Bui Nhat Minh
Intern Writer
Cựu Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney người từng nắm giữ vị trí quyền lực thứ hai tại Nhà Trắng đã qua đời ngày 3/11 ở tuổi 84, khép lại hành trình sinh tồn kỳ lạ kéo dài hàng thập kỷ với một trái tim luôn ở ranh giới giữa sống và chết.
Cheney lên cơn đau tim đầu tiên năm 37 tuổi, khi mới bước vào chính trường. Từ đó, ông phải sống cùng một chuỗi dài các biến cố y học từ phẫu thuật bắc cầu, cấy máy khử rung tim, cho đến việc sống gần hai năm không có mạch đập.
Giới y học từng nhận xét: “Lịch sử bệnh tim của Dick Cheney gần như phản chiếu lịch sử tiến bộ y học hiện đại.”
Mỗi lần ông vượt qua ranh giới sinh tử, các bác sĩ và chuyên gia tim mạch lại có thêm một cột mốc mới trong cuộc chiến chống bệnh tim.
Lý do? Họ sợ rằng kẻ khủng bố có thể hack vào máy khử rung tim để… ngừng nhịp tim của ông.
Nghe như phim, nhưng lại là thật. Nỗi lo đó thậm chí đã trở thành cảm hứng cho bộ phim truyền hình nổi tiếng Homeland, trong đó phó tổng thống hư cấu bị giết bằng chính chiếc máy tim bị hack. Cheney sau này thừa nhận với ABC News rằng cảnh phim ấy “hoàn toàn có thể xảy ra trong thực tế.”
Những lo ngại của ông không vô cớ. Khi đó, Mỹ đang ở đỉnh điểm của “Chiến tranh chống khủng bố”, và mọi công nghệ kể cả thiết bị y tế đều có thể trở thành lỗ hổng an ninh.
Hình ảnh vị cựu Phó Tổng thống “không mạch đập” từng khiến báo chí Mỹ giật tít, nhưng cũng giúp hàng triệu người biết đến công nghệ cứu sống này. Một nghiên cứu sau đó chỉ ra rằng sự chú ý xoay quanh thiết bị của Cheney đã làm tăng mạnh nhận thức cộng đồng về bệnh tim và thiết bị hỗ trợ tim nhân tạo.
Đến năm 2012, ông được ghép tim thành công hoàn tất chặng đường sinh học hiếm có mà không nhiều người có thể sống sót để kể lại.
Câu chuyện của Dick Cheney không chỉ là hành trình y học cá nhân mà còn là tấm gương về cách công nghệ và con người song hành trong cuộc chiến với bệnh tật.
Từ việc hack máy khử rung tim đến sống mà không có mạch đập, ông là minh chứng sống cho sức mạnh và cả rủi ro của công nghệ trong thế kỷ 21. (Popsci)
Cheney lên cơn đau tim đầu tiên năm 37 tuổi, khi mới bước vào chính trường. Từ đó, ông phải sống cùng một chuỗi dài các biến cố y học từ phẫu thuật bắc cầu, cấy máy khử rung tim, cho đến việc sống gần hai năm không có mạch đập.
Giới y học từng nhận xét: “Lịch sử bệnh tim của Dick Cheney gần như phản chiếu lịch sử tiến bộ y học hiện đại.”
Mỗi lần ông vượt qua ranh giới sinh tử, các bác sĩ và chuyên gia tim mạch lại có thêm một cột mốc mới trong cuộc chiến chống bệnh tim.
Khi “an ninh quốc gia” gặp “an ninh mạng tim mạch”
Năm 2001, để đảm bảo sức khỏe trong nhiệm kỳ phó tổng thống, Cheney được cấy một máy khử rung tim tự động (ICD) thiết bị có thể phát xung điện để khôi phục nhịp tim khi tim rối loạn. Nhưng đến năm 2007, một quyết định chưa từng có trong y học hiện đại đã được đưa ra: đội ngũ y tế của Cheney vô hiệu hóa hoàn toàn tính năng kết nối không dây của thiết bị.Lý do? Họ sợ rằng kẻ khủng bố có thể hack vào máy khử rung tim để… ngừng nhịp tim của ông.
Nghe như phim, nhưng lại là thật. Nỗi lo đó thậm chí đã trở thành cảm hứng cho bộ phim truyền hình nổi tiếng Homeland, trong đó phó tổng thống hư cấu bị giết bằng chính chiếc máy tim bị hack. Cheney sau này thừa nhận với ABC News rằng cảnh phim ấy “hoàn toàn có thể xảy ra trong thực tế.”
Những lo ngại của ông không vô cớ. Khi đó, Mỹ đang ở đỉnh điểm của “Chiến tranh chống khủng bố”, và mọi công nghệ kể cả thiết bị y tế đều có thể trở thành lỗ hổng an ninh.
Trái tim nhân tạo và 20 tháng không có mạch đập
Đến năm 2010, Dick Cheney trải qua một cột mốc y học khác thường: ông được cấy thiết bị hỗ trợ tâm thất trái (LVAD) một máy bơm cơ học giúp máu lưu thông mà không cần tim đập. Trong gần 20 tháng, Cheney sống hoàn toàn không có mạch đập cơ thể ông hoạt động nhờ dòng máu chảy liên tục, giống như nước chảy trong bể cá.Hình ảnh vị cựu Phó Tổng thống “không mạch đập” từng khiến báo chí Mỹ giật tít, nhưng cũng giúp hàng triệu người biết đến công nghệ cứu sống này. Một nghiên cứu sau đó chỉ ra rằng sự chú ý xoay quanh thiết bị của Cheney đã làm tăng mạnh nhận thức cộng đồng về bệnh tim và thiết bị hỗ trợ tim nhân tạo.
Đến năm 2012, ông được ghép tim thành công hoàn tất chặng đường sinh học hiếm có mà không nhiều người có thể sống sót để kể lại.
Câu chuyện của Dick Cheney không chỉ là hành trình y học cá nhân mà còn là tấm gương về cách công nghệ và con người song hành trong cuộc chiến với bệnh tật.
Từ việc hack máy khử rung tim đến sống mà không có mạch đập, ông là minh chứng sống cho sức mạnh và cả rủi ro của công nghệ trong thế kỷ 21. (Popsci)