myle.vnreview
Writer
Tầm nhìn của công ty về một “ngôi nhà không cần lao động” nghe có vẻ tiện lợi theo một cách nào đó giống như trong phim viễn tưởng.
LG đã hé lộ rằng họ sẽ giới thiệu một robot mới dành cho “ngôi nhà không cần lao động” tại CES. Giờ đây, chúng ta đã có thêm một số thông tin chi tiết về những gì có thể mong đợi. Công ty cho biết robot gia đình CLOiD của họ có thể lấy sữa từ tủ lạnh, cho bánh sừng bò vào lò nướng, và thậm chí làm một số việc giặt giũ, bao gồm gấp và xếp quần áo.
CLOiD không phải là robot gấp quần áo đầu tiên mà chúng ta thấy, thậm chí nó cũng không phải là robot duy nhất tại CES năm nay. Onero H1 của SwitchBot cũng có thể xử lý việc này. Robot của LG dường như đặc biệt ấn tượng, ít nhất là trên lý thuyết. Trong khi Onero H1 trông giống như ai đó gắn thêm tay vào robot tự động Marty của siêu thị Stop & Shop ở Mỹ, CLOiD có hai cánh tay hoàn toàn khớp nối với bảy bậc tự do chuyển động được gắn trên một thân có thể nghiêng và uốn cong.
Phần đầu của nó trông khá giống robot Q9, chỉ khác là không có tay cầm, và sẽ có khả năng giao tiếp bằng giọng nói và biểu cảm khuôn mặt. Nhưng một điểm bán hàng lớn khác sẽ là khả năng tích hợp của CLOiD với các thiết bị nhà thông minh. Về cơ bản, nó là một trung tâm nhà thông minh có tay, nhưng khả năng hỗ trợ ThinQ và ThinQ ON cho phép nó hoạt động đặc biệt liền mạch với các sản phẩm của LG.
Giờ đây, liệu có ai thực sự muốn có một con robot đi lang thang trong nhà để họ có thể sai khiến hay không, hoặc liệu họ có đủ khả năng mua một thứ như vậy hay không, vẫn còn phải chờ xem. Nhưng LG rõ ràng đang hy vọng rằng tất cả chúng ta đều khao khát một người quản gia/người giúp việc/đầu bếp/huấn luyện viên cá nhân bằng máy móc.
#ces2026
LG đã hé lộ rằng họ sẽ giới thiệu một robot mới dành cho “ngôi nhà không cần lao động” tại CES. Giờ đây, chúng ta đã có thêm một số thông tin chi tiết về những gì có thể mong đợi. Công ty cho biết robot gia đình CLOiD của họ có thể lấy sữa từ tủ lạnh, cho bánh sừng bò vào lò nướng, và thậm chí làm một số việc giặt giũ, bao gồm gấp và xếp quần áo.
CLOiD không phải là robot gấp quần áo đầu tiên mà chúng ta thấy, thậm chí nó cũng không phải là robot duy nhất tại CES năm nay. Onero H1 của SwitchBot cũng có thể xử lý việc này. Robot của LG dường như đặc biệt ấn tượng, ít nhất là trên lý thuyết. Trong khi Onero H1 trông giống như ai đó gắn thêm tay vào robot tự động Marty của siêu thị Stop & Shop ở Mỹ, CLOiD có hai cánh tay hoàn toàn khớp nối với bảy bậc tự do chuyển động được gắn trên một thân có thể nghiêng và uốn cong.
Phần đầu của nó trông khá giống robot Q9, chỉ khác là không có tay cầm, và sẽ có khả năng giao tiếp bằng giọng nói và biểu cảm khuôn mặt. Nhưng một điểm bán hàng lớn khác sẽ là khả năng tích hợp của CLOiD với các thiết bị nhà thông minh. Về cơ bản, nó là một trung tâm nhà thông minh có tay, nhưng khả năng hỗ trợ ThinQ và ThinQ ON cho phép nó hoạt động đặc biệt liền mạch với các sản phẩm của LG.
Giờ đây, liệu có ai thực sự muốn có một con robot đi lang thang trong nhà để họ có thể sai khiến hay không, hoặc liệu họ có đủ khả năng mua một thứ như vậy hay không, vẫn còn phải chờ xem. Nhưng LG rõ ràng đang hy vọng rằng tất cả chúng ta đều khao khát một người quản gia/người giúp việc/đầu bếp/huấn luyện viên cá nhân bằng máy móc.
#ces2026