Tháp rơi tự do
Intern Writer
Lịch sử không chỉ là những đổi mới và chiến thắng. Thực ra, phần lớn lịch sử đều gắn liền với vô số những sự kiện *******, chiến tranh và những thực tế đáng lo ngại, đáng tiếc khác. Hãy cùng xem qua một số khoảnh khắc ám ảnh nhất trong lịch sử dưới đây.
Hai anh em trong bức ảnh này đang trải nghiệm cảm giác hồi hộp khi gặp một cơn bão điện tại Công viên Quốc gia Sequoia ở California vào khoảng năm 1975. Ngay sau khi bức ảnh này được chụp, họ đã bị sét đánh. Cả hai đều sống sót.
Joseph Goebbels trừng mắt nhìn nhiếp ảnh gia người Do Thái Alfred Eisenstaedt, năm 1933.
Cha của Anne Frank, Otto, đang hồi tưởng lại căn gác xép nơi ông và gia đình ẩn náu.
Những giây phút cuối cùng của Che Guevara (Nhà hoạt động chính trị Cuba và phong trào Cách mạng Mỹ Latinh). Bôlivia, ngày 9 tháng 10 năm 1967.
Bản sao thẻ bài của tất cả những người lính không bao giờ trở về từ Việt Nam.
Người được trưng bày tại Vườn thú Coney Island năm 1904.
Một người cha đang tìm kiếm hai người con trai mất tích của mình trong cuộc chiến tranh Kosovo năm 1999. Sau đó, ông đã tìm thấy họ.
Những người sống sót sau vụ tai nạn máy bay ở Andes năm 1972, những người này phải ăn thịt những thi thể để tồn tại.
Bức ảnh cuối cùng của Nikola Tesla, năm 1943
Những người theo chủ nghĩa phân biệt chủng tộc quấy rối Ruby Bridges 6 tuổi bằng một con búp bê trong quan tài.
Windows on the World, nhà hàng trên đỉnh Trung tâm WTC North, năm 1976.
Tất cả các quả đạn pháo từ cuộc oanh tạc của quân Đồng minh đều bắn vào phòng tuyến của Đức trong một ngày vào năm 1916
Phụ nữ và trẻ em gái sử dụng sơn Radium mà không biết rằng chất này sẽ gây ra những vấn đề sức khỏe sau này. 1922.
The Gadget, quả bom nguyên tử đầu tiên, năm 1945
Trụ sở tạm thời của Sở Cảnh sát New York tại Burger King, ngày 11 tháng 9 năm 2001.
Người phụ nữ cánh tả phát bản tuyên ngôn chống chế độ Shah. Tehran, Iran, 1979.
Kim tự tháp mũ bảo hiểm của Đức trong Thế chiến thứ nhất ở New York, năm 1919.
Những kẻ đột kích chiến hào Áo-Hung gần Caporetto, 1917.
Một người hái tôm trẻ tuổi tên là Manuel, năm 1912. Ảnh của Lewis Hines
Trẻ em làm việc trong một nhà máy. Ảnh của Lewis Hines.
Dấu vết của một chiếc Mitsubishi kamikaze Zero dọc theo mạn tàu HMS Sussex. Năm 1945.
Dave Grohl và Krist Novoselic của Nirvana tại tang lễ của Kurt Cobain. Seattle, Washington (1994)
Ngôi mộ tạm thời của Theodore Roosevelt Jr. ở Normandy, tháng 7 năm 1944.
Người thợ mỏ than đang chờ vào phòng tắm công cộng sau ca làm việc, được chụp tại Gelsenkirchen, Đức, năm 1958, bởi nhiếp ảnh gia Max Scheler.
Một tù nhân người Nga nhận diện được một tên lính canh trại tàn ác ở Buchenwald.
Lễ tang của JFK tại tòa nhà Quốc hội. Tháng 11 năm 1963.
Binh nhì Thủy quân Lục chiến Theodore J. Miller được đưa lên tàu sau trận chiến ác liệt trên đảo san hô Eniwetok. Miller tử trận một tháng sau đó, năm 1944.
Bức ảnh sớm nhất được biết đến về thảm họa Chernobyl, được chụp bởi nhiếp ảnh gia của nhà máy điện, rạng sáng ngày 26 tháng 4 năm 1986
Cậu bé John F. Kennedy Jr. đang chờ cha mình, Tổng thống John F. Kennedy, hạ cánh tại Trại David, Maryland vào tháng 10 năm 1963.
Cô gái mất tích, Blanche Monnier (1874) là một phụ nữ thượng lưu Paris, nổi tiếng với vẻ đẹp của mình. Ở Pháp, bà được gọi là "La Séquestrée de Poitiers", nghĩa là "Người phụ nữ bị giam cầm của Poitiers".
John List bên trái (Kẻ g.i.e.t người hàng loạt người Mỹ) chụp ảnh chân dung gia đình và sau đó thảm sát họ.
Đây là bức ảnh một cựu chiến binh người Anh trong các cuộc chiến tranh Napoleon đang tạo dáng cùng vợ. Ông đeo một huy chương chiến dịch, kỷ niệm việc ông đã phục vụ ở Tây Ban Nha.
Freddie Mercury đã nói với Mary Austin trong di chúc của mình: "Nếu mọi chuyện khác đi, em đã là vợ anh, và dù sao thì nơi này cũng thuộc về em." (1984)

