Những người yêu mến âm thanh khó tính sống ở khắp mọi nơi. Với niềm tin sâu sắc và mãnh liệt vào âm thanh analog, những người đam mê âm thanh (audiophile) trên toàn thế giới đã đặt hàng trăm cây kim ghi âm máy hát mỗi tháng, từ 1 nhà sản xuất có trụ sở ở 1 thị trấn biển yên tĩnh ở Nhật Bản.
Doanh số bán hàng ngày càng tăng đã giúp Nippon Precision Jewel Industry hồi sinh trở lại. Nhà sản xuất kim máy hát này có tuổi đời gần 150 năm đã gặp khó khăn khi nhạc số xuất hiện. Công ty này cũng được biết đến với cái tên Jico, đã bán được khoảng 2.200 mẫu kim ghi ở khoảng 100 quốc gia, với 90% doanh số đến từ bên ngoài Nhật Bản. Jico nhận đặt hàng trên toàn thế giới thông qua trang web ri và xuất xưởng hàng trăm sản phẩm mỗi tháng. Trụ sở chính và nhà máy của Jico đặt ở Shinonsen, một thị trấn thuộc tỉnh Hyogo nằm trên vùng Biển Nhật Bản. Yukihiro Nakagawa, chủ tịch thứ 9 của công ty, cho biết: “Mỹ, Bỉ, Nga, Thái Lan – thị trấn nhỏ bé này được kết nối với thế giới.”
Công ty đã bắt đầu sản xuất kim phát thay thế cho hơn 30 nhà sản xuất thiết bị âm thanh, bao gồm cả những tên tuổi lớn như Sony và Pioneer. Nhưng khi ngành công nghiệp âm thanh chuyển hướng sang CD vào cuối những năm 1980, rồi đến DVD được giới thiệu trong những năm 1990, doanh thu hàng năm của công ty đã giảm xuống chỉ còn vài chục triệu Yên (tương đương vài trăm nghìn USD theo tỉ giá hiện tại). Giờ con số đó đã tăng trở lại. Nagakawa nói: “Chúng tôi đã gần như không thể tiếp tục công việc kinh doanh này.”
Nhà phát minh ra đĩa CD, tiên phong nhạc số với Walkman và âm thanh Hi-Res, cũng đã quay trở lại sản xuất mâm than (ảnh: Digi-Wo) Thế mạnh của Jico nằm ở cách duy trì việc sản xuất hầu hết các linh kiện tại gia, chẳng hạn như công xôn (thanh ngang giữ kim phát ở đầu cuối),cũng như bộ giảm chấn, nhằm giảm thiếu nhiễu do rung động. Bên cạnh các sản phẩm của riêng Jico, công ty còn cung cấp một số mẫu sản phẩm đã ngừng sản xuất. Đơn đặt hàng đã tăng mạnh từ các thị trường Phương Tây, Nam Mỹ và Châu Á. Nakagawa hiện đang tìm cách phát triển các thương hiệu ban đầu, vốn sẽ xác định mức tăng trưởng dự kiến của công ty trong trung và dài hạn. Nagakawa cho hay: “Tôi muốn tạo ra một thứ âm thanh chỉ có độc nhất ở Jico.” Năm 2019, Jico trình làng thương hiệu Morita, được đặt tên dựa trên nghệ nhân nổi tiếng Kotaro Morita. Dòng sản phẩm này có các công xôn được chạm khắc từ gỗ, đi ngược lại những quy ước sản xuất bộ phận này bằng kim loại. Điều đó cho thấy động lực này sẽ tạo ra những người hâm mộ mới và hồi sinh một ngành công nghiệp gần như không còn phù hợp với thời đại. Nguồn: Nikkei Asia
Trải nghiệm Anker Prime 250W A2345 và Anker Zolo 140W A2697: bộ đôi sạc độc lạ tích hợp cả màn hình, AI cảm xúc, "sạc cả thế giới"