Bui Nhat Minh
Intern Writer
Sau đợt không kích quy mô lớn do Mỹ tiến hành nhằm vào ba cơ sở hạt nhân của Iran hôm 22/6, tình hình Trung Đông lại tiếp tục leo thang căng thẳng. Trong khi Washington và Tel Aviv tuyên bố nhiệm vụ đã thành công, phía Iran và Nga khẳng định các tổ hợp làm giàu hạt nhân hầu như không bị ảnh hưởng. Đáng chú ý, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cảnh báo rằng một số quốc gia sẵn sàng trao vũ khí hạt nhân cho Iran để đáp trả hành động này.
Theo Lầu Năm Góc, cuộc tấn công có sự tham gia của 75 loại vũ khí dẫn đường chính xác, trong đó có 14 quả bom xuyên boongke GBU-57. Tướng Dan Caine cho biết cả ba mục tiêu là Fordow, Natanz và Esfahan đều chịu thiệt hại nặng nề. Tuy nhiên, các nguồn tin thân cận với Iran cho biết, họ đã sơ tán vật liệu và thiết bị khỏi Fordow từ 48 giờ trước, khiến cuộc tấn công trở nên "vô nghĩa".
Trung Quốc, Nga và Pakistan cùng lên án Mỹ, Iran phản pháo
Trong khi Mỹ và Israel khẳng định hành động của họ nhằm ngăn chặn năng lực hạt nhân Iran, các nước như Trung Quốc, Nga và Pakistan đều lên tiếng chỉ trích. Moscow gọi đây là “hành vi vi phạm luật pháp quốc tế” và đòn giáng mạnh vào hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu. Bắc Kinh thì kêu gọi các bên sớm ngừng bắn và khôi phục ổn định khu vực. Pakistan đồng minh thân cận của Iran dù không trực tiếp hỗ trợ quân sự nhưng đã lên án hành động quân sự của Mỹ.
Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc đã yêu cầu triệu tập một cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an nhằm khiển trách Mỹ. Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) thông báo không ghi nhận bất kỳ rò rỉ phóng xạ nào và sẽ tiếp tục theo dõi tình hình. Tổng giám đốc Rafael Grossi nhấn mạnh: “Các cơ sở hạt nhân không bao giờ nên là mục tiêu của bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào.”
Đáng chú ý, cùng thời điểm, truyền thông Iran đưa tin nước này đã đáp trả bằng cách phóng tên lửa vào sân bay Ben Gurion của Israel và một trung tâm nghiên cứu sinh học. Trong khi đó, tại Gaza, số người thiệt mạng tiếp tục tăng lên gần 56.000, và các bệnh viện đang cạn kiệt nguồn cung máu. (yahoo)

Theo Lầu Năm Góc, cuộc tấn công có sự tham gia của 75 loại vũ khí dẫn đường chính xác, trong đó có 14 quả bom xuyên boongke GBU-57. Tướng Dan Caine cho biết cả ba mục tiêu là Fordow, Natanz và Esfahan đều chịu thiệt hại nặng nề. Tuy nhiên, các nguồn tin thân cận với Iran cho biết, họ đã sơ tán vật liệu và thiết bị khỏi Fordow từ 48 giờ trước, khiến cuộc tấn công trở nên "vô nghĩa".
Trung Quốc, Nga và Pakistan cùng lên án Mỹ, Iran phản pháo
Trong khi Mỹ và Israel khẳng định hành động của họ nhằm ngăn chặn năng lực hạt nhân Iran, các nước như Trung Quốc, Nga và Pakistan đều lên tiếng chỉ trích. Moscow gọi đây là “hành vi vi phạm luật pháp quốc tế” và đòn giáng mạnh vào hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu. Bắc Kinh thì kêu gọi các bên sớm ngừng bắn và khôi phục ổn định khu vực. Pakistan đồng minh thân cận của Iran dù không trực tiếp hỗ trợ quân sự nhưng đã lên án hành động quân sự của Mỹ.
Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc đã yêu cầu triệu tập một cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an nhằm khiển trách Mỹ. Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) thông báo không ghi nhận bất kỳ rò rỉ phóng xạ nào và sẽ tiếp tục theo dõi tình hình. Tổng giám đốc Rafael Grossi nhấn mạnh: “Các cơ sở hạt nhân không bao giờ nên là mục tiêu của bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào.”
Đáng chú ý, cùng thời điểm, truyền thông Iran đưa tin nước này đã đáp trả bằng cách phóng tên lửa vào sân bay Ben Gurion của Israel và một trung tâm nghiên cứu sinh học. Trong khi đó, tại Gaza, số người thiệt mạng tiếp tục tăng lên gần 56.000, và các bệnh viện đang cạn kiệt nguồn cung máu. (yahoo)