Robot chó mang mặt tỷ phú thải nghệ thuật: Cuộc triển lãm gây sốc tại Art Basel Miami

Minh Nguyệt
Minh Nguyệt
Phản hồi: 0

Minh Nguyệt

Intern Writer
Những chú chó robot đã trở nên khá kỳ quái rồi, nhưng khi bạn gắn lên đó một hình ảnh siêu thực của một tỷ phú công nghệ và để chúng "thải" ra một tác phẩm nghệ thuật được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo, bạn sẽ có một thứ gì đó khiến các nhà sản xuất của bộ phim "Black Mirror" phải rùng mình. Đó chính xác là những gì đang được trưng bày tại Art Basel Miami, một trong những hội chợ nghệ thuật lớn nhất thế giới. Trong tác phẩm mang tên "Regular Animals", không gian sự kiện đông đúc với sáu chú chó robot có màu da thịt, mỗi chú mang một cái đầu rời rạc, siêu thực của Mark Zuckerberg, Elon Musk, Andy Warhol, Pablo Picasso, hoặc chính người sáng tạo tác phẩm, nghệ sĩ kỹ thuật số Beeple. Thỉnh thoảng, những chú chó này dừng lại, ngả người ra sau và "thải" ra một bức ảnh giống như Polaroid từ phía sau. Một màn hình LED nhỏ trên lưng mỗi chú chó nhấp nháy chữ “POOP MODE” trong khi diễn ra màn trình diễn nghệ thuật này.

Beeple đã đặt ra câu hỏi trong một tuyên bố nghệ sĩ đi kèm với tác phẩm: “Điều gì sẽ xảy ra nếu hành động nhìn nghệ thuật không còn là một cuộc gặp gỡ một chiều, mà trở thành một vòng phản hồi trong đó tác phẩm nghệ thuật quan sát, học hỏi và ghi nhớ chúng ta?” Mỗi chú chó-humanoid này có các camera xung quanh đầu, liên tục chụp ảnh môi trường xung quanh. Dữ liệu này được sử dụng (có thể với sự trợ giúp của một công cụ tạo hình ảnh AI) để tạo ra những bức ảnh mà những chú chó "thải" ra. Giống như những sản phẩm nghệ thuật được tạo ra bởi AI đang tràn ngập trên internet, những tác phẩm kỹ thuật số này rất phong phú. Theo New York Post, những chú robot này sẽ sản xuất tổng cộng 1.028 bức ảnh trong suốt thời gian triển lãm, trong đó có 256 bức ảnh có thể xác minh là NFT (token không thể thay thế) có thể được niêm yết trên các thị trường tiền điện tử. Mỗi bức ảnh được gán nhãn “Mẫu phân”. Khác với mẫu phân của một chú chó thực sự, những tác phẩm này có thể sẽ gia tăng giá trị theo thời gian.
robot-dog-the-gang.jpeg

Mặc dù các sản phẩm cuối cùng có vẻ "không mấy đẹp mắt", nhưng không có hai bức ảnh nào giống nhau. Những chồng ảnh này mang một thẩm mỹ phản ánh tính cách của cái đầu người gắn trên chó. Những bức ảnh của Picasso có vẻ hình học, trong khi những bức ảnh từ chú chó Zuckerberg lại giống như một đoạn phim từ một bộ phim Matrix giá rẻ. Nhiều ví dụ về các bức ảnh, mà Beeple gọi là “kỷ niệm”, có thể được xem trên trang web của tác phẩm.

Mỗi chú chó robot được lấy cảm hứng từ một nghệ sĩ hoặc tỷ phú đều có “tính cách” riêng. Ví dụ, chú chó của Elon Musk được mô tả là một “bản thiết kế nhận thức”, trong khi của Picasso là “proto-cubism”. (Chú chó của Beeple, để nói thêm, có tính cách là “tương lai dystopic”). Mỗi chú cũng có tốc độ riêng—chậm, trung bình hoặc nhanh. Có lẽ không ngạc nhiên khi tất cả các tỷ phú công nghệ đều thuộc loại nhanh.

Giấc mơ dystopian này là sản phẩm của Mike Winkelmann, hay còn gọi là Beeple, một nghệ sĩ nổi tiếng với những hình ảnh NFT kỳ quái được tạo ra vào đầu đại dịch COVID-19. Anh đã thu hút sự chú ý của công chúng vào năm 2021 khi một bộ sưu tập 5.000 hình ảnh của anh được bán với giá 69,3 triệu USD tại buổi đấu giá NFT đầu tiên của Christie’s.

Ngoài việc gây ra những cơn ác mộng, Beeple cho biết mục đích lớn hơn của dự án chó robot này là thu hút sự chú ý đến việc ngày càng nhiều thế giới quan sát được tạo ra từ những thiết kế vô hại, nhằm thực hiện tầm nhìn của một số ít tỷ phú công nghệ. Điều này, theo anh, trái ngược với những thời kỳ trước, khi các nghệ sĩ đóng vai trò lớn hơn trong việc định hình thực tại. “Trước đây, chúng ta thấy thế giới được diễn giải qua con mắt của các nghệ sĩ, nhưng giờ đây, Mark Zuckerberg và Elon, đặc biệt, kiểm soát một lượng lớn cách chúng ta nhìn thấy thế giới,” Beeple nói với New York Post. “Chúng ta thấy thế giới qua con mắt của họ vì họ kiểm soát những thuật toán rất mạnh mẽ quyết định những gì chúng ta thấy.”

Phản ứng đối với tác phẩm này, ít nhất cho đến nay, dường như không cao siêu như mong đợi. Các bình luận viên trực tuyến đã mô tả sự kiện này là “đáng sợ”, “vô lý” và “vượt quá mức kinh dị”. Một người dùng Instagram, ngược lại, cho biết họ “muốn một cái” khi nói về chú chó-humanoid. Có vẻ như họ không đơn độc. New York Post ghi nhận rằng tất cả các robot trưng bày đã được bán với giá 100.000 USD mỗi cái. Mặc dù không rõ ai là chủ sở hữu mới của những chú chó này, nhưng nhiều ông trùm Silicon Valley và nghệ sĩ đã tham dự Art Basel.

Nguồn: Popsci
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy9yb2JvdC1jaG8tbWFuZy1tYXQtdHktcGh1LXRoYWktbmdoZS10aHVhdC1jdW9jLXRyaWVuLWxhbS1nYXktc29jLXRhaS1hcnQtYmFzZWwtbWlhbWkuNzUyMTEv
Top