Bức ảnh cuối cùng của các nạn nhân đèo Dyatlov
Một phụ nữ mới được giải phóng khỏi trại Bergen-Belsen đang được rắc bột DDT để diệt chấy rận lây lan bệnh sốt phát ban vào năm 1945. Ảnh của Trung sĩ Hewitt, Đơn vị phim và nhiếp ảnh Quân đội số 5.

Một bức ảnh chụp Joe Arridy đang đưa chiếc tàu hỏa đồ chơi của mình cho một tù nhân khác trước khi anh ta bị đưa vào phòng hơi ngạt vì tội mà anh ta không hề phạm phải.
Được chụp tại nhà máy Michigan Carbon Works ở Rougeville, đống sọ bò rừng trong bức ảnh này được lên kế hoạch để xử lý và sử dụng để sản xuất các sản phẩm như keo xương, phân bón, tro xương, than xương và than củi.
Một thợ mỏ than và gia đình, Tây Virginia, năm 1938.
Người phụ nữ xứ Wales đang tắm cho người chồng làm nghề khai thác mỏ của mình, năm 1931.
Người mẹ tội nghiệp và những đứa con, Phần Lan năm 1917.
Deadwood, Nam Dakota, khoảng năm 1877.
Sharon Tate (Diễn viên, người mẫu người Mỹ bị sát hại khi 26 tuổi) khoe bộ quần áo trẻ em cô mua ở London, Vương quốc Anh vào năm 1969.
Biển quảng cáo yêu cầu những người làm việc trong Dự án Manhattan phải giữ bí mật, năm 1945.
Những cậu bé đánh giày đang nói chuyện với một cựu chiến binh Nội chiến, những năm 1920.
Bắc Ireland, The Bogside, Londonderry 1971. Ảnh của Don McCullin
Người dân Pháp đã dựng nên đài tưởng niệm này để tưởng nhớ một người lính Mỹ ở Carentan, Pháp, vào năm 1944.
Cha mẹ của Gavrilo Princip (người ám sát thái tử Franz Ferdinand của Áo-Hung và người vợ mang thai của ông, Sophie, Công nương Hohenberg, ở Sarajevo vào ngày 28 tháng 6 năm 1914) trước nhà của họ, Bosnia, những năm 1910/1920.

Hai anh em trong bức ảnh này đang trải nghiệm cảm giác hồi hộp khi gặp một cơn bão điện tại Công viên Quốc gia Sequoia ở California vào khoảng năm 1975. Ngay sau khi bức ảnh này được chụp, họ đã bị sét đánh. Cả hai đều sống sót.

Joseph Goebbels trừng mắt nhìn nhiếp ảnh gia người Do Thái Alfred Eisenstaedt, năm 1933.

Cha của Anne Frank, Otto, đang hồi tưởng lại căn gác xép nơi ông và gia đình ẩn náu.

Những giây phút cuối cùng của Che Guevara (Nhà hoạt động chính trị Cuba và phong trào Cách mạng Mỹ Latinh). Bôlivia, ngày 9 tháng 10 năm 1967.

Bản sao thẻ bài của tất cả những người lính không bao giờ trở về từ Việt Nam.

Người được trưng bày tại Vườn thú Coney Island năm 1904.

Một người cha đang tìm kiếm hai người con trai mất tích của mình trong cuộc chiến tranh Kosovo năm 1999. Sau đó, ông đã tìm thấy họ.

Những người sống sót sau vụ tai nạn máy bay ở Andes năm 1972, những người này phải ăn thịt những thi thể để tồn tại.

Bức ảnh cuối cùng của Nikola Tesla, năm 1943

Những người theo chủ nghĩa phân biệt chủng tộc quấy rối Ruby Bridges 6 tuổi bằng một con búp bê trong quan tài.

Windows on the World, nhà hàng trên đỉnh Trung tâm WTC North, năm 1976.

Tất cả các quả đạn pháo từ cuộc oanh tạc của quân Đồng minh đều bắn vào phòng tuyến của Đức trong một ngày vào năm 1916

Phụ nữ và trẻ em gái sử dụng sơn Radium mà không biết rằng chất này sẽ gây ra những vấn đề sức khỏe sau này. 1922.

The Gadget, quả bom nguyên tử đầu tiên, năm 1945

Trụ sở tạm thời của Sở Cảnh sát New York tại Burger King, ngày 11 tháng 9 năm 2001.

Người phụ nữ cánh tả phát bản tuyên ngôn chống chế độ Shah. Tehran, Iran, 1979.

