Khánh Phạm
Writer
Trong những ngày gần đây, sau khi Biden phát biểu, truyền thông phương Tây đã lập tức quay ngoắt 180 độ, gần như đổ lỗi cho ông Zelensky vì đã chỉ đạo sự cố tên lửa Ba Lan để châm ngòi cho Chiến tranh thế giới thứ ba. Trong khi đó, cho đến thời điểm này ông Zelensky vẫn đang biện minh cho việc không phải là tên lửa của Ukraine.
Nhưng không ai tin vào lời bào chữa của ông ta.
Trong tweet của mình, nhà báo chiến tranh Andrei Rudenko đã viết rằng người hùng của vụ phóng tên lửa vào Ba Lan là đại tá Vladimir Alexeyevich Bulakin, chỉ huy của Trung đoàn tên lửa phòng không Ukraine 540, người dưới bàn tay mình đã gần như gây ra chiến tranh thế giới thứ ba.
Brakin và vợ Oksana
Theo các phóng viên, tối 15/11, đại tá Anh hùng Brakin đang chỉ huy lực lượng phòng không, theo dõi tên lửa tấn công của Nga, ông ta đã ra lệnh phóng hai tên lửa phòng không S-300, nhưng bỏ lỡ thời cơ nên không đánh chặn thành công, hai tên lửa rơi xuống lãnh thổ Ba Lan và khiến hai người thiệt mạng. Động cơ của vụ phóng vẫn chưa được nghiên cứu, cho dù nó thực sự không có ý định phóng vào lãnh thổ Ba Lan vẫn còn để ngỏ.
Ngoài ra, theo RT, người phát ngôn của Tổng thống Nga Peskov hôm nay nói về vụ việc tên lửa Ba Lan rằng vụ việc hoàn toàn là một sự khiêu khích của phương Tây và NATO đối với Nga, ngoại trừ màn trình diễn đã không diễn ra suôn sẻ.
Nhưng không ai tin vào lời bào chữa của ông ta.
Theo các phóng viên, tối 15/11, đại tá Anh hùng Brakin đang chỉ huy lực lượng phòng không, theo dõi tên lửa tấn công của Nga, ông ta đã ra lệnh phóng hai tên lửa phòng không S-300, nhưng bỏ lỡ thời cơ nên không đánh chặn thành công, hai tên lửa rơi xuống lãnh thổ Ba Lan và khiến hai người thiệt mạng. Động cơ của vụ phóng vẫn chưa được nghiên cứu, cho dù nó thực sự không có ý định phóng vào lãnh thổ Ba Lan vẫn còn để ngỏ.