Bóng đá Tây Ban Nha rơi vào khủng hoảng vì nụ hôn ngày vô địch World Cup

V
VNR Content
Phản hồi: 0
Khi Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) Luis Rubiales bất ngờ hôn môi nữ cầu thủ Jenni Hermoso trong lễ trao giải World Cup nữ 2023, có lẽ không ai nghĩ rằng nó sẽ châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng chưa từng có tiền lệ trong bóng đá.
Hành động của ông Rubiales là cưỡng hôn hay là nụ hôn đã có sự đồng thuận vẫn còn đang gây tranh cãi - ông Rubiales nói đã có sự đồng thuận, còn nữ cầu thủ Jenni Hermoso thì khẳng định là không.
Bóng đá Tây Ban Nha rơi vào khủng hoảng vì nụ hôn ngày vô địch World Cup
Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã phải vào cuộc điều tra, đình chỉ vai trò Chủ tịch RFEF của ông Rubiales trong 90 ngày. Dư luận ở Tây Ban Nha, từ fan hâm mộ, báo chí cho đến các quan chức chính phủ, đều đòi ông Rubiales phải từ chức.
Nhưng vị chủ tịch 46 tuổi này cương quyết không từ chức. Ông còn nhận được sự ủng hộ từ các thành viên chủ chốt của RFEF. Tổ chức này thậm chí còn đòi Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) phải cấm vận họ, khi chính phủ Tây Ban Nha đã có động thái can thiệp vào công việc nội bộ của RFEF. "Phi chính trị" đã luôn là tôn chỉ của FIFA - dù cũng đã có những trường hợp họ đi ngược lại tôn chỉ này.
Giờ, bóng đá Tây Ban Nha đang trong một cuộc khủng hoảng chưa thấy lối thoát. RFEF sẵn sàng bảo vệ ông Rubiales, cũng là bảo vệ quyền lợi của chính mình. Nếu chính phủ Tây Ban Nha can thiệp và khiến ông Rubiales phải từ chức, UEFA sẽ ngay lập tức cấm vận cơ quan này do vi phạm quy định. Và khi điều đó xảy ra, các câu lạc bộ từ Tây Ban Nha cũng sẽ bị loại ngay khỏi các cúp châu Âu.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top