Kim tự tháp mũ bảo hiểm của Đức trong Thế chiến thứ nhất ở New York, năm 1919.

Những kẻ đột kích chiến hào Áo-Hung gần Caporetto, 1917.

Một người hái tôm trẻ tuổi tên là Manuel, năm 1912. Ảnh của Lewis Hines

Trẻ em làm việc trong một nhà máy. Ảnh của Lewis Hines.

Dấu vết của một chiếc Mitsubishi kamikaze Zero dọc theo mạn tàu HMS Sussex. Năm 1945.

Dave Grohl và Krist Novoselic của Nirvana tại tang lễ của Kurt Cobain. Seattle, Washington (1994)

Ngôi mộ tạm thời của Theodore Roosevelt Jr. ở Normandy, tháng 7 năm 1944.

Người thợ mỏ than đang chờ vào phòng tắm công cộng sau ca làm việc, được chụp tại Gelsenkirchen, Đức, năm 1958, bởi nhiếp ảnh gia Max Scheler.

Một tù nhân người Nga nhận diện được một tên lính canh trại tàn ác ở Buchenwald.

Lễ tang của JFK tại tòa nhà Quốc hội. Tháng 11 năm 1963.

Binh nhì Thủy quân Lục chiến Theodore J. Miller được đưa lên tàu sau trận chiến ác liệt trên đảo san hô Eniwetok. Miller tử trận một tháng sau đó, năm 1944.

Bức ảnh sớm nhất được biết đến về thảm họa Chernobyl, được chụp bởi nhiếp ảnh gia của nhà máy điện, rạng sáng ngày 26 tháng 4 năm 1986

Cậu bé John F. Kennedy Jr. đang chờ cha mình, Tổng thống John F. Kennedy, hạ cánh tại Trại David, Maryland vào tháng 10 năm 1963.

Cô gái mất tích, Blanche Monnier (1874) là một phụ nữ thượng lưu Paris, nổi tiếng với vẻ đẹp của mình. Ở Pháp, bà được gọi là "La Séquestrée de Poitiers", nghĩa là "Người phụ nữ bị giam cầm của Poitiers".

John List bên trái (Kẻ g.i.e.t người hàng loạt người Mỹ) chụp ảnh chân dung gia đình và sau đó thảm sát họ.

Đây là bức ảnh một cựu chiến binh người Anh trong các cuộc chiến tranh Napoleon đang tạo dáng cùng vợ. Ông đeo một huy chương chiến dịch, kỷ niệm việc ông đã phục vụ ở Tây Ban Nha.

Freddie Mercury đã nói với Mary Austin trong di chúc của mình: "Nếu mọi chuyện khác đi, em đã là vợ anh, và dù sao thì nơi này cũng thuộc về em." (1984)

Bức ảnh cuối cùng của các nạn nhân đèo Dyatlov

Một phụ nữ mới được giải phóng khỏi trại Bergen-Belsen đang được rắc bột DDT để diệt chấy rận lây lan bệnh sốt phát ban vào năm 1945. Ảnh của Trung sĩ Hewitt, Đơn vị phim và nhiếp ảnh Quân đội số 5.

Một bức ảnh chụp Joe Arridy đang đưa chiếc tàu hỏa đồ chơi của mình cho một tù nhân khác trước khi anh ta bị đưa vào phòng hơi ngạt vì tội mà anh ta không hề phạm phải.

Được chụp tại nhà máy Michigan Carbon Works ở Rougeville, đống sọ bò rừng trong bức ảnh này được lên kế hoạch để xử lý và sử dụng để sản xuất các sản phẩm như keo xương, phân bón, tro xương, than xương và than củi.

Một thợ mỏ than và gia đình, Tây Virginia, năm 1938.

Người phụ nữ xứ Wales đang tắm cho người chồng làm nghề khai thác mỏ của mình, năm 1931.

Người mẹ tội nghiệp và những đứa con, Phần Lan năm 1917.

Deadwood, Nam Dakota, khoảng năm 1877.

Sharon Tate (Diễn viên, người mẫu người Mỹ bị sát hại khi 26 tuổi) khoe bộ quần áo trẻ em cô mua ở London, Vương quốc Anh vào năm 1969.

Biển quảng cáo yêu cầu những người làm việc trong Dự án Manhattan phải giữ bí mật, năm 1945.

Những cậu bé đánh giày đang nói chuyện với một cựu chiến binh Nội chiến, những năm 1920.

Bắc Ireland, The Bogside, Londonderry 1971. Ảnh của Don McCullin

Người dân Pháp đã dựng nên đài tưởng niệm này để tưởng nhớ một người lính Mỹ ở Carentan, Pháp, vào năm 1944.

Cha mẹ của Gavrilo Princip (người ám sát thái tử Franz Ferdinand của Áo-Hung và người vợ mang thai của ông, Sophie, Công nương Hohenberg, ở Sarajevo vào ngày 28 tháng 6 năm 1914) trước nhà của họ, Bosnia, những năm 1910/1920.