức độ phụ thuộc vào doanh nghiệp tư nhân trong các cuộc chạy đua không gian mang tính địa chính trị.
Chương trình Artemis trước đó đã trải qua nhiều điều chỉnh. Năm 2019, mục tiêu ban đầu là hạ cánh có người vào năm 2024, sau đó được thừa nhận là quá tham vọng. Dưới thời chính quyền kế tiếp, mốc thời gian được lùi sang cuối năm 2025 hoặc 2026. Đến đầu năm 2024, NASA hoãn Artemis III sang tháng 9/2026, rồi tiếp tục lùi sang giữa năm 2027 vào tháng 12/2024, trong khi Artemis II được lên lịch tháng 4/2026. Cuối năm 2025, lịch chính thức vẫn xác định Artemis III không sớm hơn giữa năm 2027, với một số đánh giá nội bộ cho rằng có thể trễ đến năm 2028 do chậm trễ của tàu Starship.
Theo sắc lệnh mới ký ngày 18/12/2025, mục tiêu đưa người Mỹ trở lại Mặt Trăng vào năm 2028 được coi là thực tế hơn so với mốc giữa năm 2027, đồng thời vẫn sớm hơn những kịch bản bi quan hơn. Văn bản nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác với khu vực tư nhân nhằm duy trì lợi thế trước Trung Quốc, quốc gia đặt mục tiêu Mặt Trăng vào khoảng năm 2030.
Sắc lệnh được ký chỉ vài giờ sau khi Jared Isaacman chính thức tuyên thệ nhậm chức Giám đốc NASA. Thời điểm này được giới quan sát xem là tín hiệu cho một khởi đầu phối hợp, nhằm thúc đẩy chính sách không gian mạnh mẽ theo định hướng “America First” ngay từ đầu nhiệm kỳ mới của lãnh đạo NASA.
Tờ thông tin kèm theo sắc lệnh nêu rõ các chỉ thị về tăng cường an ninh quỹ đạo, triển khai lò phản ứng hạt nhân trên Mặt Trăng vào năm 2030 và từng bước thay thế Trạm Vũ trụ Quốc tế bằng các phương tiện thương mại. Các mục tiêu này được xem là nhằm đẩy nhanh tiến độ so với chương trình Artemis vốn nhiều lần trì hoãn kể từ khi được khởi xướng trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump.
Phản ứng của công chúng cho thấy sự pha trộn giữa phấn khích từ những người ủng hộ khẩu hiệu “Nước Mỹ trên hết”, coi đây là biểu tượng của đổi mới và sức mạnh quốc gia, với hoài nghi về tính khả thi và chi phí, gợi lại những tranh luận kéo dài nhiều thập kỷ về ngân sách NASA và mức độ phụ thuộc vào doanh nghiệp tư nhân trong các cuộc chạy đua không gian mang tính địa chính trị.
Chương trình Artemis trước đó đã trải qua nhiều điều chỉnh. Năm 2019, mục tiêu ban đầu là hạ cánh có người vào năm 2024, sau đó được thừa nhận là quá tham vọng. Dưới thời chính quyền kế tiếp, mốc thời gian được lùi sang cuối năm 2025 hoặc 2026. Đến đầu năm 2024, NASA hoãn Artemis III sang tháng 9/2026, rồi tiếp tục lùi sang giữa năm 2027 vào tháng 12/2024, trong khi Artemis II được lên lịch tháng 4/2026. Cuối năm 2025, lịch chính thức vẫn xác định Artemis III không sớm hơn giữa năm 2027, với một số đánh giá nội bộ cho rằng có thể trễ đến năm 2028 do chậm trễ của tàu Starship.
Theo sắc lệnh mới ký ngày 18/12/2025, mục tiêu đưa người Mỹ trở lại Mặt Trăng vào năm 2028 được coi là thực tế hơn so với mốc giữa năm 2027, đồng thời vẫn sớm hơn những kịch bản bi quan hơn. Văn bản nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác với khu vực tư nhân nhằm duy trì lợi thế trước Trung Quốc, quốc gia đặt mục tiêu Mặt Trăng vào khoảng năm 2030.
Sắc lệnh được ký chỉ vài giờ sau khi Jared Isaacman chính thức tuyên thệ nhậm chức Giám đốc NASA. Thời điểm này được giới quan sát xem là tín hiệu cho một khởi đầu phối hợp, nhằm thúc đẩy chính sách không gian mạnh mẽ theo định hướng “America First” ngay từ đầu nhiệm kỳ mới của lãnh đạo NASA.