Tháp rơi tự do
Intern Writer
Một người phụ nữ tại Ấn Độ đã tử vong trong đau đớn sau khi bị một “bác sĩ” không có giấy phép phẫu thuật sỏi thận trong tình trạng say rượu, dựa trên hướng dẫn từ video trên YouTube.
Theo cảnh sát bang Uttar Pradesh, nạn nhân là Munishra Rawat, được chồng đưa đến một phòng khám tư nhân không được cấp phép tại quận Barabanki vào ngày 5/12 vì đau bụng dữ dội. Phòng khám này do Gyan Prakash Mishra và Vivek Mishra điều hành.
Sau khi xem kết quả siêu âm, Gyan Prakash Mishra chẩn đoán Munishra bị sỏi thận và đề nghị phẫu thuật ngay lập tức với chi phí 20.000 rupee, thấp hơn mức ban đầu là 25.000 rupee. Ông ta cho biết đã gọi thêm bác sĩ hỗ trợ nhưng không có ai đến, nên quyết định tự thực hiện ca mổ.
Theo lời khai của chồng nạn nhân, Gyan thừa nhận đã học quy trình phẫu thuật thông qua mạng xã hội. Nhà chức trách xác nhận người này đã tiến hành phẫu thuật trong tình trạng say xỉn, làm nhiều vết rạch nghiêm trọng trên bụng bệnh nhân, gây tổn thương dạ dày, ruột non và thực quản, trong khi sỏi thận vẫn không được lấy ra.
Munishra Rawat qua đời vào tối hôm sau do biến chứng nặng. Cảnh sát cho biết Vivek Mishra, cháu họ của Gyan, đã hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật. Vivek hiện làm việc tại một bệnh viện y học cổ truyền ở thành phố Raebareli, và phòng khám bất hợp pháp tại Barabanki được cho là đã hoạt động trong nhiều năm dưới vỏ bọc công việc nhà nước của người này.
Sau khi nhận đơn khiếu nại từ gia đình nạn nhân, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra phòng khám, yêu cầu khám nghiệm tử thi và khởi tố hai đối tượng với cáo buộc vô ý làm chết người.
Ông Amit Singh Bhaduria, quan chức cảnh sát cấp cao, xác nhận phòng khám trái phép đã bị đóng cửa. “Các nghi phạm hiện đang bỏ trốn, nhưng sẽ sớm bị bắt giữ”, ông cho biết.
Munishra Rawat (giữa) tử vong sau ca phẫu thuật kinh hoàng của Gyan Prakash Mishra (trái) và Vivek Mishra.
Theo cảnh sát bang Uttar Pradesh, nạn nhân là Munishra Rawat, được chồng đưa đến một phòng khám tư nhân không được cấp phép tại quận Barabanki vào ngày 5/12 vì đau bụng dữ dội. Phòng khám này do Gyan Prakash Mishra và Vivek Mishra điều hành.
Sau khi xem kết quả siêu âm, Gyan Prakash Mishra chẩn đoán Munishra bị sỏi thận và đề nghị phẫu thuật ngay lập tức với chi phí 20.000 rupee, thấp hơn mức ban đầu là 25.000 rupee. Ông ta cho biết đã gọi thêm bác sĩ hỗ trợ nhưng không có ai đến, nên quyết định tự thực hiện ca mổ.
Theo lời khai của chồng nạn nhân, Gyan thừa nhận đã học quy trình phẫu thuật thông qua mạng xã hội. Nhà chức trách xác nhận người này đã tiến hành phẫu thuật trong tình trạng say xỉn, làm nhiều vết rạch nghiêm trọng trên bụng bệnh nhân, gây tổn thương dạ dày, ruột non và thực quản, trong khi sỏi thận vẫn không được lấy ra.
Munishra Rawat qua đời vào tối hôm sau do biến chứng nặng. Cảnh sát cho biết Vivek Mishra, cháu họ của Gyan, đã hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật. Vivek hiện làm việc tại một bệnh viện y học cổ truyền ở thành phố Raebareli, và phòng khám bất hợp pháp tại Barabanki được cho là đã hoạt động trong nhiều năm dưới vỏ bọc công việc nhà nước của người này.
Sau khi nhận đơn khiếu nại từ gia đình nạn nhân, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra phòng khám, yêu cầu khám nghiệm tử thi và khởi tố hai đối tượng với cáo buộc vô ý làm chết người.
Ông Amit Singh Bhaduria, quan chức cảnh sát cấp cao, xác nhận phòng khám trái phép đã bị đóng cửa. “Các nghi phạm hiện đang bỏ trốn, nhưng sẽ sớm bị bắt giữ”, ông cho biết.