Một cựu nhân viên của OpenAI từng tuyên bố công ty đã vi phạm luật bản quyền trong quá trình phát triển chatbot ChatGPT đã được phát hiện đã chết, CNBC và các kênh truyền thông khác đưa tin.
Suchir Balaji đã qua đời cách đây vài tuần và "nguyên nhân cái chết được xác định là t.ự tử", David Serrano Sewell, giám đốc điều hành Văn phòng Giám định Y khoa Trưởng của San Francisco, nói với đài truyền hình vào thứ sáu 14/12.
Theo cảnh sát San Francisco, các sĩ quan đã phát hiện ra thi thể của người tố giác trong quá trình "kiểm tra sức khỏe" tại một căn hộ trên phố Buchanan vào ngày 26 tháng 11. Họ cho biết "không tìm thấy bằng chứng phạm tội" trong quá trình điều tra ban đầu.
Cái chết bất ngờ của Balaji xảy ra ba tháng sau khi ông công khai cáo buộc OpenAI vi phạm luật bản quyền của Hoa Kỳ trong quá trình phát triển mô hình ngôn ngữ lớn ChatGPT.
Thông tin mà người đàn ông 26 tuổi này sở hữu được cho là rất quan trọng đối với nhiều vụ kiện do các nhà xuất bản, tác giả và nghệ sĩ đệ đơn kiện công ty có trụ sở tại San Francisco này, trong đó cáo buộc OpenAI đã sử dụng dữ liệu của họ mà không được phép.
Khi được CNBC liên hệ để bình luận, người phát ngôn của OpenAI cho biết "chúng tôi vô cùng đau buồn khi biết tin tức vô cùng đáng buồn này hôm nay và chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới những người thân yêu của Suchir trong thời điểm khó khăn này".

Suchir Balaji đã qua đời cách đây vài tuần và "nguyên nhân cái chết được xác định là t.ự tử", David Serrano Sewell, giám đốc điều hành Văn phòng Giám định Y khoa Trưởng của San Francisco, nói với đài truyền hình vào thứ sáu 14/12.
Theo cảnh sát San Francisco, các sĩ quan đã phát hiện ra thi thể của người tố giác trong quá trình "kiểm tra sức khỏe" tại một căn hộ trên phố Buchanan vào ngày 26 tháng 11. Họ cho biết "không tìm thấy bằng chứng phạm tội" trong quá trình điều tra ban đầu.
Cái chết bất ngờ của Balaji xảy ra ba tháng sau khi ông công khai cáo buộc OpenAI vi phạm luật bản quyền của Hoa Kỳ trong quá trình phát triển mô hình ngôn ngữ lớn ChatGPT.
Thông tin mà người đàn ông 26 tuổi này sở hữu được cho là rất quan trọng đối với nhiều vụ kiện do các nhà xuất bản, tác giả và nghệ sĩ đệ đơn kiện công ty có trụ sở tại San Francisco này, trong đó cáo buộc OpenAI đã sử dụng dữ liệu của họ mà không được phép.
Khi được CNBC liên hệ để bình luận, người phát ngôn của OpenAI cho biết "chúng tôi vô cùng đau buồn khi biết tin tức vô cùng đáng buồn này hôm nay và chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới những người thân yêu của Suchir trong thời điểm khó khăn